Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-5-2018] Tôi là một người tu luyện với thiên mục mở. Một ngày kia, điều phối viên ở địa phương chúng tôi nói rằng học viên Mai (bí danh) đang bị “nghiệp bệnh” và nhờ tôi giúp phát chính niệm. Sáng hôm sau, sau khi luyện xong năm bài công pháp, tôi bắt đầu phát chính niệm cho Mai.

Tôi đã nhìn thấy những lạn quỷ với mớ tóc dài đang đánh và đá Mai. Tôi phát chính niệm để ngăn chúng lại. Một nữ quỷ tóc dài mặc đồ màu đỏ nói rằng việc này không có quan hệ gì đến tôi cả và cảnh cáo tôi đừng nên can thiệp vào. Tôi nói chúng tôi không thể làm ngơ khi các học viên bị bức hại, vì chúng tôi là một chỉnh thể.

Nữ quỷ đó nói: “Ngươi coi cô ta như một phần của chỉnh thể, nhưng liệu cô ta có nghĩ như vậy không?”

Tôi nói: “Tất cả chúng tôi đều tu luyện Đại Pháp và đều là đệ tử của Sư phụ. Chúng tôi không thể để cho ngươi bức hại cô ấy được.”

Tôi nhìn thấy những lạn quỷ bao vây lấy Mai tầng tầng lớp lớp khi các đồng tu phát chính niệm cho cô. Nhưng Mai lại thụ động và cho phép chúng bức hại cô. Cô không có chính niệm để ngăn chặn đám lạn quỷ.

Tôi phát chính niệm cho cô trong ba ngày liên tiếp nhưng cảm giác hiệu quả không được tốt. Sau ba ngày, thiên mục của tôi không nhìn được tình trạng của cô ấy nữa. Trước đây, khi phát chính niệm cho các học viên đang trong ma nạn, tôi thấy chính niệm của họ đóng vai trò rất quan trọng. Nếu họ không có chính niệm, thì chính niệm của người khác không thể tiến nhập vào trường của họ được và chỉ có thể dọn dẹp phần bên ngoài.

10 ngày sau, tôi gặp lại người điều phối và hỏi về tình trạng của Mai. Người điều phối nói rằng Mai đã qua đời vào ngày thứ ba sau khi cô ấy nhờ tôi phát chính niệm. Tôi hỏi có phải Mai đã tu luyện một mình và không tham gia nhóm học Pháp hay các hoạt động giảng chân tướng nào. Người điều phối xác nhận việc này và nói rằng các học viên phải bước ra và phối hợp với các đồng tu.

Khi một học viên đang trong nạn, người khác có thể giúp họ bằng chính niệm. Đối với trường hợp của Mai, cô ấy không có chính niệm, và khi gặp khổ nạn thì không còn biết phải tu thế nào nữa.

Tôi viết ra chia sẻ này để nhắc nhở những ai đang tu luyện một mình, hãy bước ra, hình thành chỉnh thể với các đồng tu, và bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/31/368233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/14/170768.html

Đăng ngày 9-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share