Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-4-2018] Hơn hai trăm nghìn người Trung Quốc đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Những đơn kiện này đã được gửi tới Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục bị quấy rối, bị bắt giam và bị kết án sau khi họ nộp đơn kiện.

Một ngày, các nhân viên cảnh sát đã tới nhà một học viên sau khi bà nộp đơn kiện Giang Trạch Dân. Họ yêu cầu bà ký vào bản cảm kết từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, nhưng bà đã từ chối. Họ sau đó đã yêu cầu chồng bà ký, nhưng ông cũng từ chối.

Sau đó, một nữ cảnh sát nói rằng nếu bà không ký, thì sẽ có nhiều nhân viên Phòng 610 và Phòng An ninh nội địa tới nhà bà.

Vài phút sau, thêm nhiều cảnh sát đã tới. Một người trong số họ cầm theo đơn kiện của bà và hỏi người học viên rằng có phải bà đang kiện Giang Trạch Dân không.

“Đúng vậy.” Bà trả lời. “Lá đơn kể chi tiết trải nghiệm của tôi trước và sau khi tu luyện.”

Một nữ cảnh sát từ Phòng 610 cầm tờ đơn và bắt đầu đọc.

“Tại sao bà muốn kiện Giang Trạch Dân?” Một nam cảnh sát hỏi bà.

Người học viên kể với anh ấy về tâm tính và thể chất của bà đã thay đổi như thế nào và tiêu chuẩn đạo đức của bà đã được đề cao ra sao sau khi bà bước vào tu luyện. Bà cũng kể với anh về việc dàn dựng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn, và về những học viên bị bức hại dã man như thế nào vì giữ vững đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Bà bảo các nhân viên cảnh sát rằng lý do bà nộp đơn kiện vì muốn chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một cảnh sát nói: “Kiện Giang Trạch Dân là phi pháp, vì ông ta là nguyên chủ tịch nước. Nếu bà vẫn khăng khăng kiện, bà sẽ bị bỏ tù.”

“Người xưa nói,” bà đáp, “Nếu hoàng tử vi phạm pháp luật, thì ông vẫn bị trừng phạt như dân thường. Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại tàn bạo ảnh hưởng tới hàng triệu học viên. Tôi có quyền kiện ông ta ra công lý.”

Vào lúc đó, nữ cảnh sát từ Phòng 610 đã đọc xong lá đơn. Cô ta nói: “Đơn kiện viết hay.” Cô ta sau đó lại yêu cầu người học viên ký vào bản cam kết, mà bà đã từ chối.

Đột nhiên, tất cả họ đứng dậy và nghe điện thoại. Dường như có cái gì đó xảy ra và họ phải đi giải quyết.

Sau khi các nhân viên khác rời đi, một nữ cảnh sát quay lại nắm tay người học viên và nói: “Bà ký hay không không quan trọng. Khi quay trở về, tôi sẽ thu xếp mọi chuyện. Tôi thực sự cảm phục bà từ tận đáy lòng!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/22/364406.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/7/170686.html

Đăng ngày 29-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share