Bài viết của Lâm Đích, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-4-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 1997. Khi ấy, tôi đã lập tức nhận ra rằng đây là một pháp môn tu luyện rất đặc biệt, vì vậy tôi đã quyết tâm tu luyện tinh tấn.

Sư phụ giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

“Tôi đã giảng rằng, tâm tính cao đến đâu, công cao đến đó.” (Chuyển Pháp Luân)

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần hướng nội mỗi khi gặp mâu thuẫn để tìm ra thiếu sót của bản thân, như vậy chúng ta mới có thể đề cao để trở thành người tốt và thăng hoa lên thành những người thật sự vị tha, vô tư vô ngã, và luôn nghĩ cho người khác trước.

Dưới đây, tôi xin được chia sẻ một số trải nghiệm của tôi về đột phá quan nghiệp bệnh.

Phủ nhận giả tướng nghiệp bệnh

Cuối tháng 4 năm 1998, tôi bị sốt cao 40 độ và kéo dài trong suốt ba ngày. Tôi biết rằng Sư phụ đang tiêu nghiệp cho tôi, vì vậy, tôi đã không uống thuốc và tiếp tục làm việc như thường lệ, và tôi vẫn cảm thấy khỏe. Tuy nhiên, vào ngày thứ ba, tôi cảm thấy rất mệt. Sau giờ làm việc, tôi đã nhờ lái xe của công ty đưa tôi về và để lại xe cho tôi sử dụng.

Ngày hôm sau là Chủ Nhật, cũng là ngày chúng tôi học Pháp nhóm. Lúc ấy, xe đạp của tôi vẫn để ở công ty, nhưng tôi nghĩ mình không thể dùng xe của công ty để đi đến điểm học Pháp được, vì vậy tôi đã quyết định đi bộ mặc dù điểm học Pháp cách nhà hơn 3km. Khi bắt đầu đi bộ, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như thể chân không chạm mặt đất vậy. Tôi biết rằng Đại chu thiên của tôi đã thông và Sư phụ đang khích lệ tôi. Tôi vô cùng xúc động, nước mắt chảy dòng dòng trên khuôn mặt. Khi ấy, tôi chỉ mất có 10 phút để đi đến điểm học Pháp.

Tháng 9 năm 2005, khi bước vào thang máy của công ty, tôi bỗng nhiên không thể điều khiển được một chân của mình và bị triệu trứng như bán thân bất toại. Tôi liền đứng dựa vào tường, lúc bấy giờ, cả hai chân của tôi đều cảm thấy tê liệt. Tôi nghĩ: “Mọi người ở công ty đều biết mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mình không thể phá hoại hình ảnh của Đại Pháp được.”

Sư phụ giảng:

“Tốt xấu xuất tự một niệm.” (Chuyển Pháp Luân)

Vì vậy tôi đã cố đẩy người ra khỏi tường và bước về phòng làm việc.

Tháng 1 năm 2016, tôi nấu một nồi cháo bằng nồi áp suất. Khi tôi bắt đầu mở vung, nước cháo đang sôi bỗng trào ra và rơi vào chân phải của tôi. Tôi lập tức nghĩ: “Mình là một người tu luyện. Mình không sao hết.” Sau đó, tôi không cảm thấy đau chút nào và đã lau sạch chỗ cháo ở chân.

Tối hôm đó, chân phải của tôi tấy đỏ, và hai ngón chân bị phồng rộp. Chỉ chạm nhẹ một cái mà chỗ da ở đó đã bị bong, để lộ cả thịt màu đỏ bên trong. Tôi cảm thấy hơi đau, nhưng không để ý nhiều đến nó. Ngày hôm sau, chân của tôi vẫn sưng đỏ và vẫn cảm thấy đau khi chạm vào. Đến ngày thứ ba, tôi không cảm thấy đau nữa, mà thấy da chân bắt đầu đóng vảy. Nếu không có Sư phụ chăm sóc và bảo hộ, cái chân bị bỏng nghiêm trọng như thế làm sao có thể nhanh lành đến vậy?

Tu luyện nghiêm túc để đồng hóa với Pháp

Nhiều đồng tu không nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp – nó chính là nền tảng cơ bản để chúng ta làm tốt ba việc. Đôi khi học Pháp, chúng ta vẫn không nhập tâm; một số đồng tu còn đối đãi với việc học Pháp như một công việc hàng ngày. Tuy nhiên, nếu chúng ta học Pháp tốt, tất cả những thắc mắc liên quan đến tu luyện của chúng ta đều sẽ được giải đáp.

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi học Pháp, chúng ta không nên bỏ qua bất kỳ một chữ nào, mà cần chú ý đến tốc độ đọc và phát âm rõ ràng từng chữ một. Chúng ta cũng cần để ý đến ngữ cảnh để có thể hiểu rõ được nội hàm đằng sau mỗi từ.

Tôi nghĩ rằng quá trình hướng nội cũng là một quá trình nâng cao ngộ tính. Ngộ không chỉ có nghĩa là minh bạch nội hàm sâu hơn của Pháp, mà còn là khả năng nhận thức, lý giải, và tuân theo những Pháp lý mà Sư phụ giảng. Chúng ta cần thường xuyên nhìn lại bản thân xem có tư tưởng và hành vi nào không phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp hay không, từ đó lập tức thanh trừ những tư tưởng bất hảo khi chúng mới xuất hiện, và chính lại những lời nói và việc làm của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Mỗi lần đọc xong một lần cuốn «Chuyển Pháp Luân», minh bạch ra một chút thì chính là đề cao; cho dù chư vị đọc xong một lần chỉ minh bạch ra một vấn đề, đó cũng là chân chính đạt được đề cao rồi.” (Học Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Chúng ta tu luyện là để đồng hóa với Pháp, làm tốt hơn sứ mệnh cứu độ chúng sinh, và làm tròn thệ ước đã ký với Sư phụ.

Thừa nhận giả tướng nghiệp bệnh – sự hiểu biết chưa đầy đủ

Do có tâm sợ hãi hoặc còn quá nhiều quan niệm người thường mà một bộ phận đồng tu đã không theo kịp tiến trình chính Pháp. Mặc dù hàng ngày, nhiều người trong số họ học Pháp không ít, nhưng họ vẫn không minh bạch được Pháp lý. Một số khác tuy hiểu rõ yêu cầu của Đại Pháp nhưng vẫn không thể tuân theo; mỗi khi có sự việc không tốt nảy sinh, họ lại dùng quan niệm của người thường để suy xét, chứ không nhìn nhận vấn đề trên phương diện của một người tu luyện. Họ biết rằng mình nên phủ nhận an bài của cựu thế lực, nhưng họ không làm được điều đó.

Khi nghiệp bệnh có biểu hiện mạnh, họ cảm thấy sợ, sợ rằng mình đã không tu luyện tốt, sợ Sư phụ sẽ không quản. Vì vậy, khổ nạn lại càng kéo dài hơn.

Tôi nghĩ rằng một số đồng tu vẫn chưa minh bạch Pháp lý hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực. Hãy coi những khổ nạn đó là khảo nghiệm của Sư phụ, bởi lẽ an bài của Sư phụ chỉ là cách để chúng ta đề cao tâm tính. Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều nghiệp lực cho chúng ta, phần còn lại được đặt tại các tầng khác nhau dưới dạng các khảo nghiệm để cho chúng ta đề cao. Chỉ cần đề cao tâm tính, thì chúng ta đều có thể vượt qua.

Một số đồng tu là phụ đạo viên đã làm rất nhiều công việc cho Đại Pháp, tuy nhiên, họ coi công việc của Đại Pháp chính là tu luyện mà không chú trọng tu luyện bản thân. Họ không làm tốt việc hướng nội khi gặp mâu thuẫn, và cũng không làm tốt việc phát chính niệm để thanh trừ những tư tưởng bất hảo và các nhân tố tà ác từ không gian khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/8/363875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/1/170955.html

Đăng ngày 18-7-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share