Bài viết của Lý Tĩnh Phi và Hạ Diên Sơ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-07-2018] Đoàn nhạc Tian Guo cùng một thuyền Pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ diễu hành kỷ niệm ngày quốc khánh hôm mùng 4 tháng 7 vừa qua, đánh dấu lần sinh nhật thứ 242 của nước Mỹ trước sự theo dõi của hơn 10 nghìn khán giả.

Cuộc diễu hành trên Đại lộ Constitution là lễ diễu hành kỉ niệm Ngày Quốc khánh lớn nhất trên toàn nước Mỹ. Liên tục trong suốt 13 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều được mời tham gia sự kiện và là đoàn nhạc diễu hành Trung Quốc duy nhất trong lễ diễu hành.

1982171bb89bea6f152a5862d8265143.jpg

e0a088898beaa6791b39fb6b1fd0bfa6.jpg

5300bce3b458a22836ac44a61cae6c0b.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trong Lễ Diễu hành Kỷ niệm Ngày Quốc khánh

Lễ diễu hành bắt đầu vào lúc 11 giờ 45 phút sáng, và rất nhiều khán giả ấn tượng bởi âm nhạc và đồng phục của các thành viên trong đoàn nhạc. Người chỉ huy đoàn nhạc, ông Châu, cho biết tất cả 170 thành viên trong đoàn nhạc đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tuổi đời từ 20 đến ngoài 70. “Họ đến từ mọi giai tầng xã hội, bao gồm bác sĩ, chuyên gia kinh tế, nhân viên truyền thông, kĩ sư phát triển phần mềm, nhà quản lý doanh nghiệp và sinh viên.”

a4626fbae438162db0250c7012e12b2c.jpg

4d7f58a54178135672650537cee54251.jpg

Thuyền Pháp Luân Đại Pháp

1057208ff2e552b0a932b25003d0c214.jpg

25 học viên được ban tổ chức mời giữ kinh khí cầu một nhân vật hoạt hình

Những bộ đồng phục mang đến sự tươi sáng và trang nhã

Bà Minne là giáo viên của một trường học địa phương, gia đình bà yêu thích văn hóa truyền thống Trung Quốc mà các học viên mang đến. “Các thành viên của đoàn nhạc trông thật hạnh phúc. Thật tuyệt vời khi được biết đến văn hóa truyền thống Trung Quốc thông qua sự kiện này. Màn trình diễn của họ thật sự xuất sắc!”

89e207932bbe5050d61af0bd83ed3567.jpg

Anh Beyne và con gái đến từ tiểu bang Indiana vui mừng theo dõi lễ diễu hành

Anh Beyne đến từ tiểu bang Indiana cùng con gái Brooklyn theo dõi lễ diễu hành. “Đây là lần đầu tiên hai cha con tôi được xem một đoàn nhạc Trung Quốc trong lễ diễu hành như thế này và vô cùng ấn tượng”, anh Beyne chia sẻ. “Cháu thích màu sắc tươi sáng của bộ đồng phục và trông chúng thật trang nhã”, bé gái Brooklyn nói thêm.

e5daac96822f4bd8a1a6339036244c0e.jpg

Cô Calrine, một luật sư đến từ Pháp, cùng chồng và hai con cảm thấy rất hào hứng khi nghe và xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn

Cô Calrine, một luật sư đến từ Pháp, cùng với chồng và hai con tới xem buổi trình diễn. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi được xem đoàn nhạc như vậy”, cô Calrine nhận xét: “Nhưng tôi có thể nói rằng các thành viên trong nhạc đoàn có kỹ năng chơi nhạc rất cao.”

Nhiều du khách Trung Quốc chụp rất nhiều ảnh về Đoàn nhạc Tian Guo dọc theo Đại lộ Constituition. Ông La, là người Trung Quốc tới đây từ ba tháng trước, rất hào hứng khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Bạn không thể thấy được điều này ở Trung Quốc. Vô cùng tuyệt diệu!”

An hòa và tràn đầy năng lượng

Cô Nilme đến từ Bolivia cho biết cô yêu thích nhóm Pháp Luân Đại Pháp. “Bởi vì họ khiến bạn cảm thấy hết sức hòa ái và dễ chịu.”

Ida, một du khách đến từ Thụy Điển cũng tán đồng: “Giai điệu của họ thật sự nổi bật. Tôi có thể cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ từ giai điệu đó.”

Ông Richard đến từ New York chào đón màn trình diễn của các học viên khi họ đi ngang qua. “Một vài năm trước đây, tôi đã kí tên vào bản thỉnh nguyện trước Trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc”, ông cho biết. “Hôm nay, tôi thấy vui khi gặp lại các học viên và hy vọng rằng họ sẽ duy trì những hoạt động đó.”

Những giá trị truyền thống áp dụng cho tất cả mọi người

Ông Vương đến từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bật khóc khi ông nhìn thấy màn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Người dân ở đây có quyền tự do tín ngưỡng. Nhưng ở Trung Quốc, nhiều người dân bị ngược đãi chỉ vì đức tin và họ phải sống trong sự sợ hãi.“ Ông Vương và những người họ hàng cũng như những người bạn trước đây của ông đã từng bị bắt giữ và giam cầm vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

bca540e9bc7ba28dbcbf1f81e60fe77e.jpg

Bà Kery Nunez cho biết nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mạng lại cho bà hạnh phúc và sinh lực

Bà Kery Nunez, một cư dân ở tiểu bang Virginia, cho rằng Đảng Cộng sản [Trung Quốc] đã mở rộng cuộc bức hại sang lãnh thổ Hoa Kỳ. “Có lần, một kẻ từ một nhóm thân cộng sản đã đặt tấm áp phích nhỏ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trước mặt con gái tôi, cháu mới 9 tuổi. May mắn thay, cảnh sát đã ngăn chặn người đó vì nơi đây là Hoa Kỳ.”

Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà Nunez thành thực với chính mình. “Khi tôi tống khứ các niệm đầu không tốt và cố gắng trở thành một người tốt hơn, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn và có thêm năng lượng”, bà giải thích.

Pháp Luân Đai Pháp đại diện cho văn hóa truyền thống Trung Hoa và siêu xuất khỏi các quốc gia hay các nền văn hóa. Những giá trị truyền thống này áp dụng được cho cả bạn và tôi”, bà nói thêm.

Bài báo liên quan bằng tiếng Hán:

:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/5/370637.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/5/370624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/6/171017.html

Đăng ngày: 11-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share