Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2018] Ngày nay, các thiết bị điện tử chiếm dụng rất nhiều thời gian của chúng ta và thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách rất tinh vi. Mọi người vô tình đã bị chúng khống chế và thao túng hàng ngày.

Một số người trẻ tuổi trở nên nghiện các trò chơi điện tử, mặc cho những đứa con thơ dại của mình ở nhà bị đói. Những người khác sử dụng điện thoại trong một thời gian dài đến mức họ đã bị mù. Nhiều người đã bị mê lạc trong thế giới ảo này.

Tivi, máy tính và điện thoại di động đang lợi dụng những chấp trước người thường của chúng ta và can nhiễu đến sự tu luyện của chúng ta, chính niệm của chúng ta và mối quan hệ của chúng ta với Pháp. Chúng ta nên đối đãi như thế nào với sự can nhiễu của chúng?

Sức mạnh hủy diệt

Một học viên lâu năm đã bị nghiện đọc tiểu thuyết trên mạng internet và không thể tự mình thoát ra khỏi đó. Ông trở nên buồn ngủ khi phát chính niệm và học Pháp. Sau đó ông đã bị va quệt với một chiếc xe ô tô trong khi ông đang lái xe đạp. Sau khi hồi phục chấn thương, ông tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết đó và thậm chí còn dùng cả đèn pin để đọc nó trong chăn vào ban đêm. Sau đó ông đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và nhà ông đã bị lục soát.

Một học viên lâu năm khác có căn cơ rất tốt đã được chữa khỏi bệnh gan sau khi tu luyện Đại Pháp. Tuy nhiên, ở tuổi 70 ông đã bị nghiện trò chơi điện tử. Hai năm sau ông đã qua đời do gan cổ trướng.

Một học viên trẻ với tâm tính tốt đã xem tivi hầu như mỗi ngày và học Pháp ngày càng ít hơn. Một ngày, tôi mơ thấy cô ấy sinh ra một đứa bé bị dị tật. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng đó là một điểm hoá rằng thiên thể của cô ấy đã bị tàn khuyết bất toàn. Thật đáng tiếc-cô ấy có căn cơ tốt và cha mẹ của cô cũng tu luyện nhưng tất cả đều uổng phí bởi cô ấy bị ám ảnh đối với việc xem tivi.

Một học viên trẻ khác thấy rằng khi mẹ của cậu tắt các bài giảng của Sư phụ và tập trung vào điện thoại của bà, một vị Phật ở bên cạnh bà đã biến mất mà thay vào đó là một con ma với nụ cười hiểm độc.

Cậu ấy kể lại:“ Cháu nói với mẹ điều cháu vừa nhìn thấy vì vậy mẹ cháu đã tắt điện thoại và tiếp tục nghe giảng Pháp. Ngay lập tức vị Phật xuất hiện trở lại, phát ra ánh kim quang tráng lệ trong khi những con ma đã biến mất.”

Một người chơi điện thoại có thể hủy hoại chính bản thân anh ta. Nếu mỗi người trong một nhóm những người tu luyện xem tivi, chơi trò chơi điện tử và lướt điện thoại, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của cả nhóm. Thời gian thay vào đó có thể dùng để học Pháp, phát chính niệm và cứu độ chúng sinh khiến cả chỉnh thể người tu luyện có thể đề cao. Nếu thời gian được sử dụng vào các thiết bị điện tử, nó sẽ lãng phí thời gian và nuôi dưỡng các tâm chấp trước của người thường.

Hiểu được mối nguy hại

Trước hết cả ba hành động ấy đều rất lãng phí thời gian. Một tập phim dài 40 phút, một trò chơi thường mất vài giờ đồng hồ và một người thường không thể đặt điện thoại xuống sau khi đã cầm nó lên. Mắt và não của chúng ta sẽ trở nên nghiện các màn hình này khi dần dần chúng lấy mất thời gian rảnh của chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Đó là kỹ thuật của người hành tinh khác, ma đang lợi dụng chúng, dụ dỗ chư vị, khiến chư vị buông bỏ tất cả những gì của chư vị, dành hết [vào nó]. Lãng phí sinh mệnh của chư vị, chư vị còn không buông nó ra nổi! Từ góc độ làm người mà nhìn chư vị đã là không đúng, huống là tu luyện.” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội New York năm 2016”)

Có rất nhiều ví dụ về các học viên học Pháp ít và bị buồn ngủ trong khi phát chính niệm sau khi lướt điện thoại.

Thứ hai, những hành động này gia cường ma tính của chúng ta. Những thiết bị này là kỹ thuật của người hành tinh khác và được Cựu thế lực lợi dụng để can nhiễu con người. Để loại bỏ ma tính rất khó nhưng chịu để nó khống chế thì rất dễ. Khi ma tính của người tu luyện nhiều lên, rất dễ khiến cho người đó bị hủy hoại.

Sư phụ giảng:

“Người ta nói rằng mắt nhìn gì thì không sao cả, không thích nhìn thì không nhìn nữa là được thôi. Không phải thế đâu, chư vị nhìn rồi thì nó tiến nhập vào, vì những thứ đó ở không gian khác chúng đều có thể phân [tách thân] thể, thời gian nhìn càng lâu thì tiến nhập vào càng nhiều.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010“ trong Giảng Pháp tại các nơi XI)

Hơn nữa, chúng ta có thể dễ dàng gặp bức hại bởi những thứ ma quỷ này. Khi người tu luyện giành ít thời gian hơn cho việc tu luyện, tự nhiên người ấy sẽ có ít chính niệm hơn và nhiều ma tính hơn. Người ấy sẽ giống với một người thường và trượt xa hơn khỏi Sư phụ và chính lộ.

Sư phụ giảng:

“Là vì chư vị muốn tu, nên tà ác không để chư vị tu, nhưng chư vị không tu cho tốt đi, sẽ trở thành đối tượng bức hại của tà ác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội NewYork năm 2004)

Sư phụ cũng giảng:

“Thật sự độ một cá nhân rất khó; nhưng huỷ [hoại] một cá nhân lại cực kỳ dễ dàng. Hễ tâm của chư vị bất chính, liền lập tức kết thúc ngay.” (Chuyển Pháp Luân)

Bởi vậy, chúng ta phải thật sự hiểu được mối nguy hại của việc nghiện các thiết bị điện tử. Chúng sẽ không nhảy ra để đánh bạn hay dùng dao để giết bạn, những thứ lạn quỷ này có thể tấn công bạn, bẫy bạn và kéo bạn xuống. Chúng ta thực sự không thể coi thường tác hại của chúng.

Thận trọng khi dùng các thiết bị điện tử

Phật gia giảng về “Giới, Định, Huệ”. Chỉ khi loại bỏ được các chủng tâm chấp trước người ta mới có thể nhập định và đạt được trí huệ.

Là người tu luyện, chúng ta phải tập trung khi học Pháp và ở trạng thái thanh tỉnh khi phát chính niệm hay luyện tĩnh công. Chỉ bằng cách đoạn tuyệt với căn nguyên của dục vọng thì một người mới có thể giảm bớt được can nhiễu.

Đầu tiên khi chúng ta học Pháp, chúng ta nên tắt các thiết bị và tĩnh tâm xuống.

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“Bởi vì ở không gian khác hết thảy đều có sinh mệnh”.

Những thiết bị này đều là sinh mệnh và chứa đầy những lạn quỷ. Khi chúng ta tắt các thiết bị, tức là chúng ta đã cắt đứt nguồn của chúng và ngăn chúng tiến nhập vào trường không gian của chúng ta. Cựu thế lực khống chế những lạn quỷ này để dụ dỗ, gây nhiễu loạn và hủy hoại chúng ta. Chỉ cần chúng ta hơi liếc nhìn qua một cái [là đã đủ].

Tiếp đến, thường ngày chúng ta nên từ bỏ thói quen sử dụng các thiết bị này một cách quá mức. Lạn quỷ trong những thứ này còn tà ác hơn cả những lạn quỷ có trong rượu và sự ham muốn tuy nhiên chúng có sức cám dỗ và ẩn giấu tốt hơn. Chúng ta nên đối đãi với thói quen này giống như việc chúng ta hút thuốc, uống rượu hay nuôi dục vọng. Ban đầu có thể cảm thấy rất khó chịu nhưng miễn là người này có một thái độ nghiêm túc và kiểm soát bản thân, sẽ không có bất cứ sơ hở nào cho lạn quỷ lợi dụng và chúng sẽ biến mất.

Thêm vào đó, chúng ta phải nghiêm khắc với bản thân và kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại. Ở Trung Quốc Đại lục, có một trường trung học tư thục yêu cầu học sinh phải nộp lại điện thoại trong những ngày học ở trên lớp. Các em chỉ được dùng điện thoại vào một ngày cuối tuần. Nhờ sự kiểm soát nghiêm ngặt này, các em học sinh ở đây đã có kết quả học tập khá và nhà trường đã trở nên nối tiếng bởi phương pháp này.

Thay vào đó nếu chúng ta tăng lượng thời gian mà chúng ta cần phân bổ để làm ba việc, trạng thái tu luyện của chúng ta cũng sẽ được cải thiện.

Sư phụ giảng,

“Xã hội này đã loạn rồi, mạng lưới Internet cũng là đủ thứ bất hảo đều được trộn lẫn trong đó, quả thực như ma quỷ, đang quay vòng ở đó, cái gì tiến vào đó cũng bị trộn lẫn ở đó, hỗn hoạn ở đó gây nhiễu loạn xã hội, nhân tâm, đạo đức, truyền thống, làm thay đổi trạng thái sinh sống của con người, ngư long hỗn tạp.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội NewYork năm 2016)

Trân quý cơ duyên tu luyện

Chúng ta chỉ có một cơ duyên để tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Chỉ những người biết trân quý cơ duyên này mới có cơ hội phản bổn quy chân.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì con người tự mình rớt đến cõi mê này, lẽ ra đã bị huỷ diệt; [các Giác Giả] cấp cho chư vị một cơ hội ở trong mê ấy mà có thể quay về. [Nếu] có thể quay về, thì quay về; không quay về được, thì tiếp tục luân hồi và [chịu] huỷ diệt.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã làm mọi thứ có thể để chúng ta tu luyện tốt nhưng cựu thế lực cố tình khiến chúng ta bị nhiễu loạn. Nếu chúng ta không trân quý cơ duyên này và tinh tấn, chúng ta sẽ bước đi trên con đường do cựu thế lực an bài-hủy hoại bản thân, chúng sinh và thiên thể của chúng ta.

Một số học viên có thể bảo trì chính niệm rất mạnh trong suốt cuộc bức hại nhưng họ lại không thể tự mình thoát khỏi vấn đề liên quan đến chiếc điện thoại của mình. Giống như việc đun một con ếch trong nồi nước sôi, thảm họa có thể xảy ra khi bạn ít ngờ tới nhất. Số lượng người tu luyện bị hủy hoại vì truy cầu thú vui có thể vượt quá cả số lượng học viên bị bức hại đến chết bởi vì số người này dễ che giấu hơn.

Su phụ giảng trong phần cuối của Chuyển Pháp Luân:

“Mong rằng mọi người về nhà hãy tranh thủ thời gian để thực tu.”

cựu thế lực chúng muốn thành tựu điều gì khi để cho những thiết bị điện tử này tràn ngập xã hội? Đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn của thế giới và khiến chúng ta lạc mất bản thân để chúng ta không thể tận dụng tốt thời gian của mình mà cuối cùng sẽ dẫn đến việc hủy diệt người tu luyện và phá hoại quá trình Chính Pháp của Sư phụ.

Khi chúng ta cầm điện thoại, ngồi trước màn hình tivi hay máy tính để thư giãn, tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ:

“Nếu không giữ vững niệm ấy, cả đời sẽ không được gì. Không biết bao giờ mới lại có cơ duyên, khó lắm thay!” (Kiên địnhTinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi một người nhận ra rằng cơ hội này thật hy hữu như thế nào, người ấy sẽ không quá chấp trước vào điện thoại.

Để có một nền tảng căn bản vững chắc trong tu luyện, một người phải dành nhiều thời gian hơn để học Pháp. Chỉ bằng cách thật sự dành thời gian và năng lượng để cứu người, chúng ta mới có thể trợ Sư Chính Pháp. Thay vào đó, nếu chúng ta bỏ ra hàng giờ tu luyện vào những thiết bị này nhưng vẫn nói đến việc viên mãn, nó chỉ là chót lưỡi đầu môi và tự lừa dối bản thân chúng ta. Chỉ bằng cách tận dụng thời gian chúng ta có cho tu luyện và nắm lấy mỗi từng cơ hội để đề cao đó mới thật sự là biết trân quý cơ duyên tu luyện này.

Kết Luận

Thời cổ đại, triều đình nhà Thương đã từng gặp phải tai họa bởi Đát Kỷ. Gần đây hơn, khí công giả đã làm loạn Trung Quốc. Giờ đây, việc nghiện các thiết bị điện tử đang thay đổi cả thế giới. Khi những ảnh hưởng này được đặt cạnh nhau để so sánh, rất dễ để có thể thấy được rằng cái nào là mạnh mẽ, tràn lan và mang tính hủy hoại nhất.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện là cực kỳ gian khổ, là nghiêm túc phi thường; chư vị hơi không chú ý là có thể [bị] rớt xuống ngay, huỷ [hoại] chỉ trong một sớm; do vậy tâm nhất định phải chính.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi chấp trước vào các thiết bị này nổi lên, chúng ta phải nhanh chóng phát hiện ra nó, nắm lấy nó và thanh trừ nó để chúng ta không bị mê lạc trong cái bẫy này. Bất kể quan niệm nào là không sẵn sàng hay không thể buông bỏ được những thiết bị này đều là can nhiễu và đó không phải là chân niệm của chúng ta.

Khi chủ ý thức của chúng ta rất mạnh và quyết tâm buông bỏ những chấp trước này, chúng ta sẽ trải nghiệm được sự tự do và trở nên lý trí hơn. Chúng ta sẽ trở lại là chính mình khi chúng ta có thể ngộ ra được Pháp lý, tìm thấy chân ngã của mình, cứu độ chúng sinh bằng chính niệm, thoát khỏi những ảnh hưởng ma quỷ.

Hãy nghĩ xem: Các vị Thần và các vị Phật có nghiện xem tivi, chơi điện tử hay dùng điện thoại di động hay không? Họ đang bận bảo vệ chúng sinh và coi giữ cho thế giới của họ. Họ sẽ không bị mê hoặc bởi ma quỷ mà mất đi chính niệm, lý trí hay trách nhiệm của mình.

Một số người tu luyện trong quá khứ còn làm cho bản thân mình bị mù và bị điếc để họ không bị can nhiễu và có thể tĩnh tâm tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Hoàn cảnh phức tạp, tôi nghĩ rằng trái lại lại là điều hay; càng phức tạp thì càng có khả năng xuất hiện cao nhân; nếu từ nơi đây mà vọt trội lên được thì mới tu được chắc chắn nhất.” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta phải dùng tiêu chuẩn cao để ước chế bản thân mình và làm tốt ba việc. Nếu chúng ta tu thành, sự tu luyện của chúng ta sẽ vô cùng hy hữu, vững vàng và rất đáng trân quý, hơn thế nữa chúng ta có thể tự nhiên đề cao bản thân trước bất kể can nhiễu nào. Ngược lại, nếu bản thân chúng ta tiếp tục chơi các trò chơi điện tử, rốt cùng chúng ta cũng sẽ kết thúc bằng việc tự lừa dối bản thân mình mà thôi.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễuTinh Tấn Yếu Chỉ II)

Khi một người học và ghi nhớ Pháp nhiều hơn, người ấy sẽ có ít dục vọng hơn.

Việc học Pháp có thể được dung nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Đi trên xe buýt hay làm việc nhà cũng có thể học Pháp. Sau khi tôi học thuộc kinh văn mới của Sư phụ khi đang rửa mặt và đi bộ, tầng tầng Pháp lý không ngừng triển hiện cho tôi. Hơn thế, sự đề cao cũng nhanh hơn và tâm trí cũng thuần tĩnh hơn khi tâm chúng ta chứa đầy Pháp.

Trước thời kỳ này, chúng ta đã phải luân hồi hàng nghìn kiếp, chờ đợi thời gian đằng đẵng để tìm được Chính Pháp. Chúng ta đến thế gian con người là để đi một đoạn đường rất ngắn. Chúng ta sẽ mất đi cơ hội hy hữu và trân quý này nếu chúng ta trở nên chấp trước chỉ đối với một thứ đồ chơi đơn thuần. Nếu chúng ta quên đi lời thệ nguyện của bản thân mình, chúng ta sẽ không xứng với hàng nghìn năm chờ đợi, kỳ vọng của chúng sinh và đặc ân khi có được thân người.

Khi chúng ta nhấc điện thoại lên và không thể bỏ xuống được, xin hãy nghĩ lại những điều mà Sư phụ đã giảng:

“Cơ duyên chỉ có một lần, mộng ảo chưa buông bỏ được kia một khi qua đi, mới hiểu ra đã đánh mất là điều gì.” (Về hưu rồi mới tuTinh Tấn Yếu Chỉ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/18/366655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/8/170695.html

Đăng ngày 13-7-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share