Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2018] Chồng tôi đã dính líu vào các khoản đầu tư cho vay nặng lãi trong nhiều năm, trong khi tôi làm việc trong lĩnh vực y tế. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình, con gái, chồng tôi và tôi đều nhận được phúc báo của Đại Pháp.

Gặp tai họa

Một ngày nọ, chồng tôi thông báo rằng hơn 20 triệu nhân dân tệ thuộc quỹ của gia đình chúng tôi đã bị các đối tác kinh doanh biển thủ, khiến chúng tôi phải gánh chịu một khoản nợ lên tới vài triệu Nhân dân tệ. Lúc đầu, tôi không cảm thấy rằng việc này có liên quan gì đến mình, vì tôi không tham gia vào công việc của chồng. Tôi thấy rằng đây là sự trừng phạt đối với anh ấy vì đã phản đối việc tôi tu luyện Đại Pháp.

Sau đó, tôi nhận ra rằng mình không có lựa chọn nào khác nên đành can thiệp; khoản nợ bất ngờ này cũng liên quan đến lợi ích của chính tôi. Hướng nội, tôi hiểu rằng một số niệm đầu của mình không phù hợp với Pháp lý.

Các chủ nợ bắt đầu đến nhà tôi để thu nợ và nộp đơn kiện; chúng tôi phải đối mặt với những khổ nạn nghiêm trọng! Chồng tôi bị trầm cảm và phải điều trị tại một bệnh viện tâm thần. Sau đó tôi bị viêm khớp dạng thấp, hai bàn tay và bàn chân bị sưng. Cuối cùng tôi bắt đầu nhận thức được rằng mình là một người tu luyện và phải làm mọi việc dựa trên Pháp.

Tôi đã thuyết phục chồng không quá khắc nghiệt với chính mình và không làm bất cứ điều gì dại dột, chẳng hạn như tự tử. Tôi cũng nói với anh về thái độ không đúng của anh đối với Đại Pháp. Anh ấy phản đối việc tôi liên lạc với các đồng tu và đã nói gì đó bất kính đối với Đại Pháp. Tôi cũng giảng chân tướng về cuộc bức hại cho anh. Cuối cùng anh đã hiểu ra và viết nghiêm chính thanh minh vô hiệu hoá tất cả những gì anh đã nói và làm chống lại Đại Pháp. Anh cũng đồng ý thoái Đảng.

Giải quyết vấn đề như một người tu luyện

Tôi cầu xin Sư phụ ban cho tôi trí huệ để chúng tôi có thể tháo gỡ tai họa này. Có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Thậm chí chồng tôi còn đề nghị ly hôn giả để giữ lại tiền lương của tôi. Nhưng, khi chiểu theo Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng điều này bất khả thi.

Trong quá trình tố tụng của tòa án, chúng tôi được cho biết rằng “các khoản nợ của cả hai vợ chồng phải được cả hai ký; nếu không thì người kia không chịu trách nhiệm pháp lý về khoản nợ. Do đó, tôi được đánh giá là không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Một trong những chủ nợ đã đe dọa chúng tôi và không chấp nhận bất cứ nỗ lực đền bù nào của chúng tôi. Ông ta thậm chí còn sử dụng – một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia – để gây áp lực với chúng tôi. Nhưng, cuối cùng, chúng tôi đã giải quyết được vấn đề với chủ nợ đặc biệt này.

Sau đó, tất cả các chủ nợ khác đều đến đòi nợ. Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập Đại Pháp) đã ban cho chúng tôi, những học viên trí huệ để giải quyết mâu thuẫn một cách thiện chí. Khi tất cả đã được giải quyết, tôi tĩnh tâm lại và nghĩ về tất cả những gì mình vừa trải qua.

Nhận thức được các tiêu chuẩn của Pháp

Tôi đã thảo luận về khổ nạn với các đồng tu và thấy rằng mình đã không dụng tâm học Pháp và không hiểu những gì mình đã học. Tôi đột nhiên minh bạch được thêm nhiều tiêu chuẩn của Pháp.

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân,

“Loại vật chất đức là khi chúng ta chịu khổ, bị đánh đập, làm việc tốt thì được nó; còn vật chất màu đen là khi người ta làm việc xấu, làm việc không tốt, hiếp đáp người khác, thì nhận được loại chất màu đen.” (Chuyển Pháp Luân)

Pháp Sư phụ giảng rõ ràng cho chúng ta biết rằng sự giàu có của mọi người được đổi bằng đức, có nghĩa là sự giàu có của con người xuất phát từ chịu khổ, mất mát lợi ích cá nhân, và làm những việc tốt. Đây là cách đúng đắn để có được sự giàu sang. Nếu không, sự giàu có đạt được một cách bất chính không phải là phúc; nó trở thành món nợ nghiệp.

Mặc dù công việc đầu tư của chồng tôi có bản chất là cho vay nặng lãi, đó là một công việc khó khăn. Cách thức và ý định đằng sau việc thu lợi là sai. Quá trình đó có liên quan đến việc đánh bạc, trục lợi và lừa đảo. Liệu tiền thu được theo cách này có phải là phúc hay không?

Những người bình thường có thể nghĩ rằng đây là công việc đúng đắn và chính đáng, nhưng tôi là người tu luyện và tu luyện là trả nghiệp và tiêu nghiệp. Mặc dù tôi không tham gia vào việc kinh doanh của anh ấy, chúng tôi là một gia đình và tôi cùng chia sẻ lợi ích. Tôi đã không phân biệt đúng sai, mà, thay vào đó, lại có cách đối đãi là tán thành và đồng ý.

Sư phụ đã giảng,

“Chơi thì chơi, [anh ấy] bèn cho cậu con một đồng để chơi; mua một cái được ngay giải nhì, được một chiếc xe đạp cao cấp dành cho trẻ em; đứa trẻ vô cùng vui thích. Trong đầu anh ta lúc đó máy động một cái: ‘Mình là người luyện công, cớ sao lại cầu những thứ này? Mình đã nhận của cải phi nghĩa mất rồi; mình đã mất cho họ bao nhiêu đức không biết?” (Chuyển Pháp Luân)

Nạn này là để tôi ngộ được Pháp của Sư phụ. Tôi đã từng nhận thức rằng tiền đó không kiếm được bằng cách trộm cướp. Cả hai bên đều đồng thuận. Sao có thể gọi đó là thu nhập bất chính được ? Tôi hơi bối rối một chút nhưng giờ đã ngộ ra. Mất một đô la để có được một chiếc xe đạp mang các nhân tố cờ bạc. Khoản lợi lớn bất ngờ và tâm trục lợi từ người khác không phải là tiền kiếm được từ sự lao động chăm chỉ.

Chính lộ

Con đường tu luyện của tôi đã được Sư phụ an bài. Những gì mất đi là những điều không tốt. Đó cũng là Sư phụ đã an bài để tôi trả nợ, tiêu trừ nghiệp lực, và đề cao tâm tính của mình. Miễn là tôi có thể nhận thức được mọi việc dựa trên Pháp, tôi có thể đề cao và chuyển nghiệp thành đức.

Sau trải nghiệm này, mọi bệnh tật của tôi cũng biến mất. Tay tôi không còn sưng, tôi có thể đi lại bình thường và không bị đau.

Chia sẻ này là một cơ hội để cảnh tỉnh một số học viên tham gia vào quản lý tài chính liên quan đến bán hàng trực tiếp, các chương trình kim tự tháp, các khoản vay nặng lãi và lợi nhuận cao.

Tại sao chúng ta tu luyện trong xã hội người thường? Đó là bởi vì nơi đây có tất cả các loại cám dỗ. Chúng ta chỉ có thể bước ra khỏi cảnh giới người thường với sự dẫn dắt của Sư phụ và Đại Pháp. Để hiểu được mối quan hệ giữa được và mất, người tu luyện phải bước đi cho chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/28/364678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/8/170691.html

Đăng ngày 5-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share