Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2018] Một nông dân ở thành phố Giai Mộc Tư bị bắt vào tháng 4 năm 2017 vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần bị bức hại ở Trung Quốc kể từ năm 1999. Mới đây, người nông dân này đã bị kết án 4 năm tù.

Ông Lưu Tử Bình kháng án lên Tòa án Trung thẩm, nhưng thẩm phán vẫn giữ nguyên bản án. Đầu tiên ông bị đưa tới Nhà tù Thất Đài Hà và năm 2018 ông bị chuyển tới Nhà tù Thái Lai. Gia đình ông và luật sư đã tới nhà tù để thăm ông vào ngày 26 tháng 4 năm 2018 nhưng bị từ chối thăm nuôi. Ngày 24 tháng 5, gia đình và luật sư lại đề nghị được gặp ông Lưu lần nữa nhưng vẫn bị từ chối.

Tháng 4 năm 2018 khi luật sư của ông Lưu đề nghị được gặp ông, Trưởng bộ phận hành chính của nhà tù nói rằng người cai ngục vắng mặt và không thể chấp thuận đơn của luật sư. Lần sau đó khi luật sư quay trở lại, người quản lý nhà tù từ chối nói về đơn đề nghị mà lại chỉ dẫn ông tới bộ phận “Thi hành án” là bộ phận lúc đầu đã chỉ ông tới gặp người quản trại.

Luật sư và gia đình ông Lưu đã tới bộ phận Thi hành án và lại được nghe lại những gì họ đã được nghe lần trước. Khi họ quay trở lại gặp người quản lý, ông ta đã rời đi.

Họ không còn lựa chọn nào khác là tới gặp phó cai ngục và được cho biết rằng bởi vì ông Lưu từ chối nhận “tội”, ông không được thăm nom. Khi luật sư lên tiếng rằng quyền thăm nom không nên dựa vào thái độ của tù nhân, phó cai ngục đã nói với luật sư rằng đây là trường hợp nhạy cảm bởi vì nó liên quan đến Pháp Luân Công và cần phải được Phòng 610 phê duyệt.

Đáp lại quy định bất hợp pháp của nhà tù, luật sư đã quyết định nộp đơn khiếu nại.

Bài báo liên quan:

Luật sư khiếu nại những người bức hại thân chủ là học viên Pháp Luân Công của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/4/368394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/13/170755.html

Đăng ngày 4-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share