Bài viết của học viên tại Đức, Thụy Sĩ, Scotland và Nhật Bản

[MINH HUỆ 20-6-2018] Ngoài việc giới thiệu những lợi ích cả thân lẫn tâm của Pháp Luân Công cho công chúng, các học viên của môn tu luyện này thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện nhằm phơi bày cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 19 năm qua ở Trung Quốc, và kêu gọi giúp đỡ chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân quyền này. Bài viết này bao gồm các sự kiện kháng nghị ôn hòa gần đây ở Đức, Thụy Sĩ, Scotland và Nhật Bản.

Dusseldorf, Đức

Ngày 26 tháng 6 là Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân bị Tra tấn của Liên Hiệp Quốc. Các học viên Pháp Luân Công từ vùng Dusseldorf đã tổ chức một cuộc kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc, kêu gọi chấm dứt việc tra tấn các học viên ở Trung Quốc.

2b0e94004b91fa2482fbc8373af88b46.jpg

Một học viên đọc một bức thư ngỏ gửi các nhà ngoại giao Trung Quốc nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

c94c818e63fd7165a875ad00267ab1a5.jpg

Biểu diễn công pháp và trưng bày ảnh của những người bị mất mạng trong cuộc bức hại

Trong một bức thư ngỏ gửi các quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc, các học viên viết: “Các vị hẳn đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và là hy vọng của Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công không tham dự chính trị.” Các học viên cũng cảnh báo những người làm theo những chính sách bức hại rằng những kẻ giết người sẽ bị đưa ra công lý.

Bức thư viết tiếp: “Vì tương lai của chính mình, lựa chọn tốt nhất là thoái Đảng, và đứng lên phản đối cuộc bức hại.”

Frankfurt, Đức

Vào ngày 16 tháng 6, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội đa Văn hóa lần thứ 11 ở Frankfurt. Ngoài việc biểu diễn trong cuộc diễu hành, các học viên còn phát tặng tờ rơi phơi bày nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc, và thu thập chữ ký phản đối cuộc bức hại.

288c29c05628e25be7da29550f3e710d.jpg

4f3247659b3ae40db66645c95eba27c3.jpg

c94c818e63fd7165a875ad00267ab1a5.jpg

thỉnh nguyện để ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

Một cặp đôi sau khi ký thỉnh nguyện đã nói với các học viên rằng họ đã từng nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch tạng, và rất vui vì hôm nay có cơ hội ký đơn thỉnh nguyện. Người vợ nói: “Tôi là y tá nên tôi biết hệ thống cấy ghép nội tạng hoạt động như thế nào. Việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng là không thể chấp nhận được. Chúng tôi phải ủng hộ những nỗ lực của các bạn.”

824c2e61423eb21b0b7f9eb868e02e0e.jpg

Anne, một thành viên của tổ chức Ân xá, đã nói về việc cưỡng bức thu hoạch tạng: “Tôi lấy làm giận giữ về thực trạng này. Chúng ta không thể cho phép nó xảy ra. Vi phạm nhân quyền đã là sai rồi, chứ chưa nói đến chuyện giết người vì lợi nhuận.”

Bremen, Hamburg, và Berlin, Đức

Trong mấy đợt cuối tuần liên tiếp, các học viên đã tham gia vào các sự kiện cộng đồng tại ba thành phố của Đức, Bremen, Hamburg và Berlin nhằm kêu gọi công chúng chú ý đến cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Nhiều người đã nghe nói đến cuộc bức hại từ trước. Họ đã ký đơn thỉnh nguyện và hỏi về tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc. Một số người cũng hỏi liệu áp lực từ cộng đồng quốc tế đã có tác động tích cực chưa.

ac124d9b2be6782ac71c9868171a68ec.jpg

Phát tờ rơi tại Potsdamer Platz ở Berlin

e66a5247cb0439e1e5962902e9c2a1d7.jpg

Mọi người đọc áp phích về Pháp Luân Công

221f61ee6a30399f645cd9db43f506ea.jpg

Ruediger-Wolf Rehberg đến từ Bremen tin rằng Pháp Luân Công là một nhóm hòa bình và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn nên được phổ biến

Claudia đến từ Hamburg nhận xét rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hẳn là sợ Pháp Luân Công lắm. “Khi có quá nhiều người hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn thì ĐCSTQ hẳn là cảm thấy đó là nguy cơ của nó. Nó sợ mất quyền kiểm soát mọi người, và nó sợ rằng mọi người sẽ nhận ra rằng nó là tà ác.”

Schaffhausen, Thụy Sĩ

Tại một sự kiện ở Schaffhausen, Thụy Sĩ vào ngày 16 tháng 6 nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, Maria, một giáo viên trung học đã nói với một học sinh rằng: “Cưỡng bức thu hoạch tạng là chống lại nhân loại. Đáng lẽ, nó không nên xảy ra. Nó vi phạm nhân quyền cơ bản. Thật khủng khiếp!”

a7468452200c1f5b9470af4d486d5703.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

Anh Sandy rất vui khi có cơ hội bày tỏ sự ủng hộ cho Pháp Luân Công. Anh nghe nói Pháp Luân Công là một môn thiền định và ngạc nhiên khi có chính quyền nào lại đàn áp một nhóm ôn hòa như vậy.

“Nếu chúng ta vờ như nạn cưỡng bức thu hoạch tạng là không tồn tại thì thật là bê bối”, anh Sandy nói. “Đây là lần đầu tiên tôi thấy nỗ lực chấm dứt nó. Thật tuyệt vời! Tôi muốn khuyên tất cả mọi người đến ký đơn thỉnh nguyện.”

Anh Sandy hy vọng chữ ký của mình sẽ giúp công chúng nâng cao nhận thức về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng.

Bạn gái của anh là Mirjam nói rằng cuộc bức hại là không thể chấp nhận được, vì thế cô ủng hộ mọi nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Cô cảm thấy ái ngại vì từ trước tới giờ không hay biết gì và rằng công chúng, gần đây, mới nhận thức được tội ác này.

Cô nói: “Nó không nên tiếp tục. Chúng ta phải nói cho mọi người biết về nó. Nếu ai cũng đến ký đơn thỉnh nguyện thì có thể chính phủ hay Liên Hiệp Quốc sẽ có hành động để chấm dứt nó.”

Glasgow, Scotland

Ngày 17 tháng 6, các học viên địa phương đã dựng một quầy thông tin tại Liên hoan Nghệ thuật Glasgow để nói cho du khách biết về cuộc bức hại.

80f7b6e7b8b959749e158b85704a11a8.jpg

Phổ biến thông tin về cuộc bức hại cho du khách

5a5dab4b2a93083407def87131deac48.jpg

Moria, em trai Robert, và cháu trai Mochlo ủng hộ những nỗ lực của các học viên. Họ đã hỏi thông tin về điểm luyện công địa phương và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

0632709054cd5f8696eb079b06a8402e.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công

Tokyo, Nhật Bản

Ngày 15 tháng 6, anh Lưu Zhigui và em gái Lưu Zhiying, hai anh em đều là học viên Pháp Luân Công, đã kháng nghị trước Đồi Nghị viện ở Tokyo, Nhật Bản, yêu cầu các nhà lập pháp giúp giải cứu cha mẹ họ là ông Lưu Xuân và bà Hồ Lệ Phượng, bị bắt ngày 12 tháng 6 vì tu luyện Pháp Luân Công.

0cdbb4f1a7893297b7409efd2c761213.jpg

Anh Lưu Zhigui và co Lưu Zhiying kêu gọi giúp đỡ giải cứu cha mẹ của họ

Ông Lưu Xuân, 69 tuổi, và bà Hồ Lệ Phượng, 66 tuổi, cả hai là cư dân huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt khi phát tài liệu Pháp Luân Công ở nơi công cộng.

Đại diện người Nhật Bản trong khu vực của Lưu Zhigui cho biết ông đã nhận thức được tình hình và nói: “Tôi sẽ giúp đỡ.”

4c7c2d1eb320c5fd6855c98cf40d421a.jpg

Ông Lưu Xuân và bà HồLệ Phượng

Cảnh sát đã lục soát nhà của Lưu Xuân vào ngày 14 tháng 6 và lấy đi tất cả các tài liệu Pháp Luân Công.

Gia đình đã gọi cho sở cảnh sát địa phương và không biết gì về nơi ở cũng như thông tin liên lạc của hai vợ chồng.

Gia đình được báo tin rằng bà Hồ Lệ Phượng đã được đưa đến Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, ngoài ra, không còn thông tin nào khác; và rằng ông Lưu Xuân bị giam tại một nhà tù địa phương, nhưng gia đình không được biết tên hay địa chỉ của nhà tù đó.

Hai anh em họ Lưu vẫn chưa được nói chuyện với cha mẹ họ. Những người con lo lắng kêu gọi cộng đồng Nhật Bản giúp đỡ.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/20/370043.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/20/370044.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/19/370011.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/19/369978.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/19/369986.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/29/370392.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/20/370038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/5/171012.html

Đăng ngày 10-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share