Bài viết của một học viên người Ý

[MINH HUỆ 6-7-2018] Tôi năm nay đã 68 tuổi. Từ khi còn bé, tôi đã luôn cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Tôi đã đọc rất nhiều sách của nhiều giáo phái như Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Đạo giáo và thần học. Tôi và bạn bè cũng thường thảo luận về những chủ đề như vậy. Mặc dù vậy, tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời thoả đáng.

Một ngày vào năm 2003, một đồng nghiệp đã gọi cho tôi và nói với tôi về một tờ thông tin trên internet. Cô nói đó là một môn tu luyện thiền định của người Trung Quốc giống với những gì mà tôi quan tâm. Tờ thông điệp cũng đề cập rằng nhiều người ở Trung Quốc đã bị đàn áp vì họ tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi cảm thấy có điều gì đó đang hướng dẫn tôi tìm kiếm thêm thông tin về môn tu luyện này. Tờ thông tin có đề cập đến một trang web tên là Yuanming (Viên Minh). Tôi đã truy cập vào trang web và ngay lập tức cảm thấy có trường năng lượng mạnh phát ra từ đó. Vì vậy, tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác trên trang web này.

Tôi dành vài ngày để đọc sách Chuyển Pháp Luân. Ngay lập tức, tôi biết rằng cuốn sách này có câu trả lời cho tất cả mọi điều mà tôi đã tìm kiếm từ bấy lâu. Cuối cùng tôi đã tìm thấy Sư phụ của mình: Sư phụ Lý Hồng Chí!

Sau đó tôi học luyện các bài công pháp qua video trực tuyến. Tôi tiếp tục đọc tất cả các bài giảng được đăng trên trang web. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó.

Trải nghiệm đặc biệt khiến tôi nhớ nhất đó là lần đầu tiên được tiêu trừ nghiệp lực. Vào một buổi sáng khi tôi thức dậy để đi làm thì cảm thấy rất chóng mặt. Tôi không thể đứng dậy hay mở mắt và phải lập tức nằm trở lại giường. Nhưng khi nằm xuống vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, vì vậy tôi buộc phải ngồi dậy. Mặc dù cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh, vì tôi biết rằng Sư phụ đang tiêu bỏ nghiệp lực cho mình.

Người nhà tôi cảm thấy lo lắng và muốn đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi thuyết phục họ rằng tôi hoàn toàn không bị sao cả và không cần phải đến gặp bác sĩ.

Cuộc vật lộn này kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Đến sáng ngày thứ tư, tôi bắt đầu thở gấp và không kiểm soát được. Tuy nhiên tôi vẫn bình tĩnh. Ngay sau đó tôi cảm thấy trong người như có một vụ nổ. Cơn chóng mặt khiến tôi cảm thấy khó chịu trong nhiều ngày đã biến mất và tôi thấy mình đã có thể ra khỏi giường. Ngay lập tức tôi biết Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ một khối nghiệp lực lớn. Tôi đã tự thân chứng kiến uy lực của Sư phụ và Đại Pháp, vì thế tôi chưa bao giờ có nghi tâm đối với Sư phụ.

Tôi đã đọc Đại Pháp của Sư phụ và thực hành theo các Pháp lý trong cuộc sống hằng ngày. Tôi cũng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người quanh tôi. Khi có nhiều người hơn bắt đầu tu luyện, chúng tôi đã tổ chức một điểm luyện công trong vùng. Sau đó thông qua Phật học hội Ý, tôi đã gặp được nhiều học viên khác và đã tham gia vào các hoạt động trong vùng cũng như quốc tế.

Trong những năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều gian khổ. Khi đối mặt với những khảo nghiệm và khổ nạn, tôi luôn nghĩ rằng chúng xảy ra vì Sư phụ đang giúp tôi đề cao. Suy nghĩ này cho tôi sức mạnh để vượt qua bất kỳ khó khăn nào nảy sinh.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại! Tôi hứa sẽ tiếp tục chiểu theo Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Con xin cảm tạ Sư tôn, cảm tạ sự từ bi của Ngài! Con hứa sẽ kiên trì học Pháp, kiên trì thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bước đi tốt trên chặng đường cuối cùng của Chính Pháp, tinh tấn không ngừng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/6/370654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/15/171131.html

Dịch ngày 29-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share