[MINH HUỆ 28-05-2018] Tôi học Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên vào năm 1998, nhưng khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu chiến dịch tuyên truyền phỉ báng và bức hại pháp môn này, tôi đã dừng tu luyện. Vào năm 2005, tôi tu luyện trở lại, Sư phụ đã ban cho tôi một cơ hội nữa để có thể lĩnh hội thể ngộ sâu sắc hơn về Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi xin được chia sẻ thể nghiệm tu luyện của mình.

Con đường đắc Pháp khúc khuỷu

Từ nhỏ tôi luôn là một học sinh giỏi và có một cuộc sống thoải mái bên gia đình, nhưng không hiểu vì sao tôi lại luôn cảm thấy không vui. Thêm nữa, sau khi mẹ tôi lâm bệnh nặng, tôi cảm thấy bất lực và cô đơn. Mặc dù tôi không tin vào bất kỳ tôn giáo nào, tôi vẫn hy vọng rằng Chúa thật sự tồn tại. Tôi thường hay cầu nguyện rằng: “Xin Chúa hãy cứu con!”

Thần Phật hẳn là nghe thấy tâm khẩn cầu của tôi, bởi vì vào cuối năm 1998, một bác gái đã mang cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi đang để tâm vào những truy cầu danh lợi. Trên hết là, tôi được nuôi dưỡng dưới chủ nghĩa vô thần của ĐCSTQ, do đó tôi hiểu biết rất ít về tu luyện. Vào năm 1999, không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, cuộc bức hại bắt đầu. Hoang mang và bị lừa dối bởi tuyên truyền và vu khống của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công, tôi đã ngừng tu luyện.

Cơ hội thứ hai

Sáu năm sau, vào năm 2005, chính bác gái đó lại tìm đến tôi. Bà nói: “ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để lừa gạt mọi người”, và về “Tàng Tự Thạch”, v.v… Bà miêu tả cách mà ĐCSTQ tuyên truyền lừa dối người dân về Đại Pháp. Tôi xem video “Câu chuyện vĩnh hằng” mà bà đã đưa tôi. Trong khi xem, đột nhiên trong tâm động một tiếng nổ lớn, một niệm đầu đả nhập vào đầu não tôi: “Con người đều từ thiên thượng mà rơi rớt xuống đây. Nhưng ngày nay họ có thể tu luyện trong Đại Pháp để trở về với quê nhà thực sự trên thiên giới của mình. Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp con người tu thành trong một đời này!” Niệm ấy mãnh liệt đến mức trong nháy mắt tôi hiểu ra rằng Đại Pháp chính là chiếc thang lên trời. Tôi biết bản thân mình nên làm như thế nào!

Từ hôm đó tôi tải xuống tất cả các bài giảng và sách của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu đọc ngấu nghiến. Các bài giảng của Sư phụ giúp tôi hiểu được căn nguyên của cuộc sống, trả lời rất nhiều câu hỏi của tôi và xóa sạch trong tôi những nghi ngờ. Niềm tin của tôi vào Đại Pháp trở nên mạnh mẽ và vững chắc hơn. Tôi tự nhủ: “Mình muốn tu luyện Đại Pháp để trở về gia viên thật sự của mình!”

Sư phụ giúp tôi thay đổi công việc

Với một công việc toàn thời gian và một đứa con mới ra đời, tôi không có thời gian để tu luyện và làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Tôi tự nhủ rằng tôi phải thay đổi công việc, bởi vì tôi cần thời gian cho tu luyện và giảng thanh chân tướng. Cho dù mức lương có thấp một chút cũng không sao, miễn là nó đủ để duy trì cuộc sống gia đình tôi. Do vậy, tôi đã thêm một niệm khi phát chính niệm rằng: “Thưa Sư phụ, xin Ngài ban cho con một công việc mà con có thể có thêm thời gian để tu luyện và làm ba việc.”. Tôi một mặt cầu Sư phụ như vậy, một mặt lên mạng tìm việc nhưng đều không được như ý lắm.

Khoảng hai tháng sau, có đồng nghiệp trong lúc nói chuyện phiếm đột nhiên nói: có vị trí X trong đơn vị đang thông báo tuyển dụng nội bộ. Cô ấy nói với tôi rằng đó là một công việc tương đối nhẹ nhàng và mức lương thì thấp hơn. Tôi biết Sư phụ đã an bài công việc đó cho tôi. Vì vậy, tôi liên lạc với Giám đốc nhân sự và vị này chấp nhận giao vị trí đó cho tôi. Bà còn nói thêm rằng: “Nhiều người đã liên hệ với tôi về vị trí này, nhưng chúng tôi nghĩ rằng họ không phải là người thích hợp nhất. Chị hoàn toàn phù hợp với công việc này”. Thêm vào đó, bà còn nói với tôi rằng mức lương sẽ giữ nguyên như cũ. Tôi thầm nghĩ: Sư phụ an bài cho con thật tốt, cảm tạ Sư phụ!

Đề cao tâm tính trong ma nạn gia đình

Chồng tôi ly hôn tôi bởi vì tôi đã từ chối từ bỏ tu luyện Đại Pháp khi anh yêu cầu tôi làm như vậy. Mặc dù tôi đã cố gắng giảng chân tướng nhưng mỗi lần như vậy anh đều không nghe mà bỏ đi. Trong nội tâm tôi hết sức thống khổ, sau một năm cố gượng chúng tôi ly hôn. Tôi được quyền nuôi con trai và chẳng bao lâu sau thì chồng tôi tái hôn.

Trong vài năm đầu, tôi thực sự hận anh. Tôi không muốn anh đưa con trai chúng tôi tới thăm ông bà nội và thậm chí tôi còn không muốn anh cho thằng bé ra ngoài với người vợ mới của anh. Tôi rất ghen tỵ với họ và cảm thấy thật khổ sở. Tôi thường xuyên mất bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong tâm tôi biết rằng tôi đã sai – suy nghĩ và hành xử của tôi không phù hợp với một đệ tử Đại Pháp. Một người tu luyện cần làm được như những gì Sư phụ giảng:

“Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Cảnh giới)

Lẽ ra tôi nên từ bi, nhưng thay vào đó, tôi không kiểm soát được tính khí của mình trong mọi lúc và để cho tà ác lợi dụng sơ hở này.

Sư phụ đã giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Cảnh giới)

Đây chẳng phải là đang nói tôi hay sao? Tôi làm sao mà kém thế! Huống hồ, thật sự đáng thương là họ! Họ không minh bạch chân tướng, phản đối Đại Pháp vũ trụ, sau này sẽ bị đào thải! Chỉ có minh bạch chân tướng thì họ mới có thể thoát trong đào thải, đây mới là việc tôi nên làm! Nhưng biểu hiện hiện tại của tôi như thế làm thế nào mà cứu được họ đây!

Phần đã tu luyện xong của tôi lo lắng cho tôi. Tôi khóc trong mơ và không thể hiểu tại sao tôi lại không đủ khoan dung. Vì vậy, tôi học Pháp nhiều hơn và bắt đầu học thuộc Hồng Ngâm và Tinh tấn Yếu chỉ, đặc biệt là bài thơ “Thực tu” trong Hồng Ngâm và “Nói về Pháp” trong Tinh tấn Yếu chỉ.

Tâm trí tôi chứa đầy lời giảng của Sư phụ và không còn chỗ cho tật đố, oán hận, buồn đau, các loại tình của con người và các chấp trước khác. Vì vậy, khi mâu thuẫn xuất hiện, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là lời giảng dưới đây của Sư phụ:

“Bất ký thường nhân khổ lạc

Nãi tu luyện giả

Bất chấp vu thế gian đắc thất

La Hán dã”

(Hồng Ngâm – Khiêu xuất tam giới)

Tạm dịch:

“Không nhớ (để bụng) chuyện sướng khổ của người thường

Chẳng phải là người tu luyện là gì

Không chấp vào việc được mất ngoài thế gian

Cũng là La Hán”

(Hồng Ngâm – Nhảy ra khỏi tam giới)

Và:

“Làm người tu luyện, thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Người tu tự ở trong ấy)

Dần dần, tôi đã có thể kiểm soát được tình cảm của mình và không còn căm ghét hay oán hận chồng tôi nữa. Thậm chí tôi có thể nói chuyện với anh và vợ anh như bạn bè. Trong khi nói chuyện cũng chú ý đến cảm thụ của anh, không để anh cảm thấy áp lực tội lỗi về việc ly hôn.

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ tư)

Lời giảng của Sư phụ cải biến tôi và gia đình tôi

Sau khi tôi thay đổi, họ cũng thay đổi. Do đó, thay vì đưa con trai chúng tôi đi chơi với họ, chồng cũ đến căn hộ của tôi để chơi với con, hoặc chúng tôi cùng đưa cháu tới thăm ông bà. Điều đó cũng có nghĩa là tôi có thêm thời gian để giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh. Tôi cũng đưa Tuần báo Minh Huệ cho anh đọc. Trước đây, anh không sẵn lòng nghe bất cứ điều gì về Đại Pháp và còn không nhận các ấn phẩm Đại Pháp, vì vậy tôi đã đưa các cuốn tạp chí cho mẹ anh, bà vốn dễ tiếp nhận hơn. Sau khi thái độ của tôi thay đổi, cuối cùng anh ấy đã thay đổi, anh sẵn sàng lắng nghe và công nhận Đại Pháp. Thậm chí, vào năm 2016, anh còn tham gia khởi kiện Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại các học viên Đại Pháp. Vợ anh cũng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sư phụ đã giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân,

Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

Tạm dịch:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân,

Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian”

(Hồng Ngâm II – Pháp chính càn khôn)

Chúng sinh tới thế gian này là để đắc Pháp và Sư phụ an bài cho chúng ta cứu họ. Chúng ta vĩnh viễn không được bỏ qua họ, cho dù hành xử của họ thế nào đi nữa, bởi vì phần biết của họ biết rằng họ tới đây là để đắc Pháp. Khi chúng ta cho họ cơ hội nhìn thấy và cảm nhận được sự thiện lương và vẻ đẹp của Đại Pháp, Thiện tính của họ sẽ thức tỉnh.

Nuôi dạy tốt một tiểu đệ tử

Chúng ta, ai cũng yêu con cái của mình và muốn cho chúng những điều tốt đẹp nhất. Tôi tin rằng điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho con tôi là giúp cháu đắc Pháp. Vì vậy, khi cháu lên 4 tuổi tôi bắt đầu học Chuyển Pháp Luân cùng cháu và tôi dạy cháu hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt. Cháu học Pháp cùng tôi một cách chăm chú và lặng lẽ lắng nghe tôi giải thích ý nghĩa của các từ.

Mỗi lần chúng tôi học một vài đoạn Pháp. Khi chúng tôi học Bài giảng thứ 6 trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi để ý thấy cháu có thể nhận diện được hầu hết các từ khi cháu lên 5 tuổi. Đại Pháp thật diệu kỳ!

Ban đầu tôi nghĩ rằng việc ly hôn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của cháu. Nhưng cháu lớn lên vui vẻ và lạc quan và là học sinh thuộc nhóm dẫn đầu lớp. Cháu cũng rất tài năng. Cháu biết được rằng cháu cần chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp trở thành một người tốt. Các bạn cùng lớp đều thích chơi với cháu. Cháu hiếm khi ốm. Khi cháu cảm thấy không khỏe, cháu luyện công và học Pháp và cháu bình thường trở lại.

Không để lỡ bất cứ ai

Sư phụ giảng cho chúng ta rằng trong thời kỳ Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp có một sứ mệnh – cứu những người bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ và giúp họ không bị đào thải trong tương lai. Tôi biết rằng tôi cần theo sát tiến trình Chính Pháp và cứu thêm nhiều người.

Ban ngày, tôi không có thời gian để học Pháp và giảng thanh chân tướng, vì vậy mỗi tuần một lần sau giờ làm việc tôi ra ngoài cùng các đồng tu giảng chân tướng. Chúng tôi mang những túi lớn tài liệu Đại Pháp, một bên vừa phát chính niệm, một bên treo tài liệu vào trước cửa nhà mọi người. Lúc đi giảng chân tướng, gặp người tương đối minh bạch, chúng tôi giảng chân tướng và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Có lần, chúng tôi phát cho một người đàn ông trung niên một chiếc DVD Shen Yun. Chúng tôi nói với ông rằng nội dung đĩa này là một màn dạ hội năm mới vô cùng tuyệt mỹ, bên trong biểu hiện văn hoá Thần truyền 5.000 năm của Trung Quốc. Ông rất thích thú và bắt đầu nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi biết được rằng ông là một sỹ quan cảnh sát nghỉ hưu và từng theo dõi các học viên Đại Pháp tại nhà của họ để không cho họ tu luyện. Ông hỏi rất nhiều câu hỏi về Đại Pháp, Thần Phật, tu luyện và việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông lắng nghe câu trả lời của chúng tôi và liên tục gật đầu. Chúng tôi trò chuyện tới tận 11 giờ trưa. Cuối cùng, ông sẵn sàng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và chân thành nói với tôi: “Các cháu quả là hiểu biết, tri thức phong phú. Ngày nay, không có nhiều người trẻ tuổi giống như các cháu đâu. Cầu trời phù hộ cho các cháu!”. Nghĩ đến người cảnh sát thiện lương sau này có thể tiến vào kỷ nguyên mới, có thể thấy được tương lai mỹ hảo, tôi không kiềm nổi nước mắt tuôn rơi, trong lòng tràn đầy biết ơn đối với Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã mang những người hữu duyên đến bên cạnh chúng con! Cảm tạ Sư phụ cứu độ những người thiện lương này!.

Chúng tôi cũng gặp rất nhiều sinh viên đại học thuần khiết, thiện lương và cả những người biết cách vượt phong tỏa mạng thông tin của ĐCSTQ, nhưng họ lại không hiểu sự thật về Đại Pháp và cuộc bức hại. Chúng tôi cũng đã gặp những người từng xem đĩa Shen Yun nhưng không thoái Đảng. Chúng tôi nỗ lực hết sức để giải thích chân tướng về Đại Pháp và ĐCSTQ cho mọi người.

Khi tôi đi taxi, tôi tìm cách nói chuyện với những người lái xe và khuyên họ làm tam thoái. Nhiều người trong số các tài xế đã nghe các tin nhắn ghi âm về Đại Pháp trong điện thoại di động của họ hoặc sử dụng tiền giấy có in thông điệp Đại Pháp trên đó. Họ đều lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một ngày, sau khi giúp được một người lái xe thoái Đảng, tôi đã viết ra trang web để giúp anh vượt phong tỏa internet của ĐCSTQ. Anh ta rất vui và liên tục cảm ơn tôi.

Vào một dịp khác, tôi đã đi quá điểm dừng của mình khi đang nói chuyện với một tài xế taxi. Anh phải đi vòng một đoạn rất xa để đưa tôi trở lại. Tuy nhiên, anh khăng khăng không lấy thêm tiền và nói: “Chị là một người tốt. Tên chị là gì?. Tôi sẽ nhớ chị.”

Tôi trò chuyện với bất cứ ai đến căn hộ của chúng tôi, nhờ vậy tôi có thể tìm được cơ hội giảng chân tướng cho họ. Chúng tôi mua một bàn trang điểm và tôi giảng chân tướng cho người đàn ông đã giao nó. Anh ta thoái Đảng không chút do dự. Anh nói với tôi rằng anh biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Một số đồng nghiệp của anh là người tu luyện Đại Pháp và trước đó họ từng nói với anh sự thật về Đại Pháp.

Thuận theo hình thế Chính Pháp đang phi tiến, các nhân tố tà ác khống chế tư tưởng con người càng ngày càng ít. Do đó, giảng chân tướng dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Thế nhân tựa như đang chờ đợi chúng ta. Miễn là chúng ta bước ra và trò chuyện với mọi người, Sư phụ sẽ an bài những người hữu duyên được cứu đến với chúng ta.

Mặc dù tôi rất bận rộn và đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, khi tôi đang trên đường đi cứu độ chúng sinh, tôi thường nhẩm bài thơ của Sư phụ:

“Đại giác bất uý khổ

Ý chí kim cương chú

Sinh tử vô chấp trước

Thản đãng Chính Pháp lộ”

Tạm dịch:

“Bậc Đại Giác không e ngại khổ

Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương

Không có chấp trước vào sống và chết

Đi trên con đường Chính Pháp một cách ung dung thanh thản”

(Hồng Ngâm II – Chính niệm chính hành)

Tâm tôi ngập tràn hạnh phúc khi có được cơ hội trợ giúp Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/28/368122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/21/170852.html

Đăng ngày: 20-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share