Bài viết của Lương Ngọc Linh – một cư dân Canada

[MINH HUỆ 06-06-2018] Tôi đến từ Quảng Đông, Trung Quốc và hiện đang sống tại Canada. Tâm tôi trĩu nặng khi bắt gặp một báo cáo về một người phụ nữ mà tôi biết rõ.

Báo cáo viết: “Một phụ nữ ở tuổi 70 bị buộc chéo hai chân trong thời gian dài khi bị giam giữ tại trung tâm tẩy não ở thành phố Quảng Châu vào tháng 11 năm 2016. Việc tra tấn đã khiến mắt phải của bà bị mù hoàn toàn. Tầm nhìn mắt trái của bà bị suy giảm nghiêm trọng”

Bà tên là Vũ Dương Trân. Tôi làm việc cho con gái của bà ấy vào năm 2001. Bà đã được thả ra khỏi một trại lao động cưỡng bức địa phương khi con gái bà thuê tôi làm quản gia.

Dì Vũ

Dì Vũ nói với tôi rằng bà đã bị giam giữ vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công. Lúc đó tôi đã không biết nhiều về môn tu luyện ngoại trừ những gì từ tuyên truyền vu khống từ chính phủ. Tuy nhiên, tôi đã chứng kiến dì Vũ không như những gì được miêu tả bởi tuyên truyền.

Bà cho tôi thêm tiền để mua một thẻ xe buýt khi bà biết được tôi đạp xe đạp hằng ngày tới nhà con gái bà. Tôi không thể tin được rằng bà làm điều này cho tôi khi có quá nhiều người chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân họ.

Dì Vũ thường chia sẻ với tôi bà đã chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công như thế nào. Bà thỉnh thoảng có những mâu thuẫn với con dâu, nhưng bà có thể xử lý mọi việc tốt đẹp chiểu theo những nguyên lý này.

Tôi trở nên quan tâm đến Pháp Luân Công và muốn thử luyện tập. Không may là dì Vũ đã bị bắt lại vì đức tin của bà không lâu sau khi bà được thả vào năm 2001.

Trong suốt dịch SARS diễn ra năm 2003, con trai tôi thường bị sốt và tôi cũng cảm thấy toàn thân khó chịu. Tôi nhớ những gì Dì Vũ đã nói và gọi cho con gái bà ấy. Khi tôi biết rằng bà mới được trả tự do, tôi lập tức tới thăm bà. Bà tìm cho tôi một số sách của Pháp Luân Công và hướng dẫn tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Tháng 7 năm 2015, dì Vũ đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công khiến bà bị bắt trước đây. Vì việc đệ đơn kiện, bà đã bị bắt lần nữa vào ngày 02 tháng 11 năm 2016 và bị mù mắt phải chỉ sau 19 ngày bị giam giữ.

Tôi tự hỏi chính phủ Trung Quốc là loại chính phủ gì vậy khi cưỡng bức một người tốt bụng như dì Vũ phải trả giá như vậy vì chỉ đơn giản là thực hiện quyền hiến pháp của mình về tự do tín ngưỡng.

Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý tới hoàn cảnh của dì Vũ và giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các báo cáo liên quan (bản tiếng Anh):

https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/3/167465.html|Woman Blinded While in Custody, Files Complaint Against Judges that Dismisses Her Case Against the Perpetrators

https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/11/161086.html|72-Year-Old Woman Loses Eyesight After Torture at Brainwashing Center


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/6/368498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/9/170707.html

Đăng ngày 4-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share