Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2018] Bà Vương Tuế Công, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, đã bị bắt hồi đầu năm nay. Bạn bè của bà, bà Điền Hải Anh và Hùng Thiệu Văn, cũng bị bắt vào tháng 6 khi họ đến thăm bà trong trại giam.

Bà Vương đã liên tục bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ năm 1999. Bà bị đưa vào trại lao động cưỡng bức trong ba năm và bị tống vào tù trong sáu năm. Hiện giờ, bà không còn gia đình. Chồng bà đã ly dị bà và con gái bà đã qua đời trong khi bà bị giam giữ. Bà lại bị các nhân viên Phòng An ninh Nội địa Cửu Giang bắt giữ khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp hồi đầu năm nay.

Bà Điền và bà Hùng đi cùng một luật sư tới bộ phận an ninh nội địa của Sở Cảnh sát Huyện Phụ Dương tại thành phố Cửu Giang để thăm bà Vương vào ngày 14 tháng 6 năm 2018. Họ yêu cầu thả bà ra. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt cả 2 học viên và luật sư. Luật sư được thả trong vòng 24 giờ sau đó, nhưng bà Điền và bà Hùng vẫn bị giam giữ. Cảnh sát cũng lục soát nhà họ.

Bà Điền khoảng 50 tuổi. Bà bị đưa vào trại lao động cưỡng bức ba lần và bị giam trong ba năm, từ năm 2014 đến năm 2017.

Khi gia đình bà Điền đến thăm bà vào cuối tháng 11 năm 2014, họ nhận thấy sức khỏe của bà yếu đi. Bà nói bà bị còng tay sau lưng và treo lên trong một thời gian dài với đôi chân chỉ chạm đất. Bà nói nó khiến bà cực kỳ đau đớn. Hai tù nhân liên tục theo dõi bà và ngăn không cho bà ngủ. Bà bị ép buộc phải xem các chương trình tẩy não vu khống Đại Pháp.

Khi gia đình bà đến thăm bà lần nữa vào đầu tháng 1 năm 2015, quản giáo trại giam không cho phép họ gặp bà, bởi bà không chịu từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hàn: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/19/369995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/1/170958.html

Đăng ngày 6-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share