Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-5-2018] Tháng 12 năm 2015, khi đi ngang qua một khu dân cư, tôi trông thấy vài mảnh giấy được dán trên tấm bảng thông báo màu xanh lam. Tôi tò mò nên lại gần để xem và thấy đó là mảnh giấy ghi lời cảm ơn.

Mảnh giấy đề rằng: “Tôi là ông lão chuyên đi hái lá khoai lang. Khuôn mặt tôi giờ đã bình thường trở lại rồi. Cảm ơn cháu gái rất nhiều – phương pháp của cháu rất hiệu quả. Tôi rất mong có dịp được gặp lại cháu.”

Khi đọc xong ghi chú tôi nhận ra mình chính là người được nhắc đến trong mảnh giấy đó. Ngày nào tôi cũng đi ngang qua tấm bảng thông báo này nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một mảnh giấy như vậy. Lúc đầu tôi nghĩ đó là tờ quảng cáo và không nghĩ ông lão ấy lại để lại thông điệp cho tôi theo cách này.

Ông lão hái lá khoai lang

Tôi nhớ lại sự việc. Khi tôi nhìn thấy ông lão đang hái lá khoai lang, ông đang đeo một chiếc khẩu trang rất dày. Điều này thật không bình thường vì hôm đó trời nắng nóng. Vì thế tôi đã bước đến hỏi ông: “Cháu chào ông, ông hái lá khoai lang về để ăn sao?“

Ông nhìn tôi và tôi có thể thấy qua đôi mắt rằng ông đang mỉm cười. Lúc đó, tôi đoán ông khoảng 80 tuổi. Tôi hỏi ông: “Mặt ông bị sao vậy?”

Ông bỏ khẩu trang ra và tôi nhìn thấy nửa khuôn mặt của ông đã sưng phù đến nỗi khiến miệng của ông bị biến dạng. Dịch lỏng màu vàng rỉ ra từ miệng của ông. Ông nói chuyện rất khó khăn.

Tôi cảm thấy thương ông và đề nghị: “Ông ơi, cháu biết một cách rất hiệu quả có thể chữa lành cho ông. Xin ông hãy chân thành nhẩm hai câu này: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo’.” Ông gật đầu đồng ý. Tôi đã dạy ông nhẩm hai câu này từng chữ một và hỏi xem ông có đọc được không. Ông lại một lần nữa gật đầu. Tôi bảo ông hãy chờ tôi. Tôi nói rằng tôi sẽ quay lại nhà để lấy cho ông một số thứ.

Khi quay lại, tôi mang theo một số tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, gồm cả một đĩa video Cửu Bình và một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp. Ông vui vẻ đón nhận mọi thứ mà tôi tặng ông.

Tôi hỏi xem có phải ông đã phải tiêu rất nhiều tiền để chạy chữa khuôn mặt hay không, và ông đã trả lời rằng đúng vậy. Tôi bảo ông hãy đọc những tài liệu này và chân thành niệm hai câu mà tôi đã dạy ông bất cứ khi nào có thời gian. Ông đồng ý và không ngừng cảm ơn tôi.

Gặp lại nhau

Tôi đã để lại một thông điệp dưới mảnh giấy cảm ơn: “Ông ơi, cháu biết khuôn mặt của ông hiện đã lành. Hãy cho cháu biết làm sao để cháu có thể liên lạc được với ông.” Tôi để lại số điện thoại và điền ngày tháng trên đó, “ngày 3 tháng 12 năm 2015.”

Một vài ngày sau, ông gọi cho tôi và không lâu sau chúng tôi gặp lại nhau. Ông không còn phải đeo khẩu trang nữa. Ông kể mình đã nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo” mỗi ngày. Chỉ sau một tháng khuôn mặt của ông đã trở lại bình thường – mà không cần đến bất kỳ trị liệu nào. Thật tuyệt vời! Ông đã đọc tất cả các tài liệu mà tôi tặng ông. Từ sâu trong tâm, ông vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.

Ông lão này sống ở một nơi rất xa và hiếm khi đến khu vực sinh sống của chúng tôi. Nhưng sau khi khoẻ mạnh trở lại, bất cứ khi nào ông đến khu dân cư này, ông cũng sẽ đứng chờ một lúc ở lề đường với hy vọng được gặp lại tôi. Sau đó, ông bắt đầu để lại những thông điệp trên bảng thông báo.

Ông kể đã nhiều lần để lại các mảnh giấy ghi chú, nhưng tôi không bắt gặp chúng. Thậm chí khi trời có tuyết rơi ông cũng đứng đợi tôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn thấy mảnh ghi chú của ông và khi chúng tôi gặp lại nhau, tôi đã nói cho ông nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Ông đã tiếp nhận mọi điều mà tôi nói.

Nhìn dáng vẻ hưng phấn của ông lão, tôi thật vui mừng khi ông có thể minh bạch chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/10/365181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/4/170645.html

Đăng ngày 28-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share