Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2018] Khá nhiều học viên lớn tuổi trong vùng đã bị can nhiễu bởi nghiệp bệnh. Một số người đã qua đời và một số người phải vật lộn một cách thụ động.

Một học viên 78 tuổi từng làm tốt ba việc và tinh tấn, nhưng dường như bà chưa từng có thể giảng chân tướng cho gia đình mình một cách trọn vẹn. Một ngày, bà ngã từ trên giường xuống và nhanh chóng bị đưa đến bệnh viện. Gia đình đã cách ly bà và từ chối không cho bất kỳ học viên nào đến thăm. Bà không dám học hay nghe Pháp bởi vì gia đình đã cấm bà.

Thời gian qua đi, bà đã trệch khỏi Pháp và sức khỏe của bà xấu đi, bà bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Các học viên khác đã cố gắng liên lạc để giúp bà học Pháp và luyện công, nhưng bà quá sợ nên không cho chúng tôi vào nhà.

Sau đó, bà bắt đầu đổ lỗi cho Pháp vì những gì đã xảy ra. Bà đã xem truyền hình rất nhiều và có một người giúp việc chăm sóc. Kết quả của chấp trước an dật là, bây giờ hầu như bà không thể cử động được. Thật buồn khi một học viên tinh tấn có kết cục như thế và làm cho mọi người biết về bà có những suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp.

Tất nhiên cũng có những học viên thực sự tinh tấn vượt qua khổ nạn và kiên định tín Sư tín Pháp. Nhờ chính niệm và sự trợ giúp của các đồng tu, họ đã nhanh chóng vượt qua nghiệp bệnh.

Một học viên khác được chẩn đoán bị suy thận và được cho biết sẽ cần lọc máu. Gia đình bà thuê một căn hộ ngay cạnh bệnh viện để bà có thể đến đó dễ dàng, nhưng bà đã không thực hiện theo kế hoạch của gia đình. Đặc biệt bà không tinh tấn trong quá khứ, nhưng với sự giúp đỡ của các học viên, bà bắt đầu chú tâm học Pháp, thường xuyên luyện công và phát chính niệm. Nhờ tín tâm rất mạnh vào Sư phụ và Pháp, bà hướng nội và từ chối lọc máu. Bà bắt đầu hồi phục sức khỏe và tăng cân. Sau đó, bà có thể bắt đầu phát tờ rơi và làm công việc Đại Pháp ở nhà.

Khi tà ác bức hại các học viên, đặc biệt là những người lớn tuổi, chúng ta phải tin chắc rằng, là những người chân tu, chúng ta không thể bị bệnh. Nếu chúng ta cảm thấy bị bệnh, trước tiên chúng ta nên phủ nhận sự bức hại của tà ác và thanh trừ triệt để những nhân tố bất hảo ra khỏi không gian của chúng ta bằng cách phát chính niệm và học Pháp. Khi chúng ta thanh trừ sự bức hại của cựu thế lực, chúng ta nên rất minh bạch rằng chúng ta là đệ tử Đại Pháp và chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài để chúng ta có thể trợ Sư Chính Pháp. Sư phụ sẽ gia trì để chính lại bất cứ điều gì chúng ta làm không đúng nếu chúng ta có thể hướng nội tìm ra thiếu sót, chấp trước của mình và chính lại chúng.

Sư phụ đã giảng:

“Nếu chư vị quả thật có thể tu luyện, khi chư vị thật sự buông bỏ tâm sinh tử, chứ không phải làm cho người khác xem nhưng trong tâm thường xuyên không buông bỏ, [thế thì] bệnh nào của chư vị cũng khỏi. Tu luyện ấy, giữa con người và Thần chính là khác nhau ở một niệm ấy. Nhưng khác biệt ở một niệm ấy, nói ra thì đơn giản, mà trải qua nền tảng tu luyện thâm hậu mới có thể làm được. Bản thân thật sự có thể đặt công phu vào học Pháp, chư vị mới có thể làm được. ” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế năm New York 2004)

Bên cạnh việc học Pháp và phát chính niệm, là những học viên chân tu, chúng ta phải duy trì một môi trường tốt để có thể tu luyện tinh tấn cùng với các đồng tu. Đồng thời, chúng ta phải giúp gia đình hiểu được chân tướng và từ bi đối xử với họ như một học viên chân tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/20/364299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/7/170682.html

Đăng ngày 13-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share