Bài viết của Giả Duy và Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-7-2018] Các học viên Pháp Luân Công tại San Francisco đã tái hiện các phương pháp tra tấn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) áp dụng đối với các học viên ở Trung Quốc, khi cuộc bức hại này bước sang năm thứ 20.

“Triển lãm chống tra tấn” đã cung cấp một góc nhìn hữu hình về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Nhiều người dân địa phương ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại và đề nghị sẽ truyền rộng thông tin này. Một số du khách Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sự kiện này được tổ chức trước Tòa nhà Ferry và tại trung tâm thương mại gần đó vào ngày 21 tháng 7.

Anh Từ Hữu Phúc ghi hình buổi triển lãm chống tra tấn và màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh đã hỏi nhiều câu hỏi, như: “Pháp Luân Công có hiệu quả không? Tại sao ĐCSTQ lại giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng? Tại sao việc tôi thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó lại quan trọng?”

Qua việc trò chuyện với các học viên, ông biết được rằng có 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Giết hại những người tu luyện để lấy nội tạng là một dạng bức hại và cũng là cách để ĐCSTQ kiếm lời. Lý do quan trọng để thoái ĐCSTQ là cắt bỏ mối ràng buộc với nó và để tránh bị trừng phạt liên đới khi nó sụp đổ.

5f15063a62959a10824868809700848c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tái hiện các phương pháp tra tấn được sử dụng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc trước Tòa nhà Ferry ở San Francisco vào ngày 21 tháng 7

a2a5bbf52a71c32b26302d3fb78f82a1.jpg

e924a78ef1ef445cc57e473aa8cd6fe1.jpg

fabd20ae69f8770471928cf29385ba02.jpg

d44f18b333a637a75445c1ba58bdde95.jpg

Người đi đường trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công để tìm hiểu về cuộc bức hại

ea137d309879318106dd45ad909dca71.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại trung tâm thương mại

144e143e69dff5f90b8d1d7fdbeb9403.jpg

db1ce392e0b5ff7c350b1be07340bf83.jpg

Nâng cao nhận thức tại trung tâm thương mại

“Cảm ơn các bạn đã phổ biến cho chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp gì?”

96a63b67ffc9cc6005e213343cc75474.jpg

Bà Donna và bà Laura tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc và hỏi: “Chúng tôi có thể giúp gì?”

Hai bà Donna và Laura đến từ tiểu bang Wisconsin rất kinh ngạc trước cuộc triển lãm chống tra tấn. Bà Donna tin rằng các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn có thể thay đổi thế giới và không còn chỗ cho những kẻ độc tài hận thù ác độc. Bà nói rằng giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng là quá khủng khiếp khiến mọi người không thể thờ ơ. Bà đã ký tên vào bản thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại.

Bà Donna và Laura đã cảm ơn các học viên vì đã phổ biến cho họ thông tin về cuộc bức hại và nói rằng họ sẽ truyền rộng thông tin để phơi bày những tội ác đó.

5a4a43326fdd3a9966af52d1b6e026f0.jpg

Fidney Porter và Nethar William đến từ Utah

Cô Fidney Porter đi ngang qua triển lãm hai lần. Cô nói rằng mỗi lần cô có những cảm xúc khác nhau. Lần đầu tiên, cô đã bị sốc bởi các hình thức tra tấn và nghĩ rằng cuộc bức hại thật khủng khiếp. Lần thứ hai, cô xem trình diễn các bài công pháp và đã bị thu hút bởi không khí yên bình ở đó. Cô nói: “Tôi muốn tìm hiểu về nhóm người này và những gì thực sự đang diễn ra ở Trung Quốc.”

Cô Fidney mô tả sự đồng tồn tại của Pháp Luân Công và các hình thức tra tấn là “hai thái cực của thiện và ác”.

Anh Nethar William lần đầu tiên nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cả Nethar và Fidney đều tán đồng về tầm quan trọng của các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. Họ cho biết họ có thể cảm nhận được sự khoan dung và nhẫn nại được thể hiện tại triển lãm. Họ rất đau lòng khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc nhưng cũng ngưỡng mộ những nỗ lực của họ để phản bức hại một cách ôn hòa.

Người dân địa phương ủng hộ Pháp Luân Công

68a8c3472c25edda192e73b2208dcd62.jpg

Cô Orli Demine

Cư dân San Francisco có tên Orli Demine dừng chân tại triển lãm vì cô cảm nhận được “năng lượng tường hòa” khi cô đi ngang qua. Cô hỏi xem cô có thể học các bài công pháp ở đâu. Cô choáng váng khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công bị giết hại để lấy nội tạng: “Giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng sao? Làm sao có thể như vậy được? Cảm ơn các bạn đã cho tôi biết! Tôi ủng hộ ác bạn!”

Delilah Soto và bạn cô là Ashlee Fastano đã đề nghị được ký tên vào bản thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại. Cả hai cùng lên án tội ác giết hại các học viên để lấy nội tạng và nói rằng họ rất đau lòng khi biết được sự thật.

David Walker và Marquis Engle xem màn tái hiện tra tấn và nói rằng họ có thể đồng cảm: “Mặc dù chúng tôi không bị bức hại về thân thể, chúng tôi có thể cảm nhận được sự thù hận của chính quyền cộng sản Trung Quốc.”

Họ ôm tạm biệt các học viên.

Anh Wilson Kent từng thử học các bài công pháp Pháp Luân Công qua hướng dẫn trên Internet. Anh nói đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Anh cho rằng cuộc bức hại thật phi lý.

0359018adafbb839cfcf43d6c8b6b38b.jpg

Anh Marcus Lomes

Anh Bartender Marcus Lomes đã làm một số nghiên cứu về Pháp Luân Công. Anh nói rằng cuộc bức hại này thật khủng khiếp. Anh nhìn thấy chính quyền cộng sản Trung Quốc định giá cho các cơ quan nội tạng. “Hoạt động hôm nay đang có tác động. Tôi rất vui khi thấy các bạn ở đây. Xin hãy tiếp tục những nỗ lực của các bạn để nhiều người hơn nữa có thể biết về điều này!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/22/371412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/23/171223.html

Đăng ngày xx-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share