Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-05-2018] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã gần 10 năm, con trai tôi cũng là tiểu đệ tử.

Lúc cháu được năm tháng tuổi, đã từng bị chuẩn đoán bị bệnh tim, hen phế quản, viêm phổi và viêm da dị ứng. Nội trong năm năm, cháu phải vào bệnh viên cấp cứu hàng chục lần.

Việc chăm sóc cho cháu đã làm cạn kiệt khoản tiết kiệm của chúng tôi và tình hình bệnh tật của cháu vẫn không tiến triển. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đã để con trai mình nghe các bài giảng Pháp khi cháu năm tuổi và học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Kỳ diệu thay, bệnh tật của cháu đã biến mất sau 3 tháng. Sư phụ đã cứu con trai tôi và kể từ khi đó cháu đã trở thành một tiểu đệ tử kiên định.

Tháng Năm năm ngoái, các vết phồng rộp nổi khắp mặt, cánh tay, bàn tay và trên cổ của cháu. Chúng bắt đầu vỡ ra và mưng mủ. Không thể tưởng tượng được là cháu đã đau đớn tới mức nào, dịch chảy ra từ các vết phồng rộp có mùi thật kinh khủng. Tình trạng của cháu càng ngày càng nghiêm trọng. Vì quá ngứa không chịu được, cháu sẽ gãi vào các mụn vỡ tới khi máu chảy khắp vết loét, nhìn rất kinh sợ.

Mùa hè ở vùng của chúng tôi khí hậu nóng và ẩm. Chúng tôi không có máy điều hòa vào ban đêm và con trai tôi không thể ngủ được. Tôi phải trói hai tay cháu lại nhưng đến hôm sau nhìn đến cháu không biết hai tay giãy giụa thoát ra thế nào mà lại cào máu nhoe nhoét khắp thân.

Việc học của cháu cũng bị đình trệ vì tình trạng lở loét này và cháu dường như không có đủ thời gian để học Pháp và luyện công. Thay vì hướng nội tìm chấp trước, tôi lại lo lắng đến phát ốm và nhờ các học viên phát chính niệm cho cháu. Da trên cánh tay của cháu thậm chí còn loét thêm và cháu không thể duỗi thẳng khuỷu tay.

Tôi chia sẻ với con phải lấy tu luyện làm trọng.

Sư phụ đã giảng:

“Viên mãn đắc Phật quả,

Cật khổ đương thành lạc.

Lao thân bất toán khổ,

Tu tâm tối nan quá.

Quan quan đô đắc sấm,

Xứ xứ đô thị ma.

Bách khổ nhất tề giáng,

Khán kỳ như hà hoạt.

Cật đắc thế thượng khổ,

Xuất thế thị Phật Đà.”

Tạm dịch:

Viên mãn đắc Phật quả,

Coi khổ như hỷ lạc.

Nhọc thân nào đáng mấy,

Tu tâm mới khó qua.

Cửa nào cũng phải qua,

Chốn nào cũng đầy ma.

Trăm khổ cùng giáng xuống,

Xem sống nổi ra sao.

Nếm đủ khổ trên đời,

Xuất thế chính Phật Đà.

(Trích Khổ kỳ tâm chí – Hồng ngâm)

Chúng tôi không sợ chịu khổ. Kỳ thi cuối năm của con trai tôi đang tới gần, bài tập nhiều và nặng, nhưng chúng tôi vẫn là học Pháp trước, học Pháp xong, cháu lại làm bài tập đến quá nửa đêm hoặc 1 giờ sáng. 4 giờ 30 phút sáng chuông báo thức dậy luyện công. Nhưng vẫn là làm hôm được hôm không, làm sao đây?

Tôi tự hỏi chính mình thiếu sót ở chỗ nào? Tôi rất hoang mang và mất phương hướng. Các học viên khác khuyên tôi học thuộc Pháp và gửi cho tôi các bài chia sẻ nhằm giúp tôi tìm ra chấp trước của mình. Cuối cùng tôi ngộ ra rằng chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề của con trai tôi và chỉ tập trung vào việc đó thay vì tu luyện và loại bỏ quan niệm con người. Đó là lý do tại sao mọi nỗ lực của chúng tôi không giúp gì được cho con trai tôi. Tôi cũng hiểu ra tính nghiêm túc trong tu luyện.

Vừa hay đến kỳ nghỉ hè, thời gian thoải mái hơn. Ban ngày, tôi đưa cháu đến cơ quan tôi để cháu tập trung học Pháp và phát chính niệm cường độ cao. Mặc dù, gia đình còn khó khăn, tôi vẫn lắp máy điều hoà để cháu có thể tĩnh tâm học Pháp.

Thông qua kiên trì học Pháp, mỗi chúng tôi đã tìm ra nhiều chấp trước của mình – tâm oán hận, tranh đấu, an dật và thiếu kiên nhẫn. Chúng tôi đã loại bỏ những chấp trước này bằng cách phát chính niệm và nhờ sự trợ giúp của các học viên khác.

Lần này chúng tôi đã làm đúng và Sư phụ đã giúp chúng tôi vượt qua đại nạn này. Những vết lở loét trên mặt và cánh tay của con trai tôi đã khá hơn từng ngày, miệng vết thương nhanh chóng liền lại và bình phục dần.

Trong 20 ngày con trai tôi đã trở lại như lúc ban đầu, làn da của cháu trở nên mịn màng và sạch sẽ. Chúng tôi lại lần nữa được chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp và tính nghiêm túc trong tu luyện.

Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ! Cảm ơn sự vô tư trợ giúp của các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/22/366862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/6/170674.html

Đăng ngày 13-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share