Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 6-7-2018] Gần đây, một giáo viên nghỉ hưu và người lái xe kéo đã xuất hiện tại Tòa án Huyện Duyên Khánh để đối mặt với cùng một cáo buộc: từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Triệu Quế Hương phải đối mặt với thẩm phán vào buổi sáng ngày 26 tháng 6 năm 2018, trong khi đó, ông Văn Tuấn Thanh bị xét xử vào buổi chiều cùng ngày. Cả hai đều tự làm chứng bào chữa cho bản thân, bởi vì không có điều luật nào ở Trung Quốc quy định Pháp Luân Công là phạm pháp.

Giáo viên nghỉ hưu bị bắt vì yêu cầu trả lại chứng minh thư đã bị tịch thu

Chứng minh thư của bà Triệu đã bị tịch thu từ lâu do bà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Vì bà cần chứng minh thư để làm thủ tục về hưu từ Trường Trung học Cấp 3 Huyện Duyên Khánh, bà đã đến Đồn Cảnh sát Hạ Đô vào ngày 5 tháng 12 năm 2017, và bà đã bị bắt ngay tại đó.

Bà Triệu thuê một luật sư, nhưng vị luật sư đó nói với bà vào hôm 20 tháng 3 năm 2018, rằng ông không có cách nào khác ngoài việc phải từ bỏ làm đại diện pháp lý cho bà. Ông bị đe dọa đình chỉ giấy phép hành nghề nếu bảo vệ một học viên Pháp Luân Công.

Gia đình bà Triệu bị chính quyền địa phương lừa dối và tin rằng họ sẽ đưa ra bản án nhẹ hơn nếu bà nhận “tội”. Họ tìm một luật sư để biện hộ vô tội cho bà. Sau khi biết được điều này, bà Triệu yêu cầu gia đình không thuê luật sư đó nữa.

Bà đã tự bào chữa cho mình tại tòa trong suốt phiên xét xử.

Người lái xe kéo bị bắt

Ông Văn, 47 tuổi, từng làm việc cho một chi cục thuế địa phương, nhưng đã bị buộc thôi việc sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Sau đó, ông phải lái xe kéo để mưu sinh.

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, khi ông đang đợi vị khách tiếp theo của mình thì hai cảnh sát đi xe mô tô phân khối lớn đến bắt ông. Ngay sau đó, một vài cảnh sát nữa đến và bắt ông khai địa chỉ của mình. Họ tiến hành lục soát nơi ở trọ của ông trong khi ông bị nhốt trong xe cảnh sát.

Tại tòa án, ông Văn đã giải thích và giữ vững đức tin của mình. Luật sư của ông đưa ra lời bào chữa vô tội cho ông và bác bỏ bằng chứng mà công tố viên Lưu Tuyết Nghiên đưa ra. Thẩm phán Lý hỏi liệu ông Văn có nhận tội không, và ông đã trả lời: “Tôi không có tội!”

Báo cáo liên quan:

Người lái xe kéo ở Bắc Kinh lại bị bắt vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/6/370665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/10/171069.html

Đăng ngày: 19-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share