Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Bun-ga-ry

[MINH HUỆ 2-7-2018] Triển lãm quốc tế “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” đã tới Plovdiv và Varna – hai thành phố lớn thứ hai và thứ ba ở Bun-ga-ry, từ ngày mùng 9 tháng 5 tới ngày 15 tháng 6 vừa qua. Triển lãm phác họa môn tu luyện cả tâm lẫn thân Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), đồng thời phơi bày cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đang phải đối mặt.

Công chúng ở Plovdiv hưởng ứng

Thành phố Plovdiv, phối hợp với Hiệp hội Họa sĩ Plovdiv, đã tổ chức triển lãm từ ngày 9 đến ngày 27 tháng 5 tại tòa nhà Hội đồng Thành phố. Trong thời gian triển lãm, còn diễn ra hai cuộc họp cấp thành phố, tạo cơ hội cho nhiều quan chức, ủy viên hội đồng thành phố và cán bộ quản lý các quận huyện có dịp thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật, và tìm hiểu thực trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Chủ tịch Hội đồng Thành phố chia sẻ rằng các đồng nghiệp của bà thực sự quan tâm tới cảnh miêu tả những hình thức bạo lực mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải trải qua, vì vậy, hầu hết họ đều hỏi thêm thông tin về cuộc đàn áp chống lại Pháp Luân Công.

f7d43ce5fa039feef2389e9650a02694.jpg

a86c4d3598f03567dc38b0a43f37fbd0.jpg

66b783f9a2259e5ce2c2fb7991c8ed90.jpg

Cố vấn thanh tra của thành phố Plovdiv, ông George Halachew, hết sức ấn tượng với triển lãm và tỏ ra rất quan tâm tới việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông muốn luyện tập các bài công pháp và đọc sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp, chứa đựng nguyên lý cốt lõi của Pháp môn tu luyện. Ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ những học viên cần mẫn và tự nguyện giới thiệu Pháp Luân Công ra công chúng, đồng thời phơi bày sự thật về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã lựa chọn thành phố Plovdiv làm nơi tổ chức triển lãm. Ông nói: “Tôi chưa từng thấy đông khách tham dự tại phòng trưng bày như thế này! Triển lãm này nên được giới thiệu ra công chúng trong thời gian diễn ra diễn đàn “Thủ đô Văn hóa Châu Âu – Plovdiv 2019” sắp tới.

Ngoài các quan chức, còn có cư dân địa phương và khách du lịch tới tham dự. Còn có sinh viên, các bà mẹ đi cùng con và người cao tuổi ghé thăm sau khi đi dạo trong khu vườn Tzar Simeon xinh đẹp. Nhiều người đã trở lại triển lãm cùng bạn bè sau đó mấy ngày. Một số người cho biết lý do họ quay lại là để thưởng thức bức họa vẽ tượng Phật chào đón họ bằng nụ cười từ bi. Một du khách chia sẻ: “Tôi muốn được cảm nhận lại sự ấm áp, ánh sáng, cái thiện và sự từ bi toát lên từ tác phẩm đó… Thật phi thường.”

Nhiều vị khách cao tuổi hết sức ấn tượng khi thấy các tác phẩm nghệ thuật trong triển lãm không mang tính trừu tượng mà rất chân thực, lột tả những câu chuyện cá nhân có thực giữa đời thường. Họ dành khá nhiều thời gian để thảo luận về những gì mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc phải chịu đựng trong suốt cuộc bức hại. Hầu hết họ đã so sánh những khổ đau đó với những gì mà họ đã chứng kiến khi Đảng Cộng sản Bun-ga-ry đàn áp họ và gia đình. Một vị khách đã nhận xét: “Không may là chúng tôi không có những họa sĩ can đảm như thế để khắc họa lại cuộc đàn áp của Cộng sản Bun-ga-ry”.

Nhiều khách tham dự ngạc nhiên khi biết cuộc diệt chủng này vẫn xảy ra trong thời đại ngày nay, và băn khoăn tại sao vẫn còn ít người biết đến tội ác này như vậy. Một số vị khách muốn tìm hiểu thêm những dữ kiện trong báo cáo “Thu hoạch đẫm máu” của các nhà hoạt động nhân quyền Canada ông David Matas và ông David Kilgour, một cuốn sách về nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Khách tham dự cũng đã cảm ơn các nhà tổ chức triển lãm đã cung cấp cho họ những thông tin quan trọng.

Khách tham quan là thanh thiếu niên bị cuốn hút trước loại hình nghệ thuật này. Ngay trong ngày đầu tiên của triển lãm đã có một nhóm học sinh từ Trường Trung học Nghệ thuật Sân khấu Điện ảnh Quốc gia, Trường Nghệ thuật Tsanko Lavrenov đã tới tham dự. Giám đốc Trường Nghệ thuật Tsanko Lavrenov, một họa sĩ từng sang Trung Quốc, vô cùng ấn tượng với trình độ nghệ thuật cao của các tác phẩm. Học sinh cũng chia sẻ họ yêu thích những bức họa đến thế nào. “Ngày nay, thật hiếm thấy trình độ kỹ thuật nào chuẩn xác đến thế; ánh mắt của các nhân vật trong tranh luôn hướng về bạn dù bạn xem tranh từ góc độ nào.” Một sinh viên ấn tượng với bức họa đến nỗi em đã trở lại xem triển lãm tới ba lần. Em nói nếu có thể, em sẽ tới New York để thưởng thức bản gốc của tác phẩm.

Nhiều khách tham quan cho biết họ biết tới triển lãm vì được bạn bè ở Bourgas giới thiệu, trong khi một số khác hứa sẽ giới thiệu triển lãm này cho bạn bè và gia đình ở các thành phố Stara Zagora và Sofia.

Bàng hoàng trước tội ác của chủ nghĩa cộng sản

Thành phố Varna tổ chức triển lãm từ ngày 31 tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 6 tại Bảo tàng Nghệ thuật Đường phố Graffiti. Triển lãm ở Varna cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng. Các giáo viên từ Trường Nghệ thuật và Trường Thể dục Thể thao đã tới tham dự rồi lại đưa sinh viên của các lớp nghệ thuật của mình tới triển lãm. Nhiều cư dân ở Varna và khách du lịch đã tới thưởng thức các bức họa và để lại lời bình trong sổ lưu bút. Hầu hết các du khách đều cảm động sâu sắc và nghẹn ngào. Họ bình luận về yếu tố xã hội sâu sắc của triển lãm và bày tỏ sự phẫn nộ trước những vi phạm nhân quyền tàn bạo và sự tàn khốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Khách tham quan cũng ấn tượng trước sự thuần khiết và hài hòa thể hiện trong các tác phẩm nghệ thuật này. Một họa sĩ địa phương cho biết: “Hầu hết các bức vẽ này không phải là để treo trong nhà”, nhưng ông cũng chia sẻ rằng gia đình ông cũng đã trải qua các cuộc đàn áp của cộng sản ở Bun-ga-ry và cho biết, ông chưa hề quên những gì đã xảy ra với những người dân vô tội bị gán tội “phản động”.

Cựu thị trưởng thành phố Varna, Nghị sĩ Quốc hội Hristo Kirchev đã tham dự lễ khai mạc triển lãm. Ông đã xúc động sâu sắc trước những tác phẩm nghệ thuật và những câu chuyện đằng sau các tác phẩm này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/2/170974.html

Đăng ngày: 9-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share