Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ ở Canada

[MINH HUỆ 22-7-2018] “Mười chín năm vi phạm nhân quyền không ngừng nghỉ đối với các học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ. Mười chín năm vi phạm nhân quyền đã làm tan nát và tàn phá cuộc đời của vô số, vô số con người”, dẫn lời tuyên bố của ông Alex Neve, Tổng Thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada, trước Đại Sứ quán Trung Quốc ở Ottawa hôm 20 tháng 7 năm 2018.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 mười chín năm trước. Ông Neve đã phát biểu tại một cuộc mít-tinh trước Đại Sứ quán Trung Quốc để lên án cuộc đàn áp đã kéo dài suốt 19 năm qua ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt nó. Cùng với ông còn có ông Ludwik Klimkowski, Chủ tịch của tổ chức Tượng đài Tự do, ông David Kilgour, một nhà ngoại giao người Canada đã nghỉ hưu, và các học viên Pháp Luân Công.

“Đây là một sự khủng hoảng nhân quyền diễn ra ở Trung Quốc, nhưng ảnh hưởng của nó theo những cách mà nó động chạm đến và gây ra những nỗi đau khổ cho các gia đình đã khiến cả thế giới có thể cảm nhận được”, ông Neve nói tiếp.

“Và 19 năm vi phạm nhân quyền đó đương nhiên đã bao gồm những vụ bắt giữ tùy ý, bỏ tù bất hợp pháp, giam giữ các tù nhân lương tâm, tra tấn, ngược đãi, điều kiện nhà tù khắc nghiệt, xét xử không công bằng, tấn công các luật sư nhân quyền vốn có lòng dũng cảm bước ra và tìm cách bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, và cuối cùng thì, những cái chết trong khi bị giam giữ, nhiều đến mức chúng tôi không thể đếm xuể.”

ce36bff189c0b7391ae84a91dada4e04.jpg

7621fd59c9a032b5b804725c6a1d59ab.jpg

Cuộc mít-tinh ở trước Đại Sứ quán Trung Quốc ở Ottawa kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

0b521c0a105c89efb63198736301732b.jpg

Ông Alex Neve, Tổng Thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Canada, đã khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì lòng kiên trì, dũng cảm, và quyết tâm của họ trong 19 năm đáng buồn và bất công.

623f4f55f0187012b9a789220fa8ee47.jpg

Một người lái xe ra dấu tay “V” có nghĩa là ‘thắng lợi’ để biểu thị sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Một người chứng kiến ngày 20 tháng 7 năm 1999: Sức mạnh của đức tin đã giúp tôi vượt qua khó nạn

Ông Vương là một kỹ sư phần mềm tại một công ty công nghệ cao ở Canada. Ông đã chứng kiến sự khởi đầu của cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ngày hôm sau, chính quyền ĐCSTQ ban bố lệnh cấm Pháp Luân Công. “Tôi đã đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương vào sáng sớm ngày 21 tháng 7 năm 1999. Hè đường chật kín các học viên Pháp Luân Công. Họ đứng ở đó khá trật tự.

“Nhiều xe buýt đã đến vào khoảng 10 giờ sáng. Các binh lính bước xuống và bắt đầu túm lấy và quẳng các học viên lên xe. Các học viên nắm tay nhau để tránh bị lôi lên xe. Nhưng những binh lính đó đã cưỡng ép họ và rời đi với những chiếc xe buýt chở đầy các học viên.

“Nhiều học viên Pháp Luân Công nói cho các binh lính biết sự thật về Pháp Luân Công. Những người lính không nói gì nhưng biểu lộ sự thông cảm trên nét mặt của họ. Các xe buýt đưa các học viên đến Sân vận động Phùng Thái. Tất cả bị giữ ở đó. Các học viên đã cùng nhau học những bài giảng của Pháp Luân Công và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ở đó. Vào khoảng 4 hoặc 5 giờ chiều, những học viên địa phương được trả tự do. Các học viên đến từ những địa phương khác bị đưa đi nơi khác.

“Chiến dịch tuyên truyền phỉ báng bắt đầu được phát sóng không ngừng vào ngày hôm sau.”

Ông Vương đã cố gắng thông tin cho những người xung quanh mình biết sự thật của cuộc đàn áp. Ông đã bị bắt vào tháng 6 năm 2001 và bị giam trong một trại lao động. Ông đã cố gắng ra khỏi trại lao động một năm sau đó. Ông đã không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công bất chấp bị tra tấn và tẩy não.

Ông nhớ lại rằng một học viên khác đã nhắc nhở ông trong trại lao động, “Đừng bao giờ từ bỏ đức tin của mình”. Điều này đã truyền cảm hứng và khích lệ ông. Câu nói đơn giản này đã luôn ở trong tim ông cho đến tận hôm nay. “Đó hẳn là sức mạnh của đức tin”, ông nói.

Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Canada: “Sự tôn trọng sâu sắc nhất và tình đoàn kết bất tận”

“Canada phải mạnh mẽ, và kiên định, và không nao núng, và hết lòng trong thông điệp của mình rằng 19 năm vi phạm nhân quyền này phải kết thúc. Rằng bây giờ là lúc, không phải đặt thương mại lên hàng đầu, không phải đặt kinh doanh lên hàng đầu, không phải đặt các lợi ích địa chính trị lên hàng đầu. Bây giờ là lúc đặt nhân quyền lên hàng đầu trong mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc, và điều đó nhất định phải bao gồm nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công trên toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc”, ông Neve phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với các học viên Pháp Luân Công: “Tôi cũng muốn chúng ta ghi nhớ rằng điều tồi tệ này khiến chúng ta cảm thấy đáng buồn và bất công, và nó cũng khiến chúng ta phẫn nộ, nhưng chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay là để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tôn trọng sâu sắc đối với các học viên Pháp Luân Công kiên cường, dũng cảm, đầy quyết tâm và can đảm, những người phải đối mặt với 19 năm bất công đó, không đầu hàng, mà vẫn tiếp tục đứng lên đòi quyền tự do cho bản thân mình và cho gia đình mình. Và từ Canada, chúng tôi gửi đến họ lòng tôn trọng sâu sắc nhất và tình đoàn kết bất tận của chúng ta.”

Tổ chức Tượng đài Tự do: “Tà ác luôn luôn thất bại”

3461783b4b46765aa7f378ec65ae6a23.jpg

Ludwik Klimkowski, Chủ tịch của Tổ chức Tượng đài Tự do

“Các nạn nhân là học viên Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp không phải là trong quá khứ. Họ là những nạn nhân hiện nay. Chúng ta phải, chúng ta phải ghi nhớ những gì mà họ đã và đang trải qua ở Trung Quốc và nỗi khổ của những gia đình hiện đang sống ở Canada, họ không thể ôm những người thân của mình mỗi ngày khi họ đang sống ở đây.”

Tổ chức Tượng đài Tự do, được thành lập vào năm 2008, là một tổ chức từ thiện ở Canada có sứ mệnh thiết lập một đài tưởng niệm ở Canada để tưởng nhớ những nạn nhân của chế độ cộng sản. Chủ tịch của tổ chức, ông Ludwik Klimkowski đã nhắc nhở những người có mặt ở cuộc mít-tinh rằng không được quên những tác hại của chủ nghĩa cộng sản.

“Tất cả chúng ta đều biết rằng chủ nghĩa cộng sản không cho phép mọi người được sống một cuộc sống của chính họ trong tự do, theo đuổi những ước vọng của chính họ và cách sống của chính họ. Tôi muốn gửi tới những người đang làm việc tại Đại Sứ quán [Trung Quốc] rằng, việc này phải chấm dứt ngay hôm nay. Mười chín năm là 19 năm, quá nhiều rồi. Tôi muốn nhắn gửi các bạn, các bạn của tôi, câu chuyện về sự sống, câu chuyện về những người như các bạn, chủ nghĩa cộng sản luôn luôn thất bại. Tà ác luôn luôn thất bại. Tượng đài, tượng đài tự do sẽ luôn chiến thắng.

“Họ có thể lấy thận của ai đó, họ có thể lấy gan của ai đó, nhưng họ sẽ không bao giờ lấy được linh hồn của người ta, sinh mệnh của người ta. Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ và đề cao sự tự do của những con người đó.”

Ông Klimkowski rất ủng hộ những người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó. “Tôi nghĩ trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 này, chúng ta thực sự phải đảm bảo rằng chúng ta hiểu chủ nghĩa cộng sản không còn chỗ tồn tại trên hành tinh này”, ông khẳng định.

Ông David Kilgour: Những kẻ đồng phạm trong việc thu hoạch nội tạng sẽ bị quy trách nhiệm ở Canada

Nhà ngoại giao Canada đã nghỉ hưu David Kilgour đã tổng kết những kết quả nghiên cứu của mình, được tập hợp cùng với luật sư nhân quyền David Matas, và phóng viên điều tra Ethan Gutmann. Kết luận của họ là các học viên Pháp Luân Công đã bị giết chết để lấy nội tạng trong gần hai thập kỷ qua ở Trung Quốc.

Theo ông Kilgour, Luật Công lý cho Các nạn nhân của Các quan chức Nước ngoài Đồi bại của Canada, còn được gọi là Luật Magnitsky của Canada có hiệu lực từ năm 2017, cho phép Ottawa áp đặt lệnh trừng phạt và cấm đi lại đối với các quan chức nước ngoài chịu trách nhiệm đối với những vi phạm nhân quyền trắng trợn.

Ông trích lời của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland: “Canada có một uy tín lớn mạnh trên khắp thế giới như một đất nước vốn trân trọng những giá trị dân chủ và bảo vệ nhân quyền… Bộ luật mới này, vốn đã nhận được sự ủng hộ của các đảng ở Nghị viện, là một điều chứng tỏ rõ ràng rằng Canada thực hiện bất cứ và tất cả các biện pháp cần thiết để đáp lại những vi phạm nhân quyền trắng trợn và những hành động đồi bại nghiêm trọng của các quan chức nước ngoài.”

Ông Kilgour liệt kê những quan chức sau của ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm trước những vi phạm nhân quyền trắng trợn đối với các học viên Pháp Luân Công: Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân, Chu Vĩnh Khang, Tổ Thụ Sâm, và Trầm Trung Dương.

“Bước đầu tiên trong một định hướng tốt hơn đối với Trung Quốc là chấm dứt việc mổ cướp/buôn bán/du lịch ghép tạng ngay bây giờ”, ông Kilgour nói. “Ngay cả nếu chỉ có 60.000 ca ghép tạng được thực hiện mỗi năm hiện nay ở trên khắp Trung Quốc, thì điều đó cũng có nghĩa là khoảng 150 người đang bị giết chết mỗi ngày để lấy nội tạng của họ.”

Ông Kilgour khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì sự phản kháng phi bạo lực của họ đối với cuộc đàn áp tàn bạo này.

Ông Shawn Li, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada phát biểu, “Chúng tôi kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp này và trả tự do ngay lập tức cho tất cả các học viên Pháp Luân Công, bao gồm công dân Canada Tôn Thiến và 12 thành viên gia đình của những người Canada.”

Bà Tôn đã bị giam 17 tháng ở Trung Quốc mà không theo một thủ tục tố tụng pháp lý nào. Ông Neve đã nhắc đến trường hợp của bà và nói rằng 11 luật sư đã phải từ bỏ việc bào chữa cho bà Tôn vì bị ĐCSTQ sách nhiễu và đe dọa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/22/371413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/23/171228.html

Dịch ngày 26-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share