Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 25-6-2018] Mới đây, ba cư dân ở thành phố Thành Đô bị kết án tù chỉ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Phan Hiểu Giang, chạc ngoài 50 tuổi, bà Lưu Hải Anh, 38 tuổi, và anh Trương Sơn, sinh viên mới tốt nghiệp, lần lượt bị bắt vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2017. Kể từ đó, họ bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành Đô.

Luật sư của ba học viên Pháp Luân Công này đều biện hộ rằng thân chủ của họ vô tội trong phiên xét xử vào ngày 20 tháng 6 năm 2018. Bà Phan còn tự biện hộ cho mình. Bà chia sẻ việc Pháp Luân Công đã giúp bà hồi phục sức khỏe và bà bị bức hại chỉ vì đức tin của mình thế nào. Bà đã ba lần bị kết án lao động khổ sai và một lần bị giam trong sáu năm, từ năm 1999 đến 2005. Thêm nữa, bà Phan còn bị buộc thôi việc với chức vụ là trợ lý thẩm phán ở Tòa án Cấp trung Thành phố Nam Sung.

Thẩm phán Vương Nhuận Minh ở Tòa án Quận Thanh Dương liên tục ngắt lời bà Phan. Ông tuyên bố kết thúc phiên xử và kết án bà Phan 4 năm tù và hai học viên khác mỗi người 2 năm tù. Vị thẩm phán này còn bắt ba học viên phải nộp án phí.

Có hơn mười xe cảnh sát đỗ bên ngoài tòa án. Ngoài các cán bộ mặc quân phục, còn có nhiều người mặc đồng phục chuyển đồ ăn nhanh, cầm điện thoại di động và các thiết bị giám sát. Mãi tới khi phiên xử kết thúc họ mới rời đi.

Các báo cáo liên quan:

Trải nghiệm của một cựu thẩm phán tại Trại lao động nữ Nanmusi, tỉnh Tứ Xuyên

Có hơn hai học viên ở Tứ Xuyên bị bắt giữ; một người được trả tự do


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/25/370195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/30/170945.html

Đăng ngày 5-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share