Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01–06-2018] Các chương trình phát sóng của đài truyền hình Tân Đường Nhân có giá trị lớn lao đối với dân chúng Trung Quốc. Nó cũng là công cụ giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp quan trọng.

Sư phụ giảng:

“Đài truyền hình Tân Đường Nhân phát ra một loại năng lượng rất mạnh, những máy TV thu hình để xem đều tiếp thu năng lượng cường đại này, đã giải thể nhân tố tà ác.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân – Giảng Pháp tại các nơi IX)

Vì thế tôi đã quyết định học cách cài đặt chảo vệ tinh phát sóng các chương trình của đài truyền hình Tân Đường Nhân. Vì tôi là một phụ nữ nông thôn 40 tuổi nên điều này là một việc rất dễ nản lòng.

Chồng của tôi làm việc ở thành phố, vì thế tôi phải chăm sóc bố mẹ chồng. Thời gian vô cùng hạn hẹp, và việc di chuyển cũng là một vấn đề khác nữa. Nhưng ở khu vực của tôi không có ai nhận hạng mục này. Mặc dù tôi lo lắng, vì tôi cần phải bước ra khỏi trạng thái thoải mái của mình, tu luyện tốt, nên khi nhận hạng mục này tôi đã xác định điều gì là quan trọng nhất đối với một người tu luyện như tôi.

Để nắm được kỹ thuật, tôi đã nhờ các học viên biết về mảng kỹ thuật.

Mặc dù nguồn tài chính hạn hẹp nhưng tôi đã mua một chiếc xe máy mới tinh. Trong nửa tiếng, tôi đã có thể đi được tốt.

Nhờ sự giúp đỡ của các học viên khác, tôi đã lắp đặt gần 500 chảo vệ tinh ở khu vực của mình. Đầu tiên, bốn học viên chúng tôi làm trong hạng mục này. Sau đó hai học viên nam đã có những hạng mục khác nên đã rời đi chỉ còn lại hai người phụ nữ chúng tôi.

Thoát khỏi hiểm nguy nhờ chính niệm mạnh mẽ

Chúng tôi có rất nhiều cơ hội đề cao tâm tính của mình.

Chúng tôi đến một thị trấn cách khu vực của chúng tôi 20 km để lắp đặt chảo vệ tinh. Chúng tôi dán áp phích và phát các cuốn tài liệu giới thiệu Đại Pháp. Sau đó, chúng tôi đi cùng với một học viên địa phương để đến một ngôi làng khác. Ngay sau khi đến nơi, con gái của học viên địa phương đó đã gọi điện nói rằng bảo vệ làng đã tìm thấy các tờ áp phích và hỏi xem ai đã dán. Cháu nói với họ rằng mẹ cháu đã đi cùng chúng tôi đến một ngôi làng khác để lắp chảo vệ tinh. Vì thế bảo vệ đang cố tìm ra chúng tôi. Học viên địa phương đó đã rất sợ hãi. Chị ấy nói rằng chị ấy sẽ rời đi và rằng chúng tôi cũng không nên tiếp tục nữa. Người học viên kia cũng rất lo lắng và không còn biết phải làm gì.

Thay vì lo sợ, tôi đã tự hỏi bản thân, tại sao điều này lại xảy ra? Tôi đã làm gì? Tôi cũng không biết phải làm gì tiếp. Tuy nhiên, tôi lập tức xin Sư phụ gia trì và quyết định không thừa nhận những điều đang xảy ra. Sau đó tôi xin Sư phụ giúp giải thể can nhiễu.

Ngay lập tức tôi tràn đầy chính niệm. Tôi nhận ra rằng hôm đó tôi có chút thiếu lý trí khi đi cứu người. Tôi xin lỗi Sư phụ và tự nhủ rằng: “Sư phụ luôn ở bên mình và mình luôn an toàn ở bất cứ đâu. Tâm sợ hãi không phải là mình.” Ngay khi tôi có niệm đầu khác, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi nói với người học viên kia rằng: “Đừng lo. Cứ tiếp tục đi. Chúng ta đã có Sư phụ và Pháp. Họ sẽ không tìm thấy chúng ta đâu.” Chị ấy bình tĩnh hơn. Trong vòng một giờ, chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Không ai theo dõi chúng tôi. Chúng tôi về nhà an toàn.

Trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp

Tôi trở nên phụ thuộc vào người học viên kia. Khi chị ấy không có thời gian thì tôi sẽ không đi. Sau đó, Sư phụ đã cho tôi thấy một gốc cây trong một giấc mơ. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang bảo tôi tự đứng bằng đôi chân của mình. Tôi cảm thấy buồn rằng mình đã không đạt được tiêu chuẩn mà Sư phụ và Đại Pháp đề ra. Sau này tôi sẽ không đợi nữa. Tôi cần phải tự lắp đặt và bảo dưỡng các chảo vệ tinh.

Trong những ngày hè nóng nực, làm việc trên nóc nhà trong ánh nắng thiêu đốt rất vất vả vì thế tôi có tâm sốt ruột. Tôi càng sốt ruột thì càng khó bắt được tín hiệu. Sau đó, tôi xin Sư phụ giúp đỡ bài trừ can nhiễu. Trong vòng vài phút, các tín hiệu đã xuất hiện.

Tôi đã được trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp. Khi tôi tĩnh tâm lại thì bắt được tín hiệu của Đài truyền hình Tân Đường Nhân trong vòng vài phút, đôi khi, thậm chí trước khi tôi kết nối được mọi thứ thì mọi người đã có thể xem được hình rồi. Nhưng khi tôi cảm thấy hoan hỉ, thì không thể bắt được tín hiệu. Thỉnh thoảng tôi chỉ cần chạm nhẹ là mọi thứ đã hoạt động rồi. Có những lúc khi chảo vệ tinh không hiển thị hình logo của đài truyền hình, điều này có nghĩa là nó sẽ không hoạt động. Nhưng tôi đã nói với nó: “Ngươi không thể buông xuôi.” Ngay khi tôi xuất ra niệm đó thì mọi việc lại ổn.

Mặc dù chúng tôi rất bận nhưng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là duy trì cho các chảo vệ tinh chạy tốt. Một hôm, trước ngày Tất niên, tôi nhận được thông báo là có một chảo vệ tinh của một gia đình không hoạt động và hôm sau là ngày Tất niên. Nhưng tôi vẫn còn có rất nhiều việc nhà phải làm. Sau khi tôi bàn với chồng và hứa là sẽ hoàn thành mọi việc sau khi trở về nhà, chồng tôi đã đồng ý để tôi đi lo sự cố khẩn cấp đó.

Học viên phối hợp với tôi cũng vô cùng bận việc nhà và lưỡng lự không muốn đi. Tôi nói rằng để tôi nói chuyện với chồng cô ấy khi tôi đến đón cô ấy. Chồng cô ấy cũng bảo cô ấy là cứ đi đi. Phải đến tận cuối giờ chiều thì chúng tôi mới sửa xong, nhưng chồng cô ấy đã làm hết việc nhà và vui vẻ khi chúng tôi quay về.

Chúng tôi đang xây ba căn phòng và đang là mùa trồng trọt và sang xuân là ghép cành cho cây hạt dẻ. Chúng tôi rất bận, nhưng Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) chuyển sang dạng kỹ thuật số, vì thế tôi đến vài làng quê để nói cho các học viên khác biết. Hóa ra là họ đều đã biết cả.

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp đệ tử thị chỉnh thể Trợ Sư Chính Pháp trở tà phong” (“Trợ sư” – Hồng Ngâm III)

Khi học Pháp nhóm, tôi được biết là có vấn đề kỹ thuật ở một thị trấn khác. Sau khi học Pháp xong, tôi đã mặc áo khoác và di chuyển 90 km. Tôi đã xử lý được vấn đề. Mặc dù đó là một ngày rất lạnh nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp.

Tôi cảm thấy không thoải mái khi ngày nào đó không làm đủ việc Chính Pháp, chỉ bởi vì tôi bận với những việc riêng của mình. Tôi cảm thấy mình đã lãng phí thời gian khi Sư phụ đã chịu đựng để kéo dài thời gian. Khi mà vì lý do này khác tôi không thể làm được phần việc của mình thì các học viên khác đều bỏ việc của họ sang một bên mà nhanh chóng hỗ trợ. Chúng tôi phối hợp với nhau, đồng hóa với Đại Pháp và cùng lúc quy chính bản thân mình.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/13/170748.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/1/368281.html

Đăng ngày 14-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share