Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ17-7-2018] Vào hôm Chủ nhật, 14 tháng 7 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Melbourne và Queensland đã tập trung tổ chức một chuỗi các hoạt động, bao gồm diễu hành, mít tinh và luyện công tập thể quy mô lớn nhằm ghi dấu 19 năm cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Tính đến nay, hơn 4.236 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã bị tra tấn và ngược đãi đến mất đi mạng sống. Tuy nhiên, do sự phong tỏa thông tin của Trung Quốc nên số lượng học viên bị thiệt mạng trên thực tế được cho là còn cao hơn rất nhiều.

Còn một số lượng lớn đến kinh hoàng các học viên Pháp Luân Công chưa được biết đến, chưa ước tính được đã bị giết để lấy nội tạng. Nhiều học viên hiện vẫn đang bị cầm tù và có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào.

Melbourne

58232d15e59b2a60c7533c50d4cc403e.jpg

0642c3000c4a6b7e9023a6ab124bec29.jpg

Hơn 100 học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại Queen Victoria Gardens ở Melbourne vào ngày 14 tháng 7 năm 2018

Màn luyện công tập thể hòa ái của các học viên đã thu hút nhiều người dân và du khách tại công viên. Sau khi lắng nghe các học viên giới thiệu về môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc và cuộc bức hại mà pháp môn phải đối mặt tại chính quê hương của nó, nhiều người đã bày tỏ sự đánh giá cao và ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Chris và Joann, một cặp vợ chồng đến từ ngoại ô Sydney, cho biết họ tin rằng các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công là những giá trị mà thế giới cần.

Cư dân địa phương có tên Alberto nói rằng nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống chính là tội ác diệt chủng. Anh cho rằng đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì cuộc bức hại này đã diễn ra suốt 19 năm. Anh nói anh đánh giá cao và ủng hộ các học viên ở bên ngoài Trung Quốc vì những nỗ lực của họ trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong những năm qua. “Học viên Pháp Luân Công đang thay đổi thế giới”, anh nhận xét. “Hiện nay, một bước đi dù nhỏ cũng có ý nghĩa rất quan trọng cho tương lai. Đặc biệt, nó sẽ có tác động to lớn ở Trung Quốc.”

Đại diễu hành ở Melbourne

a8135dc08662c0997341de38e498bb22.jpg

dbf51ec7d209967eaa1ffe5ed56efa43.jpg

e459fb8df607cef994e7b5e587f198b0.jpg

a01f2d9b6b42afa93cd06664c4593e88.jpg

29cb5c386592521e2a81e83bf76c9cd2.jpg

d3575cc5385e2bb33f4e056200413d48.jpg

c5d62005317127f74c4a6e5662c42465.jpg

fe0d015ceeccbae9d0f7e7e0de5e9444.jpg

04e6397c50f0cb757770933d2f77a35e.jpg

Đoàn diễu hành đi qua trung tâm thành phố Melbourne và Khu phố Tàu

Đó là tội diệt chủng: Những thủ phạm chính cần bị đưa ra công lý

ac4b76e2f4468eefc580f311b714af93.jpg

Ông Jim Haw, đại diện bán hàng dược phẩm

Ông Jim Haw, đại diện bán hàng dược phẩm, cho biết ông cảm thấy kinh hoàng khi cuộc bức hại này đã kéo dài đến 19 năm.

“Chính phủ của chúng tôi cũng như chính phủ của các quốc gia khác cần hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công chấm dứt toàn bộ cuộc bức hại này”, ông chia sẻ.

Ông tiếp tục: “Mọi người đang mất đi mạng sống của họ – đó là tội diệt chủng – và chúng ta không nên khoanh tay đứng nhìn. Những kẻ cầm đầu đó cần bị đưa ra công lý. Những tội ác như vậy, cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt.”

743de7f35af269cef3b54c03d5e31c5e.jpg

Ông Daniel Keine, cư dân Melbourne, quản lý phòng công nghệ thông tin của công ty

Ông Daniel Keine, quản lý phòng công nghệ thông tin, nói rằng việc tổ chức diễu hành là một cách thức tuyệt vời để thu hút sự chú ý của mọi người đến cuộc bức hại ở Trung Quốc

Đề cập đến nỗ lực ôn hòa kêu gọi chấm dứt bức hại 19 năm qua của các học viên, ông cho biết: “Đó là một hình mẫu tuyệt vời cho các phong trào hòa bình chống lại sự bất công và khủng bố trên thế giới.”

e9c260336bc8b34d3061a35eb3d3e550.jpg

Anh Roberto Tacuri, một giáo viên tiểu học, trân trọng nỗ lực của các học viên trong việc nhân cao nhận thức cộng đồng về những tội ác như vậy một cách cao thượng và ôn hòa

Giáo viên tiểu học Roberto Tacuri nói thật khó có thể tưởng tượng được rằng tội ác diệt chủng vẫn còn diễn ra vào năm 2018, đặc biệt là khi mọi người bị giết hại và bị giam giữ chỉ vì kiên định với đức tin của mình. Anh nói anh tin rằng các hoạt động của các học viên sẽ giúp nhiều người hơn nữa biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Mặc dù ở rất xa nhưng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc không có gì khác so với chúng ta và họ cần được hưởng tự do.

Nâng cao nhận thức ở Queensland

Gần 100 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại trung tâm thành phố Brisbane vào ngày 14 tháng 6 để tổ chức một cuộc diễu hành và các hoạt động khác nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại 19 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người đã hiểu được chân tướng và ký tên vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của các học viên.

9e3d0b117d0f6ac8630cdacd0a42454d.jpg

Các học viên giương biểu ngữ phơi bày sự tàn bạo của cuộc bức hại

9e1e74afc60a86bb62e52e1e18d3f619.jpg

Một khách bộ hành ký tên vào bản thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

210758318e3b702c199b7748a143c0d0.jpg

44926c8b0abbe03d48b3577e1a339b0b.jpg

9b8f07879fb30bfe217a608f287adb0f.jpg

Gần 100 học viên Pháp Luân Công diễu hành qua trung tâm thành phố Brisbande vào buổi trưa

376f4ce14c0d98d9d1159483d6e28869.jpg

Bà Joy, thành viên của Liên đoàn Quốc tế Phụ nữ vì Hòa bình và Tự do thể hiện ủng hộ của mình đối với các học viên Pháp Luân Công và nói rằng mọi người cần có quyền tự do tín ngưỡng, và cuộc bức hại này cần phải kết thúc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/17/371137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/22/171211.html

Dịch ngày 26-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share