Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-7-2018]

Sau 13 năm bị cầm tù và tra tấn tàn nhẫn, sức khỏe của bà Trần Kim Phượng đã suy giảm nhanh chóng và hiện tại bà đã bị liệt.

Bà Trần, 68 tuổi, người thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang, đã ba lần bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công kể từ sau khi chính quyền cộng sản phát động bức hại pháp môn tu luyện này trên toàn quốc vào năm 1999.

Tháng 4 năm 2015, khi được trả tự do sau sáu năm bị cầm tù, tình trạng sức khỏe của bà bị suy giảm nghiêm trọng. Bà bị mất lực ở lưng, hai chân và không thể đứng hoặc đi lại. Bà thường xuyên nôn mửa sau khi ăn. Bà bị rụng răng và bà bị suy giảm trí nhớ.

2018-7-4-chen-jin-feng_01--ss.jpg

Bà Trần Kim Phượng

Mặc dù tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà khỏi rất nhiều bệnh khác nhau, nhưng cuộc đàn áp và những tra tấn mà bà phải nếm trải đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của bà.

Tra tấn tàn bạo

Bà Trần kể với phóng viên báo Minh Huệ rằng, trong lần giam giữ gần đây nhất vào năm 2009, vì từ chối mặc đồng phục tù nhân nên lính canh trại tạm giam đã đá liên tục vào đầu bà cho đến khi bà ngất đi. Một lần khác, quản giáo đã dùng cùi chỏ đánh liên tục vào ngực bà, khiến bà bị đau ngực dữ dội và khó thở.

Sau bốn tháng bị giam giữ, bà đã bị Tòa án khu Ái Dân tuyên án 6 năm tù giam vào năm 2009. Phiên tòa đã diễn ra tại phòng xử án tạm thời trong trại tạm giam. Bà đã thụ án tại Nhà tù nữ tỉnh Cáp Nhĩ Tân và được trả tự do vào ngày 29 tháng 4 năm 2015.

Năm 2003, bà bị cảnh sát bắt giữ vì đã dán tài liệu thông tin về cuộc đàn áp. Trong khi bị giam giữ, cảnh sát đã bức thực bà bằng dầu mù-tạt, trùm đầu bà bằng túi nhựa khiến bà gần như ngạt thở trong suốt buổi thẩm vấn. Họ lặp lại hình thức tra tấn này vài lần. Điều này khiến ngực bà liên tục lên cơn đau dữ dội.

2011-7-17-minghui-kuxing-demo-03--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Trùm đầu bằng túi nhựa

Cảnh sát cố gắng ép bà nói ra thông tin về các học viên Pháp Luân Công khác. Khi bà từ chối, họ đã tăng cường tra tấn.

Cảnh sát trói bà vào một chiếc ghế và kéo căng chân tay bà theo bốn hướng. Trong lúc đó một cảnh sát đã sốc điện lên tay bà bằng dùi cui. Bà đã ngất đi.

Sau khi bà tỉnh lại, cảnh sát tiếp tục tra tấn bà. Một cảnh sát đã dùng lòng bàn tay đánh mạnh vào hai cánh tay của bà. Hai cánh tay của bà bị bầm tím và không thể cử động.

Sau bị đưa đến trại tạm giam, bà ăn uống hoặc nằm đều rất khó khăn. Sau đó bà đã bị ghẻ lở. Thay vì đưa bà đến bệnh viện để diều trị, lính canh đã trói bà trong tư thế kéo căng người trên giường trong nhiều ngày. Tình trạng sức khỏe của bà đã bị hủy hoại nhanh chóng.

Sau 18 tháng giam giữ, bà bị tuyên án năm năm tù giam vào ngày 04 tháng 9 năm 2004 và tiếp tục bị tra tấn khi ở trong tù.

Năm 2008, bà ở trong tình trạng thập tử nhất sinh khi được tại ngoại.

Tiếp tục bị bắt giữ và hai năm lao động cưỡng bức

Năm 1999, ngay sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bà Trần đã bị cảnh sát tra tấn. Bà lại bị bắt giữ và nhà của bà bị lục soát trong hai năm 2000 và 2001 vì đã nói chân tướng Pháp Luân Công với mọi người.

Tháng 10 năm 2000, bà bị bắt giữ vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, cảnh sát đã cưỡng chế trói tay bà trong sáu giờ và dẫm lên bàn tay bà. Họ cũng đã lấy hàng nghìn tệ tiền mặt của bà và tiêu xài nó cho những kỳ nghỉ cá nhân.

Bà Trần bị bắt lại vào dịp Tết Nguyên đán năm 2001 và bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức trong hai năm. Sau khi trở về nhà vào tháng 10 năm 2002, cảnh sát đã cố gắng đưa bà đến trung tâm tẩy não. Bà đã phản kháng, và cuối cùng cảnh sát đã để bà đi.

Không chỉ bị tống giam và tra tấn trong nhiều năm, đơn vị nơi bà công tác, Đại học Phát thanh và Truyền hình Lâm nghiệp tại Mẫu Đan Giang, đã sa thải và giữ tiền lương của bà, điều này cũng nằm trong chính sách đàn áp gọi là “vắt kiệt tài chính” do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân chỉ đạo.

Trong khi bà bị cầm tù, con trai bà cố gắng tự mình xoay sở để sống và bị suy dinh dưỡng. Mặc dù nhà trường có đề nghị anh nghỉ để điều trị y tế, nhưng anh tiếp tục đi học và làm các việc vặt để tự lo cho bản thân. Vì thiếu sự hỗ trợ tài chính, anh đã phải bỏ học và không thể hoàn thành việc học đại học của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/5/370616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/14/171106.html

Dịch ngày 26-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share