Bài viết của một học viên phương Tây ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 19-7-2018] Tôi cảm thấy bản thân luôn tu luyện rất tốt ở phương diện không bị ảnh hưởng bởi những chuyện hay chấp trước của thế gian. Tôi cảm thấy rằng tôi không thực sự có bất cứ chấp trước gì vào tiền hay những thứ vật chất nào cả. Tuy nhiên gần đây, tôi lại bị rơi rớt ở phương diện này bởi vì chấp trước khác, điều này đã khiến tôi đầu tư vào tiền số, hay thường được gọi với cái tên phổ biến hơn là “tiền điện tử.”

Nhiều năm qua, anh trai tôi, không phải là người tu luyện, và một học viên khác ở một thành phố lớn của nước Mỹ đã khuyến khích tôi đầu tư vào Bitcoin, loại tiền số phổ biến nhất thế giới. Một số học viên cũng hỏi tôi nghĩ gì về Bitcoin. Tôi nghĩ rằng làm việc chăm chỉ và tiết kiệm những đồng tiền kiếm được là cách kiếm tiền và tiết kiệm và đầu tư tiền truyền thống [xưa nay]. Tôi đã cho rằng Bitcoin chỉ là một mô hình lừa đảo kim tự tháp làm giàu nhanh chóng một cách tinh vi, nơi mà người đầu tư từ sớm kiếm tiền từ những người đến sau, nhưng nó đã được khéo léo ngụy trang bởi công nghệ và Internet. Tôi từ chối đầu tư và thậm chí còn khuyên các học viên khác và người nhà tôi không nên tham gia đầu tư.

Đến năm 2017, giá Bitcoin và các tiền điện tử khác tăng lên nhanh chóng. Tôi không hề bị động tâm khi đọc các bài viết trên truyền thông của người thường về những người trở nên giàu có nhờ đầu từ Bitcoin, nhưng trong một chuyến đi tới thành phố lớn này, tôi thấy vị học viên đang khuyên người khác đầu tư Bitcoin kia là người có rất nhiều ảnh hưởng tới các học viên khác trong thành phố. Tôi thấy rằng nhiều học viên đang làm theo, đầu tư nhiều tiền tiết kiệm của họ vào tiền số, và rằng học viên này thậm chí còn có một mục báo trên một kênh truyền thông của học viên để nói về việc Bitcoin tốt ra sao. (Tôi muốn nói rõ rằng tôi không đổ lỗi cho kênh truyền thông nào đăng tải bài viết của anh ấy, vì tất cả các kênh truyền thông dòng chính đều nói về chủ đề này.)

Có những học viên đầu tư tiền số nói về tiền số tuyệt vời ra sao, nói nó vô danh và phi tập trung như thế nào, và rằng nó không bị vận hành hay kiểm soát từ trung ương, và giá trị của nó chỉ có tăng, và nó sẽ là bước “đột phá” khỏi những “đồng tiền chính do chính phủ vận hành”, và nó là “được an bài cho tương lai”. Nhiều người trong số họ đầu tư rất nhiều tiền tiết kiệm vào những loại tiền này. Một số học viên không có đủ tiền đầu tư đã tật đố với những người có khả năng đầu tư.

Tôi thấy rằng có học viên khác, trong đó có các học viên lâu năm mà tôi biết từ lâu, đang bắt đầu đầu tư vào Bitcoin; họ xem trọng những học viên nào đầu tư từ sớm và coi thường tôi vì không sớm đầu tư và “không biết về tiền số.”

Thực sự mà nói điều tôi quan tâm đến không phải là được hay mất tiền, nhưng tôi lại có nỗi sợ rằng mình đang bỏ lỡ một thứ gì đó khi nó đang bắt đầu diễn ra. Do đó vào tháng 1 năm 2018, tôi đã đầu tư vài trăm đô la vào Bitcoin và Ethereum – một đồng tiền điện tử phổ biến khác. Thời điểm này, giá của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác bị sập (việc sụt giảm đã bắt đầu từ cuối năm 2017, sau một thời gian ngắn tăng đỉnh). Do đó, tôi cho rằng thậm chí nếu mà các đồng tiền này không tăng giá, chúng cũng sẽ không bị giảm giá thêm nữa.

Hơn sáu tháng sau đó, khoản đầu tư vào tiền số của tôi đầu tư đã mất khoảng 50% giá trị. Thực sự tôi không quan tâm đến chuyện mất tiền, nhưng sau khi đọc Thông tri của Minh Huệ cảnh báo các đệ tử Đại Pháp không tham gia đầu tư tiền số và ngay lập tức tôi bán tất cả tiền số mà tôi đang nắm giữ và chịu lỗ khoảng 50% giá trị đầu tư ban đầu.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004”, Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp không được làm điều xấu. Ở xã hội phương Tây hiện nay bán hàng đa cấp đã không còn nữa rồi. Cái này chính là lừa người ta, lột da tầng tầng lớp lớp, người vào càng muộn bị hại càng nặng.

Đệ tử Đại Pháp làm bán hàng đa cấp ư? Chư vị suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ đến kiếm tiền của người khác, thế có đúng không? Không đúng đâu. Chư vị [vậy là] làm kinh doanh không chính đáng. Có mất có được, trao đổi hàng hoá, còn chư vị làm gì vậy? Đó là vắt óc ra để tìm cách kiếm tiền của người khác. Không được làm thế! Về việc này tôi đã nói đến từ lâu, không được làm bán hàng đa cấp, ai làm là sai. Trong các đệ tử ở Trung Quốc Đại Lục, ai làm bán hàng đa cấp thì người đó đang phá hoại hình thức tu luyện của đệ tử Đại Pháp, tương lai họ sẽ phải gánh lấy hết thảy hậu quả. (vỗ tay)”

Sư phụ cũng giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017]” gần đây:

“Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp không thể làm bán hàng đa cấp, nhưng phân biệt không rõ một số sản phẩm có phải bán hàng đa cấp không. Một số sản phẩm là truyền bá qua WeChat…

Sư phụ: Nói thế này nhé, xã hội hiện nay chính là rất phức tạp; đệ tử Đại Pháp đi là con đường rất ‘chính’, chư vị dùng tiêu chuẩn người tu luyện mà đo lường thử xem nó là kinh doanh chính đáng hay không chính đáng, trong đó có hành vi lừa đảo hay không. Tôi nghĩ rằng chư vị thật sự dùng tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp mà đo thoáng một cái thì chư vị biết rồi. Có người minh bạch [biết rõ], đang cố ý giả vờ hồ đồ, muốn giấu diếm, muốn kiếm tiền. Kỳ thực những vấn đề này không phải đều đã rất rõ sao? Có thành phần lừa người ở đó hay không, nhìn một cái liền biết.”

Trước kia, khi đọc các thông tri của Ban Biên tập Minh Huệ, tôi luôn tự hào rằng bản thân tôi không bị rơi vào bẫy giống như các học viên khác. Thậm chí tôi còn xem thường các học viên nào bị trượt ngã vào những thứ mà tôi thấy nó quá rõ ràng, giống như đầu tư vào các mô hình kim tự tháp [đa cấp]. Tôi đã luôn không hiểu tại sao các học viên khác lại có thể phạm lỗi ở những tình huống rõ ràng đến thế.

Thế nhưng ở vấn đề tiền số, thậm chí khi tôi đã rõ ràng trong tâm ngay từ đầu rằng đó chỉ là một mô hình kim tự tháp khác nơi mà những người đến sớm lấy tiền của những người đầu tư sau, tôi lại cảm thấy tật đố với những học viên kiếm được tiền từ việc đầu tư Bitcoin. Tôi thậm chí đã bảo người khác không nên đầu tư, nhưng tôi lại đi đầu tư một số tiền nhỏ vào đó chỉ vì tâm tật đố của mình. Tôi cảm thấy hối tiếc cho những học viên đã xem trọng người học viên kia mà coi thường tôi, vậy mà tôi lại bị chấp trước dẫn động và không muốn bỏ lỡ một cơ hội.

Tôi đã rơi rớt về phương diện này và hy vọng rằng bài chia sẻ của tôi sẽ giúp những học viên khác tránh được sai lầm tương tự.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/19/171176.html

Dịch ngày 22-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share