Bài viết của một phật tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-6-2018] Tôi sống tại miền tây Bắc Trung Quốc. Sau khi vào cao đẳng năm 1993, tôi bắt đầu có hứng thú về Phật giáo. Tôi thường xuyên đọc kinh Phật và cảm thấy rằng những Giáo lý của Phật giáo là chân lý và đích đến của tâm hồn tôi. Tôi cũng học các sách về Phật giáo Tây Tạng sau khi tốt nghiệp. Tôi cũng nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công trong cửa hàng sách và giở đọc một vài trang, nhưng tôi đã không có ấn tượng về nó.

Thù ghét Pháp Luân Công

Năm 1999, tôi có nghe nói là những người tu luyện Pháp Luân Công đã “tấn công” Trung Nam Hải. Mọi người nói rằng những người tu luyện được tổ chức rất tốt, và mặc dù có rất nhiều người thỉnh nguyện, nhưng họ thậm chí không vứt ra đường dù chỉ là một mẩu rác. Nhìn từ bên ngoài, những học viên Pháp Luân Công có vẻ là được tổ chức rất chuyên nghiệp. Tôi đã không chú ý nhiều đến những gì mình nghe được.

Sau đó, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, điều này đã làm chấn động thế giới. Tất cả các công cụ tuyên truyền của nhà nước đều đã được sử dụng để vu khống và bôi nhọ Pháp Luân Công. Rất nhiều người trong Phật giáo cũng công kích Pháp Luân Công.

Tôi cũng chịu ảnh hưởng bởi những lời vu khống Pháp Luân Công mà tôi nghe được trong các chương trình trên Tivi . Trên Tivi đã đưa tin về “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn.” Nhìn thấy những hình ảnh kinh khủng của người tự thiêu, tôi đã tin rằng đây là sự thật và không thể ngăn được sự căm ghét của mình. Hiểu lầm của tôi về Pháp Luân Công còn trở nên tệ hơn. Sau đó, tôi có nghe nói rằng những người tu luyện Pháp Luân Công bị cảnh sát bắt giữ, và bị sa thải ở sở làm.

Sau đó tôi có nhận được thông tin về Cửu Bình thông qua ứng dụng QQ, nhưng tôi không có ý định đọc. Tôi còn phản ứng lại bằng cách lăng mạ người gửi. Mặc dù đã biết về những điều kinh khủng trong thời Cách Mạng Văn Hóa và Đại Nhảy Vọt và có ác cảm về Mao Trạch Đông, nhưng tôi không có suy nghĩ gì về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bằng cách đọc nhiều thông tin trên mạng Internet, tôi phát hiện ra rằng họ đã phá hủy rất nhiều nhà dân, bắn nhiều công nhân, làm rất nhiều việc tàn bạo hung ác trong suốt thời kỳ Cách mạng Văn hóa, cải cách ruộng đất và nạn đói nghiêm trọng. Tôi phát hiện ra rằng ĐCSTQ đã phá hủy rất nhiều tượng Phật, giết hại nhiều tăng nhân và thậm chí đốt phá chùa chiền. Tôi trở nên kinh tởm ĐCSTQ vì những tội ác của nó chống lại Phật giáo.

Sau đó tôi được cho một chương trình vượt phong tỏa Internet gọi là Freegate and UltraReach. Ngay khi vượt phong tỏa Internet, tôi đã vào trang web Dongtaiwang và đọc được nhiều thông tin về những tội ác mà ĐCSTQ đã làm trong quá khứ. Tôi phát hiện ra việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống. Tôi không thể tin những gì tôi đã đọc và không có can đảm đề đọc hết bản tin và nghĩ rằng nó chỉ là tin bịa đặt. Làm sao mà người ta lại có thể tàn bạo đến thế?

Bị báo ứng vì thù ghét Pháp Luân Công

Tôi tiếp tục tìm các thông tin trên Internet bằng cách sử dụng các phần mềm vượt tường lửa và bắt đầu nhận ra rằng những điều tôi đọc được đều là sự thật. Tuy nhiên tôi vẫn giữ những suy nghĩ xấu về Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công và môn tu luyện này. Khi tôi đọc được những suy nghĩ tích cực về Pháp Luân Công trên trang Đại Kỷ Nguyên hoặc China Watch, tôi không chấp nhận sự thật và vẫn tiếp tục có thêm những suy nghĩ sai trái.

Như người ta thường nói, một suy nghĩ xấu có thể đầu độc tất cả các suy nghĩ khác. Vì không tin rằng Pháp Luân Công là Phật Pháp nên tất cả những điều mà tôi nghe và nhìn thấy đều trở nên tiêu cực, và tất cả những suy nghĩ và lời nói của tôi rất bất kính đối với Sư phụ Lý, Pháp Luân Công và những người tu luyện.

Phần lớn mọi người, bao gồm những người đã đàn áp môn tu luyện, có thể nhìn thấy sự thật về ĐCSTQ và nhận ra sự đúng đắn của Pháp Luân Công sau khi phát hiện ra những tội ác của ĐCSTQ, hoặc đã xúc động sâu sắc bởi những buổi biểu diễn của Thần Vận và minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, tôi – một người đọc kinh Phật và nghĩ rằng mình là người thông hiểu về Phật Pháp thì lại bướng bỉnh như một tảng đá.

Việc căm ghét Pháp Luân Công của tôi vẫn tăng lên và tôi đã làm ra nhiều những việc xấu do sự ganh ghét, tính tham lam và những chấp trước khác của bản thân. Thỉnh thoảng, tôi cũng cảm thấy lo lắng và nghĩ rằng mình không nên tiếp tục như thế này nữa, nhưng những ý nghĩ như vậy biến mất một cách nhanh chóng và tôi lại quay trở lại tình trạng cũ: Lạnh lùng và vô cảm.

Sau đó tôi bị những vết loét trong miệng. Ngay khi vết loét này đỡ hơn thì những vết khác lại xuất hiện ở những vị trí khác nhau. Việc ăn rất nhiều rau và trái cây, cũng như uống vitamin cũng không làm tình trạng tôi khá hơn. Điều đó rất khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi là không thể chịu được.

Vào khoảng tháng hai, tôi bị viêm họng nghiêm trọng. Nó đau như thế có miếng thủy tinh đâm vào họng. Ban đêm tôi không thể ngủ được. Điều này kéo dài cả tuần và chân trái của tôi cũng đột nhiên bị đau. Họng đau không thể lành trong nguyên một tháng. Trước đây tôi có sức khỏe rất tốt, vì tôi có niềm tin vào Thần Phật. Tất cả những vấn đề sức khỏe đột nhiên đến như là một hồi chuông cảnh báo, nhưng tôi vẫn không ngộ ra rằng đó là do thái độ của tôi đối với Pháp Luân Công.

Cởi mở tâm trí nhận thức chân tướng về Pháp Luân Công

Tháng 5 năm nay, ĐCSTQ đã phát động một phong trào rầm rộ để tuyên truyền chủ nghĩa Mác. Cuối cùng, tôi đã có một niệm ngay chính khi đọc được loạt bài bình luận về chủ nghĩa Cộng sản (Cửu Bình) trên trang Đại Kỷ Nguyên. Tôi nói: “Tuyệt vời! Tôi đồng ý” Kể từ đó, mọi thứ đã thay đổi.

Đầu tiên, tôi viết trên tài khoản WeChat của mình, “Tôi tin vào Thần và tuyệt đối không chấp nhận chủ nghĩa Mác.”

Vào ngày thứ hai, tôi vô tình truy cập vào đường link của một bài viết về hồi ức trân quý đối với Sư Phụ Lý. Xúc động bởi nội dung bài viết, tôi đã viết dòng bình luận: “Trước đây, tôi đã bị ĐCSTQ lừa bịp.”

Vào ngày thứ ba, tôi “vô tình’ truy cập vào trang web Minh Huệ và vào đường dẫn một bài chia sẻ tâm đắc thể hội. Tác giả của bài viết trước đây là một người xấu. Nhưng sau khi học nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công, anh đã trở thành một người tốt nhưng bị cảnh sát bắt giam vì đức tin của mình.

Tôi rất buồn và thất vọng bởi chính quyền đã đối xử bất công với những người tu luyện. Tôi đã đọc rất nhiều bài viết và càng ngày càng bất ngờ bởi những trải nghiệm cuả họ. Những bài viết cho tôi biết về những đau khổ mà người tu luyện phải chịu đựng trong cuộc đàn áp, về việc họ bị giam cầm, bị tra tấn cũng như họ đã giảng chân tướng như thế nào và làm cách nào một người nghiện thoát khỏi việc nghiện ngập và hơn thế nữa.

Nước mắt tuôn rơi và trái tim lạnh lùng, cứng nhắc của tôi đã tan chảy. Sau nhiều năm, cuối cùng tôi có được những suy nghĩ tích cực về Pháp Luân Công và bắt đầu hiểu được sức mạnh của Pháp Luân Công có thể cải biến con người từ căn bản.

Khẳng định Pháp Luân Công là tốt

Trong khoảng thời gian đó, tôi tiếp tục đọc các bài viết trên trang Minh Huệ. Tâm tôi mở rộng đối với các học viên. Tôi đã đọc bài viết về sức khỏe của một người phụ nữ lớn tuổi hồi phục như thế nào sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công và những bài viết khác về sự vị tha của các học viên.

Tôi nhớ về nguyên lý Phật giáo. Tôi đã học trong Kinh Phật về việc nhường phần lợi cho người khác và nhận phần thiệt về mình. Tôi đã quên các giáo lý của Phật giáo. Tuy nhiên, những người học viên này lại chiểu theo những nguyên lý đó trong từng lời nói và việc làm của họ. Ai có thể nói họ là xấu xa?

Khi tôi đọc bài viết về một người học viên đã giữ vững đức tin kiên định của mình trong khi bị cảnh sát tra tấn, tôi đã bật khóc. Đây thực sự là những người tu luyện có tâm hồn trong sáng trong thế giới dơ bẩn này! Nếu tôi trong hoàn cảnh như cô ấy, liệu tôi có thể có được dù chỉ một phần trăm ý chí kiên định như cô? Những người học viên là rất ngay chính và trong sáng, do vậy làm sao mà Pháp Luân Công và Sư phụ của Pháp Luân Công lại không ngay chính được?

Tôi đọc hết bài viết này đến bài viết khác. Mỗi người học viên đều đã thể hiện sự kiên cường, chính trực, hòa nhã, tốt bụng và từ bi tuyệt vời. Họ đã giữ vững sự kiên định vào đức tin của họ, sự từ bi của họ và sự quyết tâm của họ khi giảng chân chân tướng về Pháp Luân Công bất chấp cuộc đàn áp vô nhân tính! Tôi nhận ra rằng, trước đây tôi đã hoàn toàn sai lầm khi đánh giá về Pháp Luân Công – một sai lầm không thể chấp nhận được. Trước khi nhận ra điều đó, tôi hẳn đã tích rất nhiều nghiệp lực kinh khủng.

Tuyên dương Chính Pháp

“Pháp Luân Công là chính Pháp!” suy nghĩ này đã lóe lên trong tâm trí tôi và rất nhiều điều đã đi vào tâm trí tôi một cách vô thức. Suy nghĩ này đã chính lại tất cả các suy nghĩ xấu trước đây. Vì Pháp Luân Công là ngay chính, tất cả những điều khác, như là Cửu Bình,thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và trang Đại Kỷ Nguyên, tất cả là sự từ bi vĩ đại của Sư phụ để trấn áp tà ác! Trấn áp tà ác là cách duy nhất để tuyên dương chính Pháp và cứu độ chúng sinh!

Kinh Phật tin rằng việc chấp nhận những điều tốt hoặc xấu của người khác tương đương với việc tạo thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, và khi một nhóm người cùng tham gia vào việc giết chóc, thì cả nhóm sẽ cùng nhau chịu quả báo. Trong trường hợp này, ĐCS đã có tội ác đáng ghê tởm khi chống lại Pháp Luân Công, thì làm sao mà những thành viên của nó lại có thể thoát khỏi quả báo?

Một vài người nghĩ rằng họ là người tốt, và không cần phải thoái đảng. Tuy nhiên, khi một nhóm người bị buộc chung bằng một dây thừng và ném xuống nước thì tất cả họ sẽ chìm cùng với nhau cho dù một trong số họ có thể tốt đến mấy. Cách duy nhất là phải cắt sợi dây thừng. Nếu một người không thoái đảng, thì làm sao mà anh ta có thể tránh được số phận bi thảm bởi những tội ác mà nó đã tích tụ?

Trong một câu chuyện cổ, một vị La Hán bị ngược đãi trong thành phố. Mọi người đã chôn sống ông. Một lượng nghiệp lực khổng lồ đã tăng lên gấp đôi đã cấp cho họ một cách tương ứng và làm cho vàng bạc châu báu rơi xuống từ bầu trời. Khi mọi người điên cuồng phấn khích lao đến, thì nghiệp lực do chôn sống vị La Hán bắt đầu hiển lộ. Cuối cùng, bụi rác rơi xuống từ bầu trời và chôn vùi toàn bộ thành phố. Tất cả mọi người trong thành phố đã tham gia vào việc chôn sống, bao gồm cả những người lãnh đạm, đã bị nuốt trọn bởi nghiệp lực.

ĐCSTQ đã phạm phải tội ác ghê rợn chống lại Pháp Luân Công và những học viên. Nó đã buộc chung những người trong toàn quốc gia lại với nhau. Thậm chí những người chỉ ngồi đằng sau và quan sát, cũng sẽ bị chôn vùi bởi biển nghiệp lực này.

Kinh tế phát triển, và chất lượng đời sống ở Trung Quốc được nâng cao đã làm cho mối nguy hiểm thậm chí trở nên tồi tệ hơn. Chỉ cần một người có suy nghĩ: “ĐCSTQ đã làm rất tốt,“ thì người đó đã đi theo sự chỉ đạo của nó. Theo giáo lý của Phật giáo, thì người đó sẽ không thể thoát khỏi quả báo đáng sợ khi nghiệp lực đến.

Suy nghĩ một cách cẩn trọng, tất cả người dân Trung Quốc và kể cả ngoại quốc, những người chọn cách im lặng hoặc phớt lờ trước tội ác của ĐCSTQ vì lợi ích cá nhân, hoặc thể hiện sự đồng thuận của họ đối với ĐCSTQ, đồng ý với những chỉ đạo của nó, nghĩa là họ đã chọn bị chôn trong nghiệp lực tích tụ bởi Tà linh cộng sản xấu xa.

Mục đích của tà linh Cộng sản là hủy diệt nhân loại. Nó không có nghĩa là chỉ phá hủy nhục thân mà còn ném linh hồn trân quý vào địa ngục tăm tối. Mọi người không có lựa chọn nào khác. Họ phải thừa nhận ĐCSTQ hoặc thừa nhận Pháp Luân Công. Một niệm đó sẽ quyết định một người bị hủy diệt hay có một tương lai tươi sáng.

Sư phụ Lý trả lời các câu hỏi của tôi

Buổi tối khi tôi nhận ra rằng Pháp Luân Công là chính Pháp, tôi cảm thấy lo lắng vì sợ rằng mình đã tạo ra một lượng nghiệp lực vô cùng to lớn. Tôi thức dậy vào giữa đêm và đột nhiên có một niệm lạ thường là Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công đang ở trong căn phòng, mặc dù tôi không thể nhìn thấy Ngài. Ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện, tôi cảm nhận thấy một dòng năng lượng tràn khắp cơ thể, khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và thư giãn. Tôi biết Sư phụ Lý đã gia cường năng lượng cho tôi. Bởi vì vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp, tôi đã hỏi Sư phụ rằng liệu tôi có thể đặt câu hỏi và Ngài có thể xác nhận thông qua dòng năng lượng hay không.

Khoảng nửa giờ sau đó, tôi đã hỏi Sư phụ lần lượt các câu hỏi. Lặp đi lặp lại là tôi cảm nhận được sự gia cường của Ngài thông qua dòng năng lượng. Nước mắt tôi tuôn rơi cho đến khi mặt trời mọc. Tất cả những lo lắng và nỗi sợ hãi của tôi biến mất. Tôi cảm thấy an hòa, thư giãn và biết rằng Sư phụ chính là biểu hiện của Phật tính cao nhất trong vũ trụ, và Pháp Luân Công thật sự là Phật Pháp chân chính.

Sau khi tải về tất cả các sách của Pháp Luân Công từ mạng internet, tôi nóng lòng đọc Hồng Ngâm. Ngay khi tôi bắt đầu đọc sách, một luồng năng lượng tươi mới bao quanh tôi. Điều đó xảy ra khi tôi mở bất kỳ cuốn sách Pháp Luân Công nào. Trường năng lượng của cuốn sách đã làm tâm tôi xúc động và cơ thể tôi trở nên nhẹ nhõm.

Hối hận vì phạm phải tội lỗi chống lại Pháp Luân Công

Tôi viết xuống những trải nghiệm của mình để sám hối những hành động chống lại Pháp Luân Công mà tôi đã phạm phải trong quá khứ, và hy vọng có thể giúp được những người giống như tôi.

Những người bạn đệ tử Phật gia của tôi, đừng làm bất cứ điều gì trợ giúp tà linh Cộng sản. Nếu các bạn không hiểu Pháp Luân Công, hãy kiểm soát những lời nói và suy nghĩ của mình cẩn thận. Những từ ngữ phát ra từ những lời nói thiếu hiểu biết có thể hủy hoại bạn và những người khác. Một niệm có thể xác định vị trí của các bạn trong vũ trụ này. Các bạn có lẽ nghĩ rằng, mình đã tích được đức trong quá khứ, nhưng lượng đức nhỏ nhoi này không đủ trả cho những tội ác phạm phải khi phỉ báng Pháp Luân Công, Sư phụ Lý và các học viên.

Đệ tử Pháp Luân Công, các bạn quả thật quá may mắn! Các bạn phải tích được rất nhiều đức trong rất nhiều kiếp sống để có thể được ở đây vào lúc này! Mỗi việc mà Sư phụ của Pháp Luân Công đã làm và từng từ mà Ngài nói ra đều bao hàm những bí mật của thiên thượng.

Các bạn đang gánh trên vai hy vọng của chúng sinh. Hãy hoàn thành những việc cần phải hoàn thành!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/10/368615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/29/170932.html

Đăng ngày: 21-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share