Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-3-2018] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi khổ sở vì căn bệnh thiếu máu, viêm phế quản, sưng thận, và rối loạn phụ khoa. Quanh năm, tôi sống dựa vào thuốc, thân thể nặng nề, trông xanh xao và già nua mặc dù tôi mới hơn 20 tuổi. Vào mùa hè, tôi vẫn luôn cảm thấy lạnh và phải mặc nhiều lớp áo dày cộp.

Tuy nhiên, ngay sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các bệnh tật đều biến mất. Tâm tôi cũng rộng mở khi tôi luôn tuân theo các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ trong cuộc sống hàng ngày.

Vượt qua khủng hoảng gia đình

Tôi có một gia đình hạnh phúc trước khi trận động đất xảy ra ở huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2008. Chồng tôi là một người có trách nhiệm, luôn chăm lo cho gia đình. Nhưng kể từ khi được giao nhiệm vụ phụ trách các công trình xây dựng lại những ngôi nhà bị hư hỏng sau trận động đất, tính cách của anh bắt đầu thay đổi và anh dành ít thời gian cho gia đình hơn. Anh thường xuyên ra ngoài ăn uống cùng ông chủ và các thành viên khác trong công ty. Anh đi sớm về muộn, đôi lúc còn về nhà trong tình trạng say rượu.

Bất ngờ vào tháng 10 năm 2010, chồng tôi nói anh ấy muốn ly dị và rời khỏi nhà. Tôi bị sốc, bởi chúng tôi đã kết hôn hơn 10 năm và hiếm khi có xích mích với nhau.

Vài ngày sau, chồng tôi vẫn không về nhà và nhất quyết đòi ly hôn. Thời điểm đó, tôi vừa phải đi làm, vừa chuẩn bị bữa ăn cho bố mẹ đau ốm, và chăm sóc cho con trai đang học trung học. Tôi bị trầm cảm và ngày nào cũng khóc.

Mặc dù bố mẹ tôi đang nằm viện, con trai chúng tôi đang ốm, vào dịp Tết Nguyên Đán, chồng tôi vẫn tiếp tục gửi tin nhắn ép tôi phải ly hôn. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình, nhưng tôi biết đối với một người tu luyện, việc tự tử là hoàn toàn sai trái, nên tôi đã từ bỏ ý định đó.

Dần dần, tôi bình tĩnh lại, sau khi nghe chia sẻ và nhận được sự giúp đỡ từ các bạn đồng tu, tôi bắt đầu tăng cường học Pháp nhiều hơn.

Tôi nghĩ “Tôi là người tu luyện, điều gì có thể khiến tôi sợ hãi kia chứ?” Tôi biết rằng tôi cần phải buông bỏ chấp trước vào tình, mặc cho nó có đau đớn thế nào. Tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của việc hướng nội để tìm ra những thiếu sót của bản thân khiến tôi phải gặp khổ nạn như vậy.

Trong quãng thời gian đó, tôi dần dần buông bỏ được cảm giác bị đối xử bất công, mong chờ sự đáp trả, tâm oán hận, và muốn cải biến người khác. Tôi đối xử tử tế và chân thành với chồng, kể cả khi anh ấy lờ tôi đi hoặc nói những lời tổn thương. Sau 6 tháng, anh ấy vẫn không về nhà, nhưng thái độ của anh đã dần thay đổi và không còn đề cập đến việc ly hôn.

Lúc đó, tôi cũng phát hiện ra chồng mình có nhân tình, đó là lý do thật sự khiến anh ấy muốn ly hôn. Nhờ vững vàng trong tu luyện bản thân, tôi đã có thể bình tâm xử lý sự việc, bởi tôi không còn là người mong manh yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào anh ấy nữa.

Nhân tình của anh ấy cũng đến gặp tôi, đe doạ và nói những lời xúc phạm. Tôi không tranh cãi với cô ấy và bỏ qua những lời đe doạ. Thấy tôi không động tâm, cô ấy chuyển sang đe doạ chồng tôi, khiến anh ấy khổ sở. Cuối cùng, chồng tôi đã quyết định cắt đứt mối quan hệ với cô ấy và trở về nhà.

Trong quá trình này, tôi trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua khổ nạn, khiến tôi trở nên tốt bụng và khoan dung hơn, giúp tôi hiểu được sức mạnh của lòng từ bi. Thông qua khảo nghiệm lần này, tôi đã có thể trừ bỏ được chấp trước vào tình và trở thành một người chân tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/21/357462.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/14/169039.html

Đăng ngày 3-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share