Bài viết của đệ tử Đại Pháp là công nhân nghỉ hưu ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-5-2018] Tôi là một công nhân đã nghỉ hưu ở công ty đường sắt Trung Thiết, tỉnh Tứ Xuyên, năm nay tôi 76 tuổi, nhà tôi ở một thị trấn nhỏ của tỉnh Tứ Xuyên. Ba năm trước, tôi đột nhiên bị tai biến mạch máu não, tôi bị hôn mê, tay và chân phải bị mất ý thức, không điều khiển được, không mở được miệng ra.

Người nhà lập tức đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu, lúc đó là hơn 6 giờ chiều, các bác sỹ đang vừa tan ca. Lúc hơn 8 giờ tối có ba, bốn học viên Pháp Luân Công đến thăm (vì vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công). Họ vừa dặn tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, vừa phát chính niệm thanh lý giúp tôi. Một lúc sau tôi tỉnh lại được, dù vẫn không mở được miệng ra nhưng trong tâm rất minh mẫn.

Sáng hôm sau lại có mấy học viên Pháp Luân Công đến bảo tôi niệm thật to “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tự dưng miệng tôi có thể mở ra được, tôi nằm trong phòng bệnh hô to ba lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu con!” Hơn mười phút sau, tay và chân tôi có thể cử động được, có thể co duỗi ngón tay, tôi vô cùng cảm kích, liên tục cảm tạ Sư phụ Lý và nói rằng: “Tôi phải học Pháp Luân Công! Tôi phải theo Sư phụ tu luyện!”

Chiều hôm đó, tay và chân tôi có thể nâng lên hạ xuống bình thường, ngày thứ ba tôi có thể ra khỏi giường tự đi vệ sinh, hơn một tuần sau tôi liền xuất viện về nhà. Sau khi xuất viện, tôi bắt đầu học Pháp luyện công, làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm.

Thực ra Pháp Luân Công tu Chân-Thiện-Nhẫn, không chỉ nâng cao đạo đức mà còn giúp thân thể khỏe mạnh, tôi biết rằng vợ tôi đã được hưởng nhiều lợi ích nhờ tu luyện. Trong tâm tôi rất ủng hộ Pháp Luân Công, nhưng tôi vẫn chưa thực sự bước vào con đường tu luyện. Nguyên nhân thứ nhất là hễ nhắc đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn khốc Pháp Luân Công, tâm tôi liền sợ hãi. Nguyên nhân thứ hai là bản thân mình là đảng viên, Pháp Luân Công có tốt đến mấy mà đảng không cho tu luyện thì mình cũng không dám tu, sợ bị mất miếng cơm manh áo, ngay cả lén lút tập tôi cũng không dám. Lần này khi đối mặt với sinh tử, Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng tôi, tôi cho rằng mình không chỉ cảm ơn, mà quan trọng hơn là hiểu rằng con người đều có lương tri và chính nghĩa, phải dám nói thật, không được tham sống sợ chết.

Bệnh nhân cùng phòng với tôi, người thì chết, người thì tàn tật phải ngồi xe lăn. Một hôm tôi nhận được một cuộc điện thoại từ tỉnh Phúc Kiến, bố anh ấy cũng bị bệnh giống như tôi, anh ấy nghe nói tôi không những khỏi bệnh mà sức khỏe còn tốt hơn lúc chưa mắc bệnh. Tôi liền nói với anh ấy qua điện thoại rằng tôi luyện Pháp Luân Công, không chỉ giúp bệnh tai biến hoàn toàn khỏi, mà những bệnh khác như bệnh viêm khí quản nặng cũng khỏi. Vừa nghe ba chữ “Pháp Luân Công”, anh ấy lập tức bảo tôi đừng nói trên điện thoại nữa. Rồi cho tôi địa chỉ của bố anh ấy.

Sau đó tôi cùng vợ mang quà đi xe khách đến thị trấn nơi họ ở, giảng chân tướng cho bố mẹ anh ấy, còn mang theo sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng, nhưng họ vô cùng sợ hãi, họ nói: “Ở vùng chúng tôi có một giáo viên họ Tô vì luyện Pháp Luân Công mà bị đánh đến chết rồi. Bí thư ở thôn bên ngày nào cũng bảo ai trông thấy người học Pháp Luân Công đến thì phải đi báo, họ quản chặt lắm. Chúng tôi không dám nghe chuyện về Pháp Luân Công nữa.”

Chúng tôi đi rồi, họ mới báo cho bí thư rằng chúng tôi là người họ hàng đến thăm. Hiện giờ người đó vẫn còn ngồi xe lăn. Tất nhiên cũng có không ít người vẫn tiếp nhận chân tướng. Ở bệnh viện, tôi cùng đồng tu nói chuyện với một người bị tai nạn lao động, tôi kể về những điều thần kỳ xảy ra đối với thân thể tôi. Cậu ấy là một nông dân ở Nội Giang, cậu rất thích nghe chân tướng và còn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và cũng đã thoái đoàn, đội. Ba, bốn ngày sau cậu ấy đã được xuất viện, vết thương mau lành, tinh thần rất phấn chấn.

Hiện nay mỗi ngày tôi đều cùng vợ ra ngoài giảng chân tướng, lợi ích lớn nhất của tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Công là làm việc gì cũng nghĩ cho người khác, hòa ái, thân thiện, không có cảm giác tâm lý bất bình, tranh đấu, tâm thái bất hảo như người bình thường, nội tâm an bình, hạnh phúc. Tôi cảm thấy lời Sư phụ giảng thật hay, Chân-Thiện-Nhẫn thật tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/5/诚念“法轮大法好”-脑梗痊愈-364977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/2/170621.html

Dịch ngày 28-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share