Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-5-2018] Vào một đêm thứ Năm trong tháng 12 năm 2015, sau khi ăn tối cùng bạn bè, chồng tôi về nhà và bắt đầu bị nôn. Anh không nhận thức được rằng lúc đó mình đã bị rách cơ tim (phần phía trên bụng) nên đã lên giường đi ngủ như bình thường.

Đến sáng thứ Bảy, sau khi bước vào phòng vệ sinh, anh băn khoăn: “Sao mình đại tiện lại ra phân màu đỏ nhỉ?” Vì trước đây chồng tôi từng được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn đông máu, nên tôi đã hối thúc anh tới bệnh viện ngay lập tức.

Bác sĩ cấp cứu đã tiêm, bơm cầm máu và thêm yếu tố VIII (Factor VIII – một protein đông máu thiết yếu). Nhưng thời gian lâu sau, toàn bộ đường tiêu hóa của anh ấy vẫn đầy máu; huyết cầu, huyết áp và thân nhiệt của chồng tôi đều giảm. Anh được chuyển đến bệnh viện chuyên về các bệnh về máu. Máu thậm chí còn chảy ra từ miệng khi anh được đưa lên xe cứu thương.

Bác sĩ nói với chúng tôi rằng tính mạng của anh sẽ gặp nguy hiểm nếu anh cử động. Tuy nhiên, anh liên tục kêu than rằng anh cần đi vệ sinh. Anh đi ngoài ra toàn máu đen. Các chỉ số sinh tồn của anh tiếp tục xấu đi và anh rơi vào hôn mê.

Bác sĩ gọi tôi ra ngoài và nói: “Chồng cô đang trong tình trạng nguy kịch. Cô phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.” Lúc đó là khoảng chín rưỡi tối thứ Bảy.

Chồng tôi bảo tôi hãy ngồi cạnh giường anh và nói rằng anh cảm thấy như mình đang ngã xuống. Anh rất muốn đi vệ sinh nhưng không dám đi vì sợ sẽ mất nhiều máu hơn. Tôi trấn an và nói: “Tình trạng bệnh của anh bây giờ nằm ngoài khả năng của các bác sĩ và y học. Chỉ tín Sư tín Pháp, tính mạng của anh mới có thể được cứu.” Chồng tôi gật đầu đồng ý.

Mặc dù rất yếu và không thể mở mắt, nhưng anh đã làm theo hướng dẫn của tôi và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi nhờ con gái về nhà mang cuốn Chuyển Pháp Luân tới để tôi đọc cho anh nghe. Sau khi đọc Pháp tới tận hai giờ sáng, anh mở mắt và nói: “Bây giờ anh cảm thấy tốt hơn rồi. Nhưng anh vẫn cần đi vệ sinh.” Tôi nói: “Đừng lo lắng gì. Anh có thể đi nếu anh cảm thấy cần.” Anh đồng ý với tôi và dùng bô vệ sinh dành cho người bệnh. Thật ngạc nhiên, lần này anh không đi ra máu nữa. Tôi nói: “Anh nên cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp. Sư phụ đã giúp anh cầm máu.”

Chứng kiến kỳ tích đáng kinh ngạc này, một số bạn bè của chúng tôi khi tới thăm đã thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Sách của Sư phụ các bạn thật kỳ diệu!” “Điều này thật thần kỳ! Tôi sẽ không thể tin được nếu nó không xảy ra ngay trước mắt mình.”

Chồng tôi ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa rồi xuất viện. Cho tới tận bây giờ anh vẫn rất khỏe mạnh.

Một điều kỳ diệu khác cũng xảy ra là một bệnh nhân nam khoảng 70 tuổi ở cùng phòng với chồng tôi, ông bị sốt cao và đã hồi phục sau khi nghe tôi đọc Chuyển Pháp Luân tối hôm đó. Ông từng kêu la đau đớn khi ngủ nhưng ngày hôm sau ông cũng được xuất viện.

Tôi mong rằng chúng sinh đừng để những tuyên truyền lừa dối của tà Đảng che mắt, hãy nắm bắt thời gian làm Tam thoái. Gặp thiên tai nhân họa không ngừng ngày nay, hãy mau tìm chân tướng, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, các bạn nhất định sẽ được Thần Phật bảo hộ, gặp dữ hóa lành.

Một lần nữa con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/25/-363926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/15/170782.html

Đăng ngày 2-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share