Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-5-2018]

Sử dụng điện thoại di động

Lần đầu tiên khi nghe nói các đệ tử Đại Pháp dùng điện thoại di động để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra, tôi nghĩ rằng đây sẽ là một công cụ giảng chân tướng rất có hiệu quả.

Không lâu sau, tôi cũng tham gia vào hạng mục này. Cho dù ở đâu, tôi cũng dùng điện thoại di động của mình để giảng chân tướng. Trong mọi điều kiện thời tiết, dù mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức, các đệ tử Đại Pháp ở địa phương tôi đều ra ngoài để gọi điện.

Một lần, sau khi đi gọi điện giảng chân tướng về, tôi phát hiện thấy mình bị đi tiểu ra máu. Tôi đã lập tức hướng nội nhưng không phát hiện ra vấn đề gì , bởi vì toàn bộ suy nghĩ của tôi đều đặt vào việc giảng chân tướng về Đại Pháp. Vì vậy, tôi nghĩ đó có thể là can nhiễu của tà ác để ngăn cản tôi gọi điện. Tâm tôi bất động khi ngộ ra điều này, và ngày hôm sau tôi lại ra ngoài như thường lệ. Tôi tiếp tục bị đi tiểu ra máu trong ba ngày liên tiếp, nhưng sau đó hiện tượng này đã biến mất.

Một đồng tu mà tôi biết vừa mua một chiếc xe đạp điện. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên sử dụng, cô đã bị đâm vào lề đường khiến chiếc xe bị hỏng. Cô đã mang nó đi sửa, nhưng sau đó, cô lại sợ không dám đi xe nữa. Vì vậy, tôi đã mua lại chiếc xe của cô.

Tôi nghĩ nếu một người có thể giảng chân tướng cho 10 người mỗi ngày, như vậy hai người sẽ giảng được cho 20 người; nếu càng có nhiều đồng tu tham gia vào hạng mục này, thì sau một mùa hè, sẽ có biết bao nhiêu người minh bạch chân tướng về Đại Pháp. Vì vậy, tôi đã quyết định dùng xe đạp của mình chở thêm hai đồng tu nữa đi giảng chân tướng cùng tôi. Mùa hè năm đó, chúng tôi đã giúp rất nhiều người minh bạch chân tướng.

Giúp một nhân viên cảnh sát thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một hôm, tôi gọi điện đến một đồn cảnh sát và đã giảng chân tướng cho một nhân viên cảnh sát ở đó về Đại Pháp. Anh ta tức giận nói: “Đây là cục công an! Cô dám tuyên truyền cho tôi về cái này à? Tốt nhất là cô hãy gác máy ngay lập tức!”

Tôi đã không bị động tâm bởi những lời nói ấy, và đáp lại: “Hãy để tôi nói hết đã. Sinh mệnh của một cảnh sát cũng rất đáng quý, cũng cần được bình an. ĐCSTQ bức hại Phật Pháp, cũng đồng nghĩa với bức hại thiện lương và chính nghĩa. Điều này là trái với Hiến pháp của Trung Quốc, tương lai nhất định sẽ bị trời trừng phạt. Chẳng lẽ anh sẽ vô sự sao?”

Tôi tiếp tục nói: “Cho dù ĐCSTQ phạm tội ác gì, nhưng là một thành viên của nó, anh cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu anh không muốn bị liên lụy thì hãy mau thoái xuất khỏi nó. Tôi chỉ hy vọng rằng anh sẽ có một tương lai tốt đẹp. Để tôi cho anh một hóa danh nhé.”

Anh ta không đáp lại, vì vậy tôi hỏi anh ta: “Có phải anh đang không tiện nói chuyện không? Nếu vậy, anh chỉ việc trả lời là có hoặc không.” Tôi hỏi anh ta có phải là thành viên của ĐCSTQ không. Anh ta trả lời: “Có”

Tôi hỏi liệu tôi có thể cho anh một hóa danh để thoái Đảng không, anh ta trả lời: “Được.”

Sau đó, tôi bảo anh ta hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

“Cảm ơn!”, anh ta đáp lại. Sau đó, anh ta nói nhỏ với tôi là hãy chú ý an toàn.

Đến nay, đã có rất nhiều trường hợp cảnh sát quyết định làm tam thoái sau khi họ minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Giảng chân tướng sau một vụ tai nạn ô tô

Một hôm, tôi đang đạp xe trên đường, bỗng nhiên có một chiếc ô tô đi đằng sau tôi đột ngột thay đổi tốc độ để vượt lên ở một chỗ vòng cua. Cuối cùng, chiếc xe đã đâm vào tôi khiến đầu và tay trái của tôi bị thương, còn tôi thì bị ngất đi.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên mặt đất. Sau đó, tôi nhìn thấy hai người bước ra khỏi một chiếc ô tô cách đó khoảng 60m. Họ có vẻ là những người đã gây ra tai nạn cho tôi. Một người trong số họ trông rất quen. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là mình không sao, nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ rằng mình không thể để hai người kia đi mà không nói lời nào với họ.

Sau khi giúp tôi đứng dậy, họ bắt đầu trốn tránh trách nhiệm về vụ tai nạn. Một người trong số họ đổ lỗi cho tôi vì đã không quan sát đằng sau. Tôi cười và nói: “Tôi không biết các anh đang muốn vượt, mà các anh cũng không giảm tốc độ hay bóp còi để báo cho tôi biết. Nhưng tôi không trách các anh, nên các anh đừng sợ và cũng không cần phải trốn tránh trách nhiệm. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không bắt các anh phải bồi thường.”

Nghe vậy, họ dường như đã bớt căng thẳng. Sau đó, một người nói: “Chúng tôi phải đưa chị đến bệnh viện để kiểm tra. Nhanh lên nào. Chị cũng không tống tiền chúng tôi mà.”

“Tôi không sao”, tôi đáp lại. “Đừng lo. Mặc dù tôi bị đâm rất mạnh, nhưng không bị chảy máu hay sưng tấy ở đâu cả. Pháp Luân Đại Pháp rất thần kỳ, về nhà luyện công hai ngày, tôi sẽ khỏe thôi.”

Sau đó, tôi giảng thêm chân tướng cho họ về Đại Pháp. Tôi nhớ trước đây đã từng giảng chân tướng cho một người trong số họ, nhưng lúc ấy anh ấy đã không tiếp nhận. Lần này, được tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp cùng sự vô tư vô ngã của một đệ tử Đại Pháp, anh ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi tiếp tục giảng chân tướng cho đến khi cả hai hoàn toàn minh bạch và đồng ý làm tam thoái. Sau đó, tôi nói với họ rằng họ có thể tùy ý rời đi.

Họ có vẻ rất ngạc nhiên và vẫn không đi. Một người hỏi tôi: “Nếu không đi bệnh viện, liệu chị có ổn không?” Sau đó, họ nài nỉ tôi nhận một ít tiền bồi thường. Tôi kiên quyết không nhận tiền và nói rằng họ đã không cố ý gây ra tai nạn. Tôi cũng nói thêm rằng Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi phải biết nghĩ cho người khác trước, chỉ cần về nhà học Pháp luyện công, tôi sẽ nhanh bình phục thôi.

Họ cảm động nói: “Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại gặp được một người tốt như chị.”

Buổi tối hôm đó khi đi ngủ, tôi không thể đặt cổ xuống được, tay cũng không giơ lên nổi. Tuy nhiên, sáng hôm sau tôi đã cố gắng dậy luyện công. Đến ngày thứ ba, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi trả một món nợ nghiệp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/11/364005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/26/170905.html

Đăng ngày 12-7-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share