Bài viết của một học viên tại Los Angeles

[MINH HUỆ 19-7-2018] Ngày 15 tháng 7 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động trên Bãi biển Thành phố Santa Monica để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại 19 năm nhắm vào môn tu luyện thiền định ở Trung Quốc. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, trưng bày các biểu ngữ giới thiệu phương pháp thiền định, và phát biểu kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một khách bộ hành tên là Fereshteh ở quận Orange gần đó đã đến bãi biển cùng với ba người bạn. Sau khi nghe nói đến việc các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt với việc bị giam giữ và tra tấn vì đức tin của mình như thế nào, cả nhóm đã ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

“Tôi chưa từng biết về môn tu luyện thiền định này. Nhưng tôi cho rằng các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là tốt. Những động tác nhẹ nhàng cũng thật ấn tượng”, Fereshteh nói: “Tôi hy vọng chữ ký của mình có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

8ba1d53b3ac85f59edfb301e3a310c51.jpg

6755158d503365c0ed06af0438e56abe.jpg

c950aeb706dbe8898425ef895f6c79e0.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể và mít tinh tại Bãi biển Thành phố Santa Monica

“Đó là điều mà tất cả chúng ta đều đón nhận”

Ông Thanh Le, một người đại diện cho Pháp Luân Công, đã phát biểu tại buổi mít tinh và mô tả Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho mọi người như thế nào. Ông cũng giải thích việc cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã ngăn cấm và phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo vì lòng đố kỵ ra sao khi thấy đông đảo người dân tu luyện. Ông Le đã kêu gọi công chúng ủng hộ các học viên chấm dứt sự tàn bạo này.

e131533705a68c32988cc70d5a2466c7.jpg

Ông Dana Churchill, người phát ngôn của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), phát biểu tại lễ mít tinh

Ông Dana Churchill, người phát ngôn của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), đã thảo luận việc giết hại các học viên để lấy nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn và những hệ quả của nó đối với đạo đức ngành y. Ông cho hay có rất nhiều bằng chứng đã xác nhận những hành vi lạm dụng này và kêu gọi công chúng giúp chấm dứt tội ác phản nhân loại.

Ông Churchill phát biểu rằng doanh thu hàng năm của các trung tâm cấy ghép ở Trung Quốc lên đến hàng tỷ đô la. “Tôi không biết làm sao họ có thể hoàn trả nghiệp lực chồng chất bởi lòng tham. Trong khi thực hiện những ca phẫu thuật ác tâm này, liệu họ có nghĩ về tương lai của mình hay sự hoàn trả nghiệp khi tham gia vào nó?”

Ông Lưu Nhân Toàn, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc, phát biểu rằng Giang Trạch Dân và chính quyền cộng sản chuyên chế đã dẫn đến sự suy đồi đạo đức và các vấn đề xã hội liên quan ở Trung Quốc. Ông nói nhiều người giờ đây đã minh bạch bản chất xấu xa của chủ nghĩa cộng sản và nói thêm: “Tôi xin chân thành cảm ơn và khâm phục những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong những năm qua. Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công hết sức quan trọng đối với mọi người, và đó là điều mà tất cả chúng ta đều đón nhận.”

Bà Lý Helen đến từ Trung tâm Phục vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Los Angeles phát biểu rằng ĐCSTQ không chỉ đàn áp Pháp Luân Công bằng bạo lực và tuyên truyền ở bên trong Trung Quốc mà còn mở rộng cuộc bức hại ở nước ngoài thông qua các đại sứ quán và lãnh sự quán của nó. Bà khuyến khích công dân Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng và tham gia cùng hơn 310 triệu người đã làm tam thoái tại Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Giải cứu các học viên bị giam giữ

416001284f87020d0418ca3fbe5fc87c.jpg

Cô Chu Tư, cựu giáo viên tiếng Anh tại một trường kỹ thuật ở Bắc Kinh, cùng với các thành viên gia đình cô là nạn nhân của cuộc bức hại ở Trung Quốc

Cô Chu Tư, một cựu giáo viên tiếng Anh tại một trường kỹ thuật ở Bắc Kinh, chia sẻ về việc cô bị bắt và giam giữ lúc cô 23 tuổi và mãi đến khi 32 tuổi cô mới được thả ra. “Cảnh sát không cho phép tôi ngủ liên tục trong chín ngày. Ngay cả sau ngày thứ mười, tôi chỉ được phép ngủ một giờ mỗi ngày. Hơn 20 ngày trôi qua và tôi có ảo giác thính giác. Sau đó, tôi cần sự hỗ trợ từ những người khác khi đi bộ; bằng không, tôi sẽ ngã xuống và bất tỉnh.”

Gia đình cô Chu đã phải chịu đựng rất nhiều trong 19 năm kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Cô giải thích: “Công việc của cha tôi và lương hưu đã bị cắt trong 10 năm. Sau khi cha tôi bị bắt nhiều lần, cha mẹ tôi buộc phải rời đi. Bị trầm cảm và hay cáu giận, mẹ tôi dần dần bị mất thị lực.”

b40ae5ab437e1d2073cdb0cafa8fd84a.jpg

Ba học viên kêu gọi thả các thành viên gia đình của họ đang bị giam giữ ở Trung Quốc

Nhiều du khách đã dừng lại để đọc các tấm áp phích và ký tên vào bản thỉnh nguyện ủng hộ các học viên. Hai người Trung Quốc – một hướng dẫn viên du lịch và một tài xế xe khách- quan sát nhóm thiền định và trò chuyện với một học viên. Sau khi nghe nói đến sự tàn bạo của chính quyền Trung Quốc, một trong số họ nói anh sẽ thoái Đội Thiếu niên (một tổ chức thanh niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc), và người kia nói anh đã thoái đảng vài năm trước.

0c36f686d468664f44c4f2f9417450b7.jpg

e0032f879d36b182034cd251d8c1eefe.jpg

ddd1ec65271d2230c66005152cd32940.jpg

Khách bộ hành tìm hiểu về Pháp Luân Công trên bãi biển

Hoạt động luyện công tập thể đã thu hút sự chú ý của người đi bộ và khách du lịch, và nhiều người đã chụp ảnh. Một phụ nữ theo dõi một hồi lâu và mỉm cười nói với một học viên: “Âm nhạc thật mỹ diệu tựa như đến từ thiên đường vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/19/371255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/20/171184.html

Đăng ngày 25-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share