Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 17-07-2018] Vào ngày 18 tháng 3 năm 2018, khi hai người đàn ông đang lái xe vòng quanh và phân phát tài liệu Pháp Luân Công, thì bị báo cáo và bị cảnh sát truy đuổi.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999. Vì từ chối từ bỏ đức tin của mình, nhiều học viên Trung Quốc đã bị bắt, giam giữ, tra tấn và thậm chí bị giết để lấy nội tạng.

Lúc đầu, chỉ có một xe cảnh sát tuần tra, và ông Quách Bảo Quân và ông Lưu Đức Sinh quan sát thấy người sĩ quan này không mặc đồng phục. Chẳng mấy chốc, một xe tuần tra thứ hai tham gia vào cuộc truy đuổi.

Ông Quách và ông Lưu đã không dừng lại ngay. Sau đó, họ nghe thấy một sĩ quan hét lên: “Dừng xe của các ông lại hoặc chúng tôi sẽ nổ súng!”

Trước khi ông Quách và ông Lưu kịp dừng lại, họ nghe thấy một âm thanh lớn – kính chắn gió phía sau họ đã bị vỡ bởi phát súng.

Kính rơi xuống khi ông Quách và ông Lưu lái xe vào rìa đường. Một sĩ quan lao về phía họ và chĩa khẩu súng vào đầu ông Lưu và yêu cầu ông ra ngoài.

Cả ông Quách và ông Lưu đều bị còng tay ra sau lưng và bị đưa đến trại tạm giam thành phố Bàn Thạch. Họ đã bị truy tố vào ngày 20 tháng 4.

Ông Quách có niềm tin vào Pháp Luân Công vì môn tập này đã chữa khỏi bệnh thận của ông và biến ông trở thành một người điềm tĩnh hơn. Ông Lưu, 66 tuổi, cũng được hưởng lợi rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Bởi vì chính quyền Trung Quốc đã chặn tất cả các kênh hợp pháp để các học viên có thể khiếu nại quyền được tập Pháp Luân Công, nên họ đã chuyển sang các hình thức khác, chẳng hạn như phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại phi nhân tính này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/17/371167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/20/171187.html

Dịch ngày 24-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share