Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-6-2018] Tháng 5 năm 2018, ông Tạ Dung Xuân bị cảnh sát an ninh nội địa khu Nhị Đạo, thành phố Trường Xuân bắt giữ phi pháp. Kể từ đó, ông bị giam giữ tại trại tạm giam số 3 Trường Xuân. Ngày 22 tháng 6, vụ bắt giữ của ông được chính thức thông qua; ông nhận được văn bản chính thức vào ngày 25 tháng 6 nhưng đã từ chối ký. Luật sư của ông đến thăm ông bốn lần và quan sát thấy ông Tạ đã bị sút cân, nhưng tinh thần vẫn tốt.

Bốn lần bị bức hại

Đây không phải là lần đầu tiên ông Tạ Xuân Dung, 48 tuổi, trở thành mục tiêu bị bức hại vì tín ngưỡng vào Pháp Luân Công.

Cuối năm 1999, ông Tạ bị bắt giữ 15 ngày vì gửi email có thông tin về Pháp Luân Công ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh.

Sau đó, vào năm 2000, ông bị bắt giữ và đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong vòng một năm vì in tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Tháng 3 năm 2002, các học viên ở thành phố Trường Xuân đã phát sóng thông tin giảng chân tướng về cuộc đàn áp trên truyền hình cáp. Sau đó, cảnh sát đã phát động một chiến dịch để vây bắt tất cả các học viên liên quan. Kết quả là ông Tạ bị đưa vào trại lao động cưỡng bức Vi Tử Câu trong ba năm. Ông đã bị tra tấn tại đây, khiến toàn bộ thân thể phủ đầy vảy và bị nhiễm lao. Khi ông sắp qua đời, chính quyền mới cho phép cha mẹ đưa ông về nhà để điều trị y tế.

Tuy nhiên, cảnh sát địa phương vẫn tiếp tục sách nhiễu khiến ông buộc phải rời nhà.

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, cảnh sát an ninh nội địa quận Nhị Đạo đột nhập vào nhà và bắt giữ ông. Họ đã tịch thu máy tính xách tay và điện thoại di động của ông.

Bối cảnh: Ông Tạ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công như thế nào

Ông Tạ được sinh ra trong một gia đình trí thức. Thời ông còn học trung học, khí công rất phổ biến ở Trung Quốc, vì vậy ông đã tiết kiệm tiền với hy vọng rằng mình có thể đi đến những ngọn núi xa xôi, nổi tiếng để tìm gặp các khí công sư. Tuy nhiên, ông không tìm được điều mình mong đợi trong chuyến đi đó.

Sau đó, ông bắt đầu tu theo Phật giáo. Sư phụ của ông xem ông là đệ tử và dạy cho ông mọi thứ mà ông ấy biết. Nhưng sau khi tu được 19 năm, ông thấy rằng trong các cộng đồng Phật giáo còn tranh đấu mạnh mẽ hơn cả trong người thường. Ông nhận thấy ngay cả các nhà sư trong các ngôi chùa nổi tiếng cũng tranh đấu lẫn nhau.

Vào một ngày tháng 2 năm 1999, ông thấy người hàng xóm đang nghe một bài giảng trong số các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Vì muốn nghe thêm, nên ông đã qua nhà hàng xóm của mình và hỏi mua băng thu âm khác. Người hàng xóm nói với ông rằng ông có thể mượn băng thu âm để nghe, và đó là cách ông đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/27/370307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/8/171042.html

Dịch ngày 29-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share