Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-7-2018] Bốn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt giữ phi pháp tại Ga Đông Doanh, sau đó nhà họ bị lục soát.

Bốn học viên nói trên là ông Vương Chi An, vợ là bà Hạ Đức Vân, em vợ là bà Hạ Đức Trân, cùng chồng là ông Quách Thụ Sâm. Họ cùng đi tới ga tàu để tiễn cha mẹ họ về Bắc Kinh.

Công an đã chặn và khám người ông Quách tại khu vực kiểm tra và tìm thấy một USB có chứa thông tin về Pháp Luân Công. Họ đã dùng nó làm cớ để bắt giữ tất cả bốn học viên.

Lúc bị giam cầm, các học viên đã tuyệt thực để phản đối việc bị bắt giữ. Họ đã bị đưa đến Bệnh viện Thắng Lợi và bức thực.

Tháng 5 năm 2018, vợ ông Vương, em vợ và chồng bà đã bị bí mật đưa đến Trại tạm giam Tân Hải để giam giữ hình sự.

Ông Vương đã tuyệt thực hơn 40 ngày. Ông rất yếu ớt và nôn ra mật xanh. Để tránh chịu trách nhiệm về trường hợp của ông, bệnh viện đã để ông tại ngoại vào đầu tháng 6 năm 2018.

Ngày 25 tháng 6 năm 2018, ông Vương lại bị bắt giữ. Ông chủ của ông nói rằng ông đang bị nhốt trong một khách sạn nhưng không nói ra địa điểm cụ thể. Hiện vẫn không rõ tung tích của ông.

Công an đã không thông báo cho gia đình của các học viên về việc bắt giữ họ. Sau khi hay tin, cha mẹ họ đã lập tức quay trở lại thành phố Đông Doanh để gặp họ, nhưng Sở công an Tân Hải đã từ chối để họ gặp các học viên.

Họ bị ép quay trở lại Bắc Kinh và thậm chí còn bị đưa về đến tận nhà, và bị tịch thu điện thoại di động. Công an đã hăm doạ ông Quách bằng cách để một bản đồ vẽ đường đến nơi làm việc của con trai ông trên bàn trong nhà.

Ông Vương, vợ ông và ông Quách từng làm việc tại Công ty Mỏ dầu Thắng Lợi. Ông Vương có bằng thạc sỹ kỹ thuật và giữ chức quản lý tại chi nhánh Mỏ dầu Thắng Lợi. Ông và vợ, cũng là một kỹ sư, đã bị sa thải sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/2/370503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/17/171148.html

Dịch ngày 24-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share