Bài viết của Tuyết Lý, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 10-07-2018] Trong chuyến thăm của thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới Berlin ngày 9 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tập hợp trước phủ thủ tướng [Đức] để kháng nghị ôn hòa kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 19 năm đối với môn khí công tu luyện tâm tính và thiền định ở Trung Quốc.

Các học viên trình diễn các bài công Pháp của Pháp Luân Công và mang theo các biểu ngữ phơi bày sự thật về cuộc bức hại.

4dcb71e968c0dd7ec2ed91e54a2cdafd.jpg

Trình diễn các bài công Pháp

49cd5c1a8a7ec5ad4259974ae1c035b2.jpg

Biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Cô Châu Luy, người phát ngôn của Pháp Luân Công ở Đức cho biết: “Chúng tôi đang đòi quyền tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc mà hiến pháp công nhận. Chúng tôi chưa bao giờ thay đổi yêu cầu trong suốt 19 năm qua. Chúng tôi biết rõ rằng cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân và tay chân của ông ta đã phát động cuộc bức hại này và duy trì cho tới ngày nay.”

Cô Châu tin tưởng rằng việc kháng nghị ôn hòa như thế này rất hữu ích cho việc cải thiện môi trường nhân quyền cho các học viên ở Trung Quốc.

Cô Châu cho hay: “Một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của ĐCSTQ là diệt trừ Pháp Luân Công ở nước ngoài. Nếu không có cuộc kháng nghị như thế này, thì người dân, kể cả chính phủ Trung Quốc có thể nghĩ rằng Pháp Luân Công đã bị tiêu diệt và cộng đồng quốc tế không có ai ủng hộ Pháp Luân Công.”

“Đầu năm nào chúng tôi cũng thấy việc này, chính phủ Trung Quốc ra một vài thông cáo và chính sách về vấn đề đàn áp Pháp Luân Công. Điều này có nghĩa là Pháp Luân Công là tiêu điểm trong các chính sách của họ. Các cuộc kháng nghị của chúng tôi ở nước ngoài gây ra áp lực cực lớn cho chính quyền Trung Quốc.”

“Vì vậy, tôi tin rằng những cuộc kháng nghị đó rất hữu ích. Nếu không có sự phản kháng ôn hòa và những nỗ lực đưa sự thật [về Pháp Luân Công] ra công chúng trong suốt 19 năm qua, thì có lẽ chẳng mấy ai biết đến chân tướng và sự tàn bạo của cuộc bức hại, chứ chưa nói đến phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Cặp vợ chồng kêu gọi sự chú ý tới việc con trai họ bị giết trong chiến dịch tàn bạo

Trong số những người tham gia kháng nghị hôm thứ 2, có cặp vợ chồng già có con trai, anh Điền Thế Thần, bị mất mạng trong cuộc bức hại.

Anh Điền làm việc cho Tập đoàn Ô tô Phúc Điền ở Bắc Kinh. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2010 trước khi anh được cử đi làm việc ở Nigeria.

Một lần, anh Điền nói chuyện với một người bạn về Pháp Luân Công trên Khu phố Tàu ở Nigeria mà không biết rằng anh đang bị nhân viên Đại Sứ quán Trung Quốc theo dõi. Sau khi thẩm vấn, anh bị điều động trở lại Bắc Kinh vào năm 2011 và bị đưa đi ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay tại thủ đô [Bắc Kinh] Trung Quốc.

Anh Điền có cuộc trao đổi trong 4 giờ đồng hồ với các cán bộ công ty, kết quả là anh bị buộc thôi việc. 16 ngày sau đó, anh qua đời mà không rõ nguyên nhân. Tro cốt của anh sau hỏa táng được phát hiện là có màu đỏ. Người ta nghi ngờ rằng anh đã bị đầu độc.

Cha mẹ anh Điền, cả hai đều là học viên Pháp Luân Công, đã trốn thoát đến Đức vào năm 2012 và bắt đầu cuộc kháng nghị trường kì phía trước Đại Sứ quán Trung Quốc.

9dfa87eddadf100d01897645748add43.jpg

Cha mẹ anh Điền trong cuộc kháng nghị hôm thứ Hai

Cha của anh, ông Điền Minh Quân, phát biểu hôm thứ Hai: “Mục đích của chúng tôi rất rõ ràng: là đưa thủ phạm chính của cuộc bức hại, Giang Trạch Dân, ra công lý; khôi phục danh tiếng của Pháp Luân Công; và có một môi trường tự do để tu luyện.”

027d684eeeaf01346a479cf5cb6259f4.jpg

b143e65b4706b48ffabddadc1b4feea4.jpg

e684f2d7098937e914e275006c43c8db.jpg

Các học viên phổ biến cho công chúng và kêu gọi trợ giúp để chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

5341034980dfae03615fb8f4635af487.jpg

Một cặp vợ chồng đến từ Dusseldor đã sốc khi nghe đến nạn thu hoạch nội tạng sống do chính phủ [Trung Quốc] hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Người vợ nói với một học viên: “Thật tuyệt vời vì bạn rất hòa ái khi đối mặt với cuộc bức hại tàn nhẫn này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/10/370865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/11/171078.html

Đăng ngày: 16-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share