[MINH HUỆ 20-6-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Iran và bắt đầu tu luyện vào năm 2015.

Vào một ngày mùa đông, chị họ của tôi đến thăm chúng tôi và mang cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và nói với tôi về sự tốt đẹp của pháp môn mà chị đang tu luyện.

Vì không phải là tín đồ tôn giáo, cũng không tin vào bất kỳ tôn giáo nào, nên tôi đã gặp rất nhiều khó khăn để có thể được hiểu nội dung của cuốn sách. Can nhiễu luôn xuất hiện trong đầu não tôi nhằm ngăn cản tôi tiếp tục đọc sách. Tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân hai lần, nhưng vì bị can nhiễu nên đã không tiếp tục đọc nữa.

Hai năm đã trôi qua, nhưng trong suốt thời gian đó, ba từ “Chân-Thiện-Nhẫn” luôn khiến tôi chú ý và không ngừng xuất hiện trong tâm trí của tôi.

Cuối cùng, một hôm tôi quyết định sẽ đọc cuốn sách một cách nghiêm túc. Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân lần nữa. Tôi từng có rất nhiều câu hỏi trong tâm, nhưng chúng lần lượt được giải đáp trong khi tôi đọc sách. Tôi chiểu theo nội dung của sách Chuyển Pháp Luân để hành xử và cố gắng tu luyện tâm tính của mình.

Thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp

Tôi từng có nhiều vấn đề về sức khỏe như: đau thắt lưng, viêm khớp gối nặng, táo bón nặng và đau lưng.

Tôi đã phải chịu nhiều đau đớn và phải dùng rất nhiều loại thuốc. Tôi đã thử một loạt các phương pháp điều trị, bao gồm cả những chuyên gia, thảo dược, thậm chí liệu pháp điều trị bằng nước, yoga, nhưng không phương pháp nào có thể chữa bệnh cho tôi.

Nhưng chỉ bằng cách đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện công, mà chỉ trong một thời gian ngắn thì tất cả các căn bệnh của tôi đã biến mất thần kỳ. Bây giờ tôi cảm thấy trẻ ra khi đang ở độ tuổi 50 đầy năng lượng và tràn đầy hạnh phúc.

Tâm trí tôi trở nên an hòa hơn và tôi cũng ít than vãn hơn về những điều bất công trong cuộc sống. Bây giờ tôi có sự hiểu biết tốt hơn về thế giới. Trước đây, tôi cho rằng thật bất công khi tôi phải trải qua thống khổ và khó khăn. Bây giờ, nhờ những bài giảng của Sư phụ mà tôi đã minh bạch rằng không việc gì là xảy ra ngẫu nhiên cả, và tôi cũng ngộ ra nguyên nhân của những khổ nạn mình gặp phải bằng cách hướng nội. Nhân sinh quan của tôi đã hoàn toàn biến chuyển.

Trong bài giảng thứ nhất trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng:

“…trong vũ trụ này có một [Pháp] lý: những sự việc nơi người thường, chiểu theo Phật gia [tuyên] giảng, đều có quan hệ nhân duyên; sinh lão bệnh tử, [chúng] tồn tại đúng như vậy ở [cõi] người thường. Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp; vậy nên, không ai có thể tuỳ tiện thay đổi nó.”

Bây giờ tôi đang cố gắng hết sức trong tu luyện để có thể đề cao và tinh tấn hơn.

Đa tạ Sư phụ vì ơn cứu độ của Ngài và cảm ơn những người bạn đã giúp tôi đề cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/20/370014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/1/170942.html

Đăng ngày 18-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share