Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở California, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 21-5-2018] Tôi là một người Mỹ gốc Hoa, hiện đã 50 tuổi. Năm ngoái, tôi thấy một quảng cáo tìm nhân viên của một viện dưỡng lão. Quảng cáo có nội dung rằng họ đang cần tìm gấp một nhân viên hộ lý trực ca đêm.

Không phải ai cũng có thể làm ca đêm vì nó ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của họ, vì vậy rất khó tìm được người làm. Thêm nữa, nhân viên mới thường được phân làm ca ngày vì họ không thể học được gì nhiều khi làm ca đêm. Sau khi được học hỏi và đào tạo đầy đủ trong ca ngày, một số nhân viên hộ lý mới được phân cho làm ca đêm. Tuy nhiên, chỉ sau vài đêm, nhiều người đã bỏ việc vì họ không thể thích nghi được.

Tình huống của tôi thì ngược lại. Tôi sẵn sàng làm ca đêm để có thể tiếp tục tham gia các hạng mục Đại Pháp vào ban ngày.

Sáu tháng sau, một số nhân viên ca đêm phàn nàn với người giám sát về việc họ đã mệt mỏi thế nào và công việc khó khăn ra sao. Người giám sát lấy tôi ra làm ví dụ và nói: “Tại sao cô ấy không bao giờ mệt mỏi hay phàn nàn?”

Tôi bước lên và nói: “Xin đừng so sánh họ với tôi. Tôi là người tu luyện Đại Pháp, còn họ thì không.”

Vào mùa cúm, các công ty thường yêu cầu nhân viên của họ tiêm phòng cúm. Những ai không tiêm phải đeo khẩu trang khi làm việc. Khi trưởng nhóm bảo tôi đi tiêm, tôi nói với cô ấy rằng: “Tôi sẽ không đi tiêm. Người tu luyện Pháp Luan Đại Pháp không cần tiêm phòng cúm. Các học viên có thể tự hồi phục nhanh hơn người bình thường nếu họ xuất hiện các triệu chứng cúm. Khi các học viên bị sốt, họ cũng sẽ hồi phục nhanh chóng mà không cần uống thuốc, và họ có ít triệu chứng hơn những người khác.”

Đôi lúc làm việc vào buổi chiều muộn và ca tối, tôi chọn không ăn tối, bữa ăn do viện dưỡng lão cấp, vì tôi muốn giảm cân. Hầu hết các đồng nghiệp đều trêu chọc tôi. Một người đã lo lắng và hỏi xem tôi có đói không, và e ngại rằng tôi có thể bị đau dạ dày.

Tôi đáp: “Tôi sẽ cảm thấy đói và khó chịu nếu không tu luyện Đại Pháp. Cảm giác đói của tôi biến mất chỉ sau vài giây, và tôi vẫn cảm thấy khoẻ. Đừng lo cho tôi.” Những lời nói và hành động của tôi đã tạo ảnh hưởng tích cực đến những đồng nghiệp. Tôi đã để lại cho họ một ấn tượng tốt về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi người quản lý nghe được lời phàn nàn khác về ca đêm, cô ấy đã nói với tôi: “Chị có thể tìm giúp tôi một vài học viên Đại Pháp khác để làm ca đêm không?” Đó chính xác là điều tôi đã nghĩ. Nhận xét của cô ấy là một trong những lý do tôi viết ra bài chia sẻ này. Thông qua những gì mình làm, chúng ta có thể chứng thực cho người khác thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ Lý vì đã truyền Đại Pháp cho chúng con. Tôi cũng cảm ơn tất cả các học viên đã làm việc không mệt mỏi, đã đến công viên vào buổi sáng để dạy các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và mở lớp học chín ngày miễn phí cho mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/21/366761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/24/170880.html

Đăng ngày 6-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share