Bài viết của học viên ở Đài Loan

[MINH HUỆ 6-6-2018] Nhà tưởng niệm Quốc phụ Tôn Trung Sơn ở Đài Bắc là một danh thắng không thể bỏ qua đối với các du khách Trung Quốc Đại lục. Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan đã kiên trì tiếp cận các du khách Đại lục để nói cho họ biết Pháp Luân Công là gì, nhằm xua tan đi những lời dối trá và tuyên truyền tiêu cực mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thêu dệt. Đây là một cơ hội hiếm hoi cho người dân Trung Quốc, vì ở Đại lục mọi thông tin về Pháp Luân Công đều bị kiểm duyệt nghiêm ngặt.

Khi đến Đài Bắc, nhiều du khách Đại lục lặng lẽ đứng đọc các thông tin triển lãm bên ngoài Nhà tưởng niệm, lắng nghe các học viên nói về Pháp Luân Công và đưa ra các câu hỏi. Những người biết được chân tướng về Pháp Luân Công thì tỏ lòng khâm phục và biết ơn vì sự nỗ lực không mệt mỏi của các học viên để đem đến cho họ một tương lai mới.

3a08a937ba01f9dfb737ca8f05e6755b.jpg

Các du khách Trung quốc Đại lục đọc thông tin trước Nhà tưởng niệm Quốc phụ Tôn Trung Sơn

Một học giả người Mỹ gốc Hoa nói với học viên: “Tuy Đài Bác không lớn, nhưng tôi đều thấy học viên Pháp Luân Công ở các điểm du lịch. Các bạn đã làm hết sức để đem đến sự thật cho nhân dân Đại lục! Tôi đã nhìn thấy các hoạt động Pháp Luân Công ở nhiều nơi tại New York.” Ông ấy giảng dạy môn chính trị Trung Quốc ở một trường đại học Mỹ. Ông có phản cảm khá lớn về ý thức hệ của Đảng Cộng sản và sự lây lan của nó bên trong các trường học ở Mỹ. Người học viên đó đã đưa cho ông một bản “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”và tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công. Ông nói: “Tôi luôn bên các bạn và chúc các bạn thành công! May mắn nhé!”

Một cặp vợ chồng đến từ Quảng Đông, Trung Quốc vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Pháp Luân Công ở Đài Bắc. Người chồng bảo: “Pháp Luân Công! Đó là một môn tu luyện thượng thừa! Tôi biết Pháp Luân Công! Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời! Tôi đi công tác nhiều nơi nên đã nhìn thấy và nghe nói nhiều về Pháp Luân Công.”

Ba người đàn ông trung niên không đi theo nhóm của họ đến khách sạn kế bên mà đứng lại hút thuốc thư giãn và nhìn vào những thông tin trưng bày về Pháp Luân Công. Một trong số họ nói với người học viên Đài Loan: “Chúng tôi đến từ thành phố Trường Xuân, quê hương của Sư phụ Lý,. Mẹ và chú tôi đã già và họ đã tu luyện Pháp Luân Công từ trước khi cuộc bức hại bắt đầu cho đến tận bây giờ. Tôi biết sự thật về Pháp Luân Công nhưng chúng tôi không thể nói công khai.”

Một người khác bảo, anh ấy trước kia đã từng tập Pháp Luân Công nhưng đã từ bỏ sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Người học viên Đài Loan nói rằng, mọi người trên thế giới đều đang tập luyện Pháp Luân Công và nhắc anh nên trân quý mối tiền duyên với Đại Pháp. Người thứ ba bảo: “Ở đây các anh có tự do. Anh có thể thoải mái nói về Đại Pháp, nhưng nếu chúng tôi làm thế ở quê nhà, chúng tôi sẽ bị bắt.” Cả ba người họ đều vô cùng hứng khởi khi thấy Pháp Luân Công được hoan nghênh và luyện tập rộng rãi ở Đài Loan.

Một người đàn ông lớn tuổi khác đã đứng lại đọc các thông tin về Pháp Luân Công trong khi các thành viên khác trong đoàn bước vào tham quan nhà tưởng niệm. Ông nói rằng, ông biết sự thật về Pháp Luân Công “Tôi biết Pháp Luân Công là tốt, bởi vì con người chỉ có thể bị lừa dối một lúc nào đó thôi, nhưng rồi họ sẽ sớm hiểu ra mọi chuyện khi họ nghĩ về những điều các bạn đang làm. Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ cho phép người ta tin, nghe theo và tôn thờ nó mà thôi. Đó là một chế độ độc tài. Tuy nhiên, vẫn có những người tốt trong hàng ngũ của Đảng. Tôi là một Đảng viên thâm niên.“

Người học viên đã trò chuyện nhiều hơn với ông ấy và nói về những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho dân tộc. Ông ấy bảo mình tin vào thần linh và không đồng tình với đường lối Mác. Ông chân thành nói: “Những nỗ lực của Pháp Luân Công có trời đất chứng giám. Tiếc rằng nhiều người đã phải đánh đổi cả sinh mệnh của mình cho những nỗ lực đó, nhưng những điều các bạn đang làm là đang tạo phúc cho Trung Hoa và toàn thế giới. Tôi tuổi đã cao nhưng vẫn mong được nhìn thấy ngày Pháp Luân Công trở lại Trung Quốc.”

Một hướng dẫn viên du lịch nói với các học viên rằng, đối với các du khách từ Đại lục, Pháp Luân Công là chù đề vừa nhạy cảm vừa gây tò mò, vì vậy họ thường hỏi riêng các hướng dẫn viên rằng tại sao Pháp Luân Công phổ biển ở khắp Đài Loan. Người hướng dẫn viên giải thích rằng, Đài Loan là xã hội dân chủ tự do tín ngưỡng và Pháp Luân Công được luyện tập ở khắp nơi trên thế giới. Chỉ duy nhất Đảng Cộng Sản Trung Quốc là bức hại và ngăn cấm Pháp Luân Công.

Một hướng dẫn viên lâu năm khác thường dẫn đoàn của ông đến các quầy thông tin Đại Pháp và bảo họ, “Vì các bạn đã ở bên ngoài Trung Quốc, hãy kiểm tra xem điều gì là khác biệt và không thể tìm thấy ở đất nước mình. Đó chính là Pháp Luân Công. Các bạn có thể đến đây để xem kĩ hơn. Chúng ta sẽ tập trung ở quầy Pháp Luân Công sau khi các bạn xem xong nghi thức đổi ca trực ở Nhà tưởng niệm.”

Một hướng dẫn viên khác cũng nói với các học viên: “Tôi luôn nói với khách của mình rằng, ‘Pháp Luân Công là một đoàn thể có đăng ký hợp pháp. Họ chỉ muốn kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đó là lời thỉnh nguyện hợp lý.’ Sau khi nghe điều này, một vài người nói riêng với tôi rằng họ cũng tập Pháp Luân Công hoặc gia đình họ trước kia cũng từng tập.”

Các học viên ở quầy thông tin Pháp Luân Công luôn cư xử với mọi người bằng nụ cười chân thành và những lời chúc phúc. Họ hi vọng rằng tất cả những du khách ghé qua sẽ cảm nhận được lòng từ bi và hòa ái để có thể sớm ngày nhận ra mối duyên tiền định với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/6/368500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/11/170729.html

Đăng ngày 1-7-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share