Bài viết của Chung Duyên

[MINH HUỆ 20-7-2018] Trong thần thoại Hy Lạp, thần Prometheus vì không cầm lòng được khi chứng kiến sự thống khổ của con người, đã lấy trộm ngọn lửa của thần Zeus trên Đỉnh Olympus và trao nó cho nhân loại. Việc này đã khiến thần Zeus nổi giận và trói Prometheus vào một vách đá. Ngày ngày, thần Prometheus bị một con đại bàng đến moi gan để ăn, lá gan vừa được lành lặn trở lại thì hôm sau lại bị đại bàng đến ăn. Ngày qua ngày, trong hàng ngàn năm như vậy, Prometheus bất tử phải chịu đau đớn không ngôn từ nào diễn tả được. Cuối cùng, thần Hercules đã tìm thấy ông trên vách đá, bắn chết con đại bàng và giải thoát cho ông.

Prometheans thời hiện đại

Trong lịch sử, người ta gọi những người đã phải chịu đựng rất nhiều để mang lại ánh sáng và hy vọng cho nhân loại là Prometheans. Các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là những học viên ở Trung Quốc, đã phải chịu đựng biết bao đau khổ về cả tinh thần lẫn thể chất suốt 19 năm qua. Trong quá trình này, ngày càng có nhiều người minh bạch về cuộc bức hại còn tham gia cùng các học viên trong các buổi lễ thắp nến tưởng niệm để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Chọn cách ủng hộ những điều tốt đẹp

Hàng năm, các buổi kháng nghị về cuộc bức hại Pháp Luân Công được tổ chức ở khắp nơi trên thế giới. Năm nay, cuộc kháng nghị ở Washington DC diễn ra tại West Lawn, Thảm cỏ phía Tây của Điện Capitol, vào ngày 20 tháng 6 năm 2018. Hạ Nghị sỹ Dana Rohrabacher, cũng là ủy viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã phát biểu tại sự kiện: “Tôi tự hào được sát cánh cùng các bạn và lúc nào cũng vậy.” Ông tin tưởng rằng khi người Mỹ hiểu ra những điều mà các học viên đã làm, các giá trị mà họ đại diện, tấm lòng ngay thẳng và sự quan tâm của họ tới nhân loại thì người Mỹ sẽ đứng về phía họ.“

Hạ Nghị sỹ Rohrabacher đã trình Nghị quyết Hạ viện 932 vào ngày 8 tháng 6 năm 2018 nhằm ủng hộ người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời kêu gọi lập tức chấm dứt chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nghị quyết này đã được trình lên Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện.

Trong suốt 19 năm qua, sự ủng hộ quý báu như vậy đã được truyền lại cho thế hệ sau. Ông Atticus Swett, cháu nội của cố Hạ Nghị sỹ Tom Lantos, một nhà hoạt động nhân quyền thâm niên, đã lên tiếng ủng hộ tại lễ mít tinh: “Các học viên Pháp Luân Công đại diện cho những điều tốt đẹp nhất của nhân loại… Tôi rất hân hạnh được cùng với các bạn, và tôi hết sức ngưỡng mộ tấm gương mà các bạn mang đến cho toàn thế giới.” Ông Swett nói về sự trân trọng của ông đối với đức tin kiên định và chuẩn mực đạo đức cao thượng của các học viên khi đối mặt với cuộc bức hại không ngừng nghỉ này. Ông tin rằng những người có lương tâm sẽ tiếp tục ủng hộ họ.

Hạ Nghị sỹ Donald Payne hứa sẽ tham dự các cuộc mít tinh hàng năm của học viên Pháp Luân Công để phản đối cuộc bức hại cho đến khi nó kết thúc. Cha ông, ông Donald M. Payne, cựu Nghị sỹ đại diện bang New Jersey đã qua đời vào năm 2012, đã truyền lại sự ủng hộ Pháp Luân Công cho gia đình Payne.

Một câu chuyện về sự dung nhẫn, kiên định và tín tâm không gì lay chuyển được

Suốt 19 năm, trong khi bị tra tấn, vu khống, cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và diệt chủng, các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng với tâm thái bình hòa và đầy lòng can đảm. Ông Robert Herman, phó chủ tịch tổ chức Ngôi nhà Tự do, nói các học viên không chỉ là nạn nhân và những người sống sót qua cuộc bức hại này, mà còn là những tấm gương tiêu biểu về sự dung nhẫn, kiên định và tín tâm không gì lay chuyển được.

28 Hạ Nghị sỹ và Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ đã gửi thư tới lễ mít tinh nhằm ủng hộ những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/20/371249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/25/171257.html

Dịch ngày 30-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share