Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2018] Ngày 5 tháng 6 năm 2018, các cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Tây Quan ở thành phố Cao Mật đã đột nhập vào nhà các học viên Pháp Luân Công và bắt giữ họ. Chúng tôi mới được biết rằng hơn 30 học viên đã bị bắt.

Đã xác nhận được có 10 vụ bắt giữ các học viên và một thành viên gia đình không phải là người tu luyện. Những vụ bắt bớ này có thể liên quan tới cuộc họp Thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải lần thứ 18 vào ngày 9 và 10 tháng 6 tại Thanh Đảo.

Cảnh sát đã phá cửa nhà ông Lý Ngọc Lâm.

Bà Cúc Tông Mỹ bị bắt tại nhà bởi các cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Tây Quan, mặc dù chồng bà đang bị đột quỵ và cần có người chăm sóc liên tục.

Cảnh sát dùng thang trèo tường đột nhập vào nhà bà Trương Tú Quyên. Bà Trương bị bắt cùng với con gái bà, vốn không tu luyện, là cô Tôn Vũ vì cô từ chối mở cửa cho cảnh sát. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu máy tính cùng máy in của gia đình.

Cảnh sát cũng đột nhập vào nhà bà Đan Thục Lệ và bắt bà.

10 học viên cùng một người thân trong gia đình không tu luyện cũng bị bắt gồm: bà Cúc Tông Mỹ, ông Lý Ngọc Lâm, học viên cao tuổi là bà Cao, bà Trần Tú Trinh, một học viên ở địa phương khác đến chơi nhà ông Lý Ngọc Lâm, bà Trương Tú Quyên và con gái bà, vốn không phải học viên, tên là Tôn Vũ, bà Tảm Thụy Liên, ông Tào Cửu Châu, bà Từ Tú Anh và bà Đan Thục Lệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/7/368529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/12/170736.html

Đăng ngày 4-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share