Bài viết của Tô Thanh, phóng viên Minh Huệ ở Chicago

[MINH HUỆ 23-7-2018] Ngày 22 tháng 7 năm 2018, Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Trung Mỹ quốc được tổ chức tại Chicago. Tại Pháp hội, 19 học viên đã lên đọc bài chia sẻ về việc đề cao tâm tính dựa trên các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp.

2018-7-22-mh-chicago-fahui-01--ss.jpg

Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Trung Mỹ quốc diễn ra ở Chicago vào ngày 22 tháng 7 năm 2018

Nhiều học viên tham dự sự kiện nói rằng những lời chia sẻ đó thật chân thành và khiến họ cảm động, đồng thời nó giúp ích không nhỏ cho việc tu luyện của bản thân họ.

2018-7-22-mh-chicago-fahui-02--ss.jpg

2018-7-22-mh-chicago-fahui-03--ss.jpg

2018-7-22-mh-chicago-fahui-04--ss.jpg

2018-7-22-mh-chicago-fahui-05--ss.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ tại Pháp hội

Chứng thực Pháp

Ông Từ chia sẻ về quá trình làm công tác điều phối cho chương trình biểu diễn Shen Yun trong khu vực của mình. Ông đã chú ý tới những biến hóa vi diệu trong nội tâm mình trong quá trình điều phối các học viên địa phương thực hiện công tác chuẩn bị cho chương trình biểu diễn, tìm kiếm sự hỗ trợ từ các học viên ở khu vực khác, thay đổi ngày diễn để phù hợp với nhu cầu diễn xuất ở các thành phố khác. Nhờ niềm tin kiên định vào Đại Pháp, ông có thể xem nhẹ được mất cá nhân và đề cao trong tu luyện.

“Tôi nhận ra rằng đây là một phần trên con đường tu luyện của tôi. Đây là khảo nghiệm xem tôi đang chứng thực bản thân hay chứng thực Đại Pháp. Thêm vào đó, trong quá trình phối hợp với các học viên khác và làm việc dưới áp lực to lớn và cùng nhau đề cao [tâm tính], tôi thể hội được sự từ bi hồng đại của Sư phụ”, ông chia sẻ.

Cô Hà làm công tác bán hàng và dịch vụ khách hàng, hiệu quả công việc tốt hơn các đồng nghiệp khác. Nhận thấy các đồng nghiệp gặp khó khăn [trong bán hàng], cô muốn trợ giúp họ, nhưng do còn tư tâm, nên cứ lần lữa mãi. Nhờ đối chiếu bản thân với Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn, cô đã phát hiện ra tâm tự tư và tâm tật đố của bản thân.

Sau khi trừ bỏ những nhân tâm này, cô đã chủ động giúp đỡ đồng sự bán hàng. Một đồng nghiệp còn chứng kiến cô Hà giúp đồng nghiệp bán hàng nhưng đã tính phần doanh thu đó cho người bạn đồng nghiệp. Điều này đã khiến người đồng nghiệp kia cảm động và bắt đầu xem video hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một số đồng nghiệp cũng rất cảm kích trước tấm lòng thiện lương của cô Hà và cũng muốn học Pháp Luân Công.

Bà Vương từng liên hệ với một trường đại học với quan ngại rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang mượn hình thức Viện Khổng Tử để đưa ý thức hệ của nó thâm nhập vào các nước phương Tây. Một vị lãnh đạo trường không minh bạch chân tương đã có phản ứng tiêu cực. Để giúp đỡ vị lãnh đạo này và những người khác bị hiểu lầm vì những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ, bà Vương đã dành nhiều thời gian để nói chuyện với họ. Chiểu theo các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, bà Vương không tranh cãi với họ mà thay vào đó, bà dùng thiện ý để giảng rõ chân tướng cho họ, hy vọng họ có thể suy nghĩ thấu đáo. “Từ sự việc này tôi nhận ra rằng, chỉ có chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn mà làm thì chúng ta mới có thể thấy uy lực của Đại Pháp”, bà nói.

Các học viên trẻ

Một số học viên trẻ chia sẻ về những khó khăn mà họ gặp phải và những nhận thức dựa trên Pháp của họ. Cô Trương, một sinh viên đại học, đã tu luyện Đại Pháp từ khi còn nhỏ. Nhưng lúc đó, cô có cảm giác mình bị ép buộc phải theo mẹ, chứ không phải là cô thực lòng muốn tu luyện. Khi tham dự Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện New York 2016, cô được nghe Sư phụ giảng Pháp và điều này khiến cô vô cùng xúc động. Tối hôm đó khi học Pháp, cô nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác, khiến cô chấn động sâu sắc.

Kể từ đó, cô chủ động dành nhiều thời gian học Pháp, luyện công, và đến các điểm du lịch đông đúc để nói với du khách về Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mặc dù bị nhiều du khách hiểu lầm và lăng mạ, nhưng cô không ngừng đề cao bản thân và cảm nhận được rằng tu luyện là thù thắng và mỹ diệu không gì sánh bằng và cô cảm thấy đắc Đại Pháp là điều vô cùng trân quý, trở thành đệ tử Đại Pháp quả là vô cùng vinh diệu. Là học sinh, cô Trương muốn cân bằng tốt việc học tập, giao tiếp xã hội, cuộc sống, và hạng mục chứng thực Pháp.

Anh Vương, đã tốt nghiệp đại học và hiện đang là nghiên cứu sinh cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ từ khi còn nhỏ. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, anh đã ngừng tu luyện vì sợ hãi. Thấy mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày, tâm anh phân vân và dự định tiếp tục tu luyện Đại Pháp. Một đêm, anh nằm mộng thấy cảnh tượng Cổng Trời khai mở và nhiều tiên nữ thánh khiết đoan trang từ trong cửa bay ra. Anh cảm động trước cảnh tượng thù thắng trang nghiêm này và quyết định bắt đầu tu luyện Đại Pháp trở lại.

Sau khi đến Mỹ quốc, anh đã giúp quảng bá Shen Yun và các hoạt động giảng chân tướng Đại Pháp khác. “Qua quá trình này, tôi có nhiều thu hoạch, ví như trừ bỏ được tâm an dật, tâm oán hận người khác. Tôi thật vô cùng may mắn khi được trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp”, anh nói thêm.

Tạ Sư ân

Anh Ryan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2003. “Lúc đó, mỗi lần mở ti vi xem, là anh lại thấy chương trình “Tâm linh thuần tịnh”. Ban đầu tôi không để ý, nhưng sự việc này lặp đi lặp lại vài tuần, và tôi không thể không chú ý tới sự tồn tại của nó. Thật thú vị, là chương trình này không hề có giờ chiếu cố định. Bởi tôi thích thiền định, nên tôi bắt đầu làm theo hướng dẫn các bài công pháp trong chương trình”, anh kể lại.

Sau đó, những phản ứng trên cơ thể anh rất mạnh mẽ, toàn thân anh được cải biến: da trở nên mềm mại hơn, vóc dáng đẹp hơn, và anh đi lại nhanh nhẹn hơn, như thể được ai đó đẩy từ phía sau. Nhờ tu luyện Đại Pháp, anh đã thu được rất nhiều lợi ích cả trong công việc lẫn gia đình.

Cô Jeanmarie biết đến Đại Pháp qua một kênh truyền hình và thấy hiếu kỳ. “Tôi biết Sư phụ và Đại Pháp đặc biệt phi thường. Sau đó, tôi đã tới một lớp hướng dẫn luyện công ở thành phố nơi tôi ở. Nhưng mãi đến năm 2005, tôi mới có được cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’ và chân chính bước vào tu luyện”, cô kể lại. Cô được thụ ích rất nhiều từ pháp môn này. Bệnh ung thư của cô cũng biến mất.

Anh Jasha bắt đầu tu luyện Đại Pháp cách đây 5 năm. Tuy nhiên, anh cảm thấy rằng trước đó Sư phụ đã bảo hộ và dẫn lối cho anh rồi. Một hôm, anh tham dự một sự kiện của trường đại học, anh có một suy nghĩ rất thuần phác, rằng: “Tôi hy vọng có thể tìm thấy một phương pháp tu luyện có thể chân chính đưa tôi lên cao tầng. Nếu không có công Pháp tu luyện cao tầng như vậy, thì tôi không muốn gì khác.” Không lâu sau, anh thấy một tờ giấy màu vàng ở trên một chiếc bàn có dòng chữ “Hãy đến và học công pháp tu luyện cổ xưa – Pháp Luân Công.” Khi trở về nhà, anh đã gọi điện theo số điện thoại liên hệ trên tờ giấy. Từ đó anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đọc sách “Chuyển Pháp Luân”.

Anh nói: “Con vô cùng cảm tạ Sư phụ đã truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế nhân. Đây là bộ Pháp vĩ đại có thể chân chính giúp người ta tu luyện và đạt viên mãn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/23/371491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/24/171232.html

Dịch ngày 28-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share