Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-6-2018] Khi vào trang Minh Huệ, tôi đã nhìn thấy bức ảnh của Sư phụ “Sư phụ Lý ở trong núi lặng nhìn thế giới sau khi rời New York, sau 20 tháng 07 năm 1999” và có thể cảm nhận được việc Sư phụ đang dùng công cường đại của mình để gia trì chính niệm cho chúng ta.

Tôi đã đọc các bài chia sẻ tập trung vào việc các học viên đã đề cao như thế nào sau đắc Pháp, và trạng thái tu luyện của họ đã tiến triển ra sao qua việc tu luyện tinh tấn. Các học viên ở khắp nơi trên thế giới đã mang năng lượng cường đại của họ tập hợp lại qua trang Minh Huệ.

Đọc Minh Huệ mỗi ngày giúp tôi kết nối với tiến trình Chính Pháp và không bị bỏ lại phía sau. Tôi xin cảm tạ Sư phụ vì ơn cứu độ của Ngài, cũng như sự đóng góp vô tư của các học viên cho trang Minh Huệ.

Tôi đã tải về rất nhiều bài chia sẻ liên quan đến văn hoá thần truyền: Cửu Bình, Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản, và Giải thể Văn hoá Đảng.

Tôi đã sao chép chúng vào thẻ nhớ, lắp vào những chiếc máy mp3 mà tôi mua. Sau đó tôi chuyển những chiếc máy này cho các đồng tu, để họ có thể dùng chúng để giảng chân tướng cho mọi người.

Giúp mọi người minh bạch chân tướng qua việc dùng thẻ nhớ

Có lần, tôi đã tặng một chiếc thẻ nhớ cho một người Cơ đốc giáo. Tôi nói với cô rằng nếu cô có thể nghe cẩn thận những nội dung trong này, đối với cô là chuyện tốt. Hơn một tháng sau, khi gặp lại tôi, cô đã nói: “Những nội dung trong này là sự thật phải không?”

Tôi đáp: “Tất nhiên rồi.“

Cô ấy thốt lên: “Nhưng giọng nói trong đó không phải là giọng của Sư phụ của bà. Tôi muốn nghe điều Sư phụ của bà nói.”

Tôi đã tải các bài giảng Pháp của Sư phụ rồi sao chép vào thẻ nhớ và tặng cô ấy. Chồng của cô cũng muốn nghe.

Sau đó, tôi đụng phải một người tương tự. Bà đang đi cùng cô con dâu của bà, cô đang mang thai và sắp sinh. Cô con dâu này nói với tôi rằng cô hơi sợ, vì cô từng bị chảy máu rất nhiều khi sinh con đầu lòng. Cô hy vọng Sư phụ có thể bảo hộ cô.

Sau đó, cô cho tôi biết rằng ngay khi chuyển dạ cô liền bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” Việc sinh nở đã diễn ra tốt đẹp.

Mẹ chồng của tôi

Mẹ chồng của tôi đã ngoài 80 tuổi. Bà bắt đầu tu luyện từ năm 2014. Gần đây bà ho khá nhiều và không ăn được cơm. Bà cũng có chút sợ hãi và thiếu chính niệm. Bà nói rằng bà đã không tu luyện tốt. Ở tuổi của bà, bà nghĩ mình sẽ chết sớm.

Tôi quyết định soạn một số bài chia sẻ từ trang Minh Huệ mà có thể tăng cường tín tâm của bà đối Đại Pháp. Tôi đọc lớn cho bà nghe và bà rất cẩn thận lắng nghe. Nhờ đó chính niệm của bà đã khởi lên và bà lại khoẻ trở lại. Hiện bà có thể nghe Pháp luyện công bình thường.

Lập một điểm sản xuất tài liệu

Trạng thái tu luyện của tôi không tinh tấn trước năm 2008. Tôi biết Đại Pháp là tốt, và đã luyện công học Pháp. Theo thời gian, tôi cũng giảng chân tướng cho mọi người. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình đề cao rất chậm và tôi gặp khó khăn trong việc hiểu nội hàm của Pháp.

Một ngày kia, tôi đọc được một bài chia sẻ về một học viên ngoài 80 tuổi in các cuốn tài liệu nhỏ chất lượng cao để cứu người. Tôi đã lên trang Minh Huệ để tải các tài liệu và sau đó in chúng ra.

Tôi nghĩ rằng vì mình chỉ mới ngoài 40 tuổi, nên tôi cũng nên làm việc này. Ở khu vực của chúng tôi không có bất kỳ điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng nào, vì vậy tôi đã chia sẻ ý tưởng lập một điểm như vậy với các học viên địa phương. Tất cả họ đều rất ủng hộ.

Tôi đã mua một cái máy tính xách tay, và những học viên khác đã mua một cái máy in và mực in. Họ chỉ cho tôi cách sử dụng máy tính và máy in. Được Sư phụ gia trì, tôi đã học được cách làm mọi việc mà tôi cần làm.

Cố gắng tinh tấn tu luyện hơn

Chiếc máy tính xách tay đã giúp tôi vào trang Minh Huệ thường xuyên hơn. Tôi thường đọc các bài chia sẻ của những học viên, cảm thấy họ có chính niệm và tu luyện thật tinh tấn.

Sư phụ giảng:

“Học Pháp đắc Pháp,

Tỉ học tỉ tu,

Sự sự đối chiếu,

Tố đáo thị tu.”

(Thực tu, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Học Pháp được Pháp,

So sánh việc học việc tu với nhau,

Mọi việc cứ thế mà đối chiếu,

Làm đến thế tức là tu.”

Tôi quyết định chiểu theo điều Sư phụ dạy, đặt tâm vào việc học Pháp, chép Pháp và luyện công vào 3:50 hàng sáng.

Tôi sống trong một gia đình có bảy người, trong đó có mấy người già và cũng có trẻ con. Tôi có rất nhiều việc nhà để làm nhưng vẫn cố gắng xoay sở để dành hầu hết thời gian ban ngày làm tài liệu chân tướng và thời gian buổi tối để chép Pháp đến tận nửa đêm.

Hiện tôi đã chép được 13 lần cuốn Chuyển Pháp Luân. Da dẻ hồng hào, tâm tính đã thăng hoa đến điểm mà tôi tự có thể nhận ra được bất kỳ tâm chấp trước nào, và không để cho chúng tăng trưởng.

Buông bỏ các tâm chấp trước trở nên dễ dàng hơn trước. Giờ tôi đã hiểu được mục đích của sinh mệnh sinh ra trong thế giới con người: để đắc Pháp và đồng hoá với Pháp. Nếu một người có thể trợ Sư Chính Pháp, điều đó thật là thần thánh.

Tôi cảm thấy thật tuyệt khi có thể làm mọi việc phù hợp với yêu cầu của Sư phụ.

Khi đọc Minh Huệ, tôi thấy có một số học viên có thể học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân hơn 30 lần, tôi cũng muốn làm điều đó.

Như Sư phụ giảng:

“Cần phải đề cao [tất cả] các phương diện tâm tính con người; như vậy chư vị mới có thể thật sự đề cao lên;” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Vì Pháp quá to lớn, tôi vẫn còn chặng đường dài phải đi. Tôi sẽ tiếp tục đặt tâm tu luyện và tinh tấn làm các việc.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/3/368355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/18/170810.html

Đăng ngày 8-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share