[MINH HUỆ 26-6-2018] Công an đã cài đặt hệ thống nhận diện khuôn mặt tại các cổng của Ga Trường Xuân. Hệ thống được thiết kế để thiết lập danh tính của người dân ngay lập tức. Khi một học viên Pháp Luân Công đi qua cửa, thông tin được quét sẽ được chuyển đến những chiếc điện thoại di động của các công an đang làm nhiệm vụ. Sau đó, các công an sẽ đứng đợi và ngăn học viên tại cửa của toa tàu mà học viên định lên.

Điều đầu tiên là họ kiểm tra túi xách của học viên. Sau đó họ kiểm tra tiền mặt của người này để xem có bất kỳ thông điệp nào của Pháp Luân Công được viết trên tiền hay không. Sau đó họ yêu cầu xem chứng minh thư và đưa học viên về đồn, tại đó học viên bị lục soát hành lý, bị chụp hình rồi bị đưa đến trại tạm giam.

Theo nguồn tin của công an, họ có chỉ tiêu hàng tháng và phải làm việc cực lực để đạt được chỉ tiêu này.

Một ví dụ là vào ngày 22 tháng 6 năm 2018, bà Tôn Quế Chi – một học viên Pháp Luân Công đến cửa của một toa tàu tại ga Thái Châu, thì một nhân viên công an đã xuất hiện và yêu cầu lục soát túi xách của bà. Đầu tiên anh ta kiểm tra tiền mặt của bà, sau đó tịch thu chứng minh thư và đưa bà về đồn. Anh ta tiến hành kiểm tra hành lý khác và mở những hành lý bị khoá bằng vũ lực, chụp hình và tịch thu tiền và thẻ điện thoại của bà.

Sau khi bỏ qua lời khuyên của bà Tôn là đừng nói những điều bất kính về Đại Pháp và Sư phụ của Pháp Luân Công (Ông Lý Hồng Chí), bốn công an đã bị buồn nôn và nôn mửa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/26/370236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/5/171013.html

Đăng ngày 17-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share