Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-7-2018] Mới đây, một đôi vợ chồng ở thành phố Thẩm Dương đã bị bắt lại chỉ vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ông Mạnh Hiến Quang, 52 tuổi, hiện đang bị giam tại Đồn Công an Đại Nam sau khi bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2018. Hiện vẫn chưa ai biết bà Tô Hiểu Hoa vợ ông đang ở đâu.

Đây không phải lần đầu tiên hai vợ chồng họ bị nhắm đến vì đức tin của mình. Lần đầu, ông Mạnh bị kết án bốn năm tù sau khi bị bắt vào tháng 8 năm 2001. Sau đó, ông tiếp tục bị kết án 3,5 năm tù, khi hai vợ chồng ông bị bắt vào ngày 26 tháng 3 năm 2014. Bà Tô cũng bị kết án 3,5 năm tù.

Ông Mạnh bị tra tấn dã man trong lần giam cầm thứ hai tại Nhà tù Bổn Khê. Vào tháng 4 năm 2015, tù nhân Dương Trung Hoa được chỉ định “xử lý” ông Mạnh. Tù nhân Dương đã đá ông Mạnh xuống đất và đánh ông hơn 20 phút, khiến ông Mạnh, sau đó, gần như không đi lại được nữa.

Vào ngày 18 tháng 10 năm 2015, lính canh Trần Cảnh đã ra lệnh cho tù nhân Sử Đức Quân, Khương Thiên Thuật và Quách Vĩnh Trình nhét tất vào miệng ông Mạnh rồi dùng túi ni-lon trùm lên đầu ông. Sau đó, họ trói hai tay chân ông vào ghế. Lính canh Lưu Minh Hạo đã cởi áo của ông Mạnh rồi dội nước lạnh lên đầu ông, trước khi đánh ông. Sau đó, lính canh Lưu Tư Đồng đã dùng dùi cui điện để sốc điện ông cho tới khi hết pin. Lính canh Lưu còn tát vào mặt ông.

Nhiều giờ sau, khi ông Mạnh được đưa đến một phòng khác, nơi lính canh Trần đã ra lệnh cho hai tù nhân giữ hai vai ông Mạnh. Sau đó lính canh Trần dùng dùi cui cao su đánh vào lưng ông hơn 20 lần. Khi lính canh Trần thấm mệt, lính canh Lưu đã lấy cây gậy và tiếp tục đánh ông Mạnh.

Sau đó, ông Mạnh được đưa về buồng giam, lột quần áo và bị trói vào ghế. Tại đây các tù nhân thay phiên nhau canh chừng và ngăn không cho ông ngủ.

Sáng hôm sau, lính canh Trần đã ra lệnh cho tù nhân Thạch Kiện dí một sợi dây điện hở vào người ông Mạnh. Sau đó, ông ta nối đầu sợi dây còn lại với dùi cui điện. Lính canh Trần đã sốc điện vào dương vật của ông Mạnh bằng dây điện hở và nói: “Tôi sẽ làm cho ông không có con được nữa!” Kết quả là người ông Mạnh co giật vì sốc điện, còn lính canh thì đứng cười vào ông.

Chiều hôm đó, có thêm ba lính canh là Lang Bằng Trình, Lưu Minh Hạo và Trương Chi Ngọc – đã đến và dán sách vào hai đùi của ông Mạnh. Sau đó, hai người trong số họ dùng ống cao su hơn một mét quất vào chân ông qua cuốn sách. Bằng cách đó, ngay cả khi ông bị chấn thương bên trong cũng không thể hiện ra bên ngoài. Ông bị đánh đến hơn hai giờ cho đến khi lính canh kiệt sức.

Sau đó, lính canh đổi ý và dùng những cái ống đó đánh vào chân ông Mạnh, làm hai chân ông đầy vết thâm tím, khiến ông bị khó thở và trở nên choáng váng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/2/370496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/7/171033.html

Đăng ngày 14-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share