Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 29-6-2018] Trong khi một bà lão 77 tuổi vẫn đang bị cầm tù vì đức tin của mình, thì người mẹ già 98 của bà ở nhà vẫn đang mòn mỏi mong bà trở về.

Ngày 11 tháng 10 năm 2014, khi đang đi trên đường thì bà Chu Thuỵ Mẫn bị Khương Nguyên Đông và Tương Minh Phu bắt giữ. Công an đã nhắm đến bà vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Vài giờ sau nhà của bà bị lục soát.

Sau đó công an đã phải thả bà vào cùng ngày vì bà không đáp ứng được các yêu cầu về sức khoẻ cho việc giam giữ.

Ngày 3 tháng 6 năm 2015, Toà án khu Tây Thị ở thành phố Dinh Khẩu đã thông báo với bà Chu rằng bà bị kết án bốn năm tù. Bà đã kháng án nhưng Toà án Trung cấp thành phố Dinh Khẩu vẫn giữ nguyên bản án ban đầu.

Ngày 12 tháng 1 năm 2016, bà Chu bị đưa vào Nhà tù Đại Bắc ở thành phố Thẩm Dương. Từ đó bà bị ép phải làm gạc bông Q-tip hàng ngày.

Tiền hưu của bà Chu đã bị cắt ngay sau khi bà bị bắt giữ. Mẹ bà, người sống cùng với bà, đã bị tổn thương đến phát bệnh vì con gái bị bắt giữ. Hiện bà vẫn nằm liệt giường và phải ăn bằng ống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/29/370387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/3/170991.html

Đăng ngày 6-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share