Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ác-hen-ti-na

[MINH HUỆ 31-05-2018] Tôi là một học viên 23 tuổi, người Ác-hen-ti-na. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một năm rưỡi. Tôi làm việc trong một nhà hàng mà tất cả các nhân viên ở đây đều là học viên Đại Pháp.

Nhà hàng là một nơi tu luyện. Chúng tôi nỗ lực cùng nhau để chế biến các món ăn ngon và tốt cho sức khỏe, chú trọng tới chi tiết trong mọi khía cạnh quản lý nhà hàng. Chúng tôi cũng nói về Pháp Luân Đại Pháp cho tất cả các khách hàng của chúng tôi và giảng chân tướng về cuộc bức hại mà các học viên Đại Pháp đang phải gánh chịu ở Trung Quốc hiện nay.

Hầu hết thời gian của tôi làm việc tại nhà hàng, và thỉnh thoảng thậm chí còn làm tăng ca thay cho một đồng nghiệp, hoặc chúng tôi ở lại muộn, dọn dẹp kỹ lưỡng để ca sáng có thể bắt đầu ngày mới với một cái bếp sạch sẽ.

Trước đây, tôi sẽ đòi trả thêm tiền cho mỗi phút làm thêm, nhưng giờ đây tôi không bao giờ đòi thêm một đồng nào, bởi vì tôi chiểu theo lời Sư phụ dạy:

“Những công nhân sau khi học Pháp Luân Đại Pháp của các ông, đến sớm về muộn, làm việc hết sức cẩn thận, lãnh đạo phân công việc gì cũng [thực hiện] không nề hà; [họ] cũng không tranh [giành] lợi ích.” (Trích Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ tư)

Chúng tôi mở một nhà hàng mới ở nước ngoài trong năm nay, trong một khu vực tốt, để tiếp cận những khách hàng tiềm năng của Chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun. Chúng tôi đã phải nỗ lực rất lớn để đạt được điều này, vì chúng tôi chỉ có 5 đầu bếp – 3 người làm ca sáng và 2 người làm ca chiều – chúng tôi hiện giờ cũng chỉ có từng ấy đầu bếp cho 2 nhà hàng trong suốt kỳ nghỉ bận rộn. Chúng tôi làm gấp đôi mỗi ngày trong 3 tháng.

https://en.minghui.org/u/article_images/2018-5-28-211928-0.jpg|

Năm đầu bếp

Sau hai tháng ở nhà hàng mới, đầu bếp trưởng về nước vì một nhà hàng khác cần đến cô ấy. Sau đó tôi trở thành bếp trưởng trong nhà hàng mới. Chúng tôi phải làm việc ở đó thêm một tháng nữa. Tôi sợ và lo lắng, và không thực sự tự tin về khả năng của mình. Nhưng tôi biết rằng Sư phụ sẽ giúp tôi, do đó tôi đã cầu xin Ngài giúp tôi làm tốt công việc để nhà hàng có thể duy trì được tiêu chuẩn cao như mong đợi.

Các khách hàng thường đến khi những người phụ bếp đã nghỉ, do vậy tôi sẽ phải tự mình chạy quanh bếp để các món ăn có thể sẵn sàng cùng lúc. Việc đó thực sự vất vả. Tôi thường phải xin Sư phụ hướng dẫn tôi, và uy lực của Đại Pháp luôn luôn triển hiện…Những cái muỗng sẽ xuất hiện ngay dưới tay tôi hoặc cơm sẽ chín nhanh hơn bình thường, cùng với nhiều kỳ tích khác xảy ra. Tôi nghĩ những việc đó xảy ra bởi vì tâm tôi luôn đặt vào việc làm tốt vì mọi người, để họ có được bữa ăn ngon miệng, kịp thời. Đồng thời, mọi người cũng đến để biết về vẻ đẹp và sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp trong mọi hoạt động của chúng tôi tại nhà hàng này, do vậy việc chúng tôi làm tốt công việc là điều rất quan trọng.

Ví dụ, một gia đình nước ngoài đến ăn tại nhà hàng vào một ngày nọ. Sau khi họ ăn tại nhà hàng của chúng tôi, họ nói với chúng tôi rằng con trai họ đang bị ốm và bị đau bụng trong mấy tuần nhưng chưa khỏi. Do đó, họ đến ăn hàng ngày trong một tuần liền, ăn trưa và ăn tối. Họ thấy rằng tất cả chúng tôi đều làm việc chăm chỉ cả ngày, và lắng nghe những câu chuyện của chúng tôi kể về việc Đại Pháp đã nâng cao thể chất và tinh thần chúng tôi như thế nào. Họ quyết định mua một cuốn Chuyển Pháp Luân để họ cũng có thể học Pháp Luân Đại Pháp.

Đến thời gian cuối tháng làm việc tại một nhà hàng khác của tôi, Đoàn nghệ thuật biểu diễn Shen Yun đã tới Ác-hen-ti-na. Chúng tôi đã chuẩn bị những bữa ăn cho toàn bộ đoàn gồm gần 80 nghệ sỹ. Trước khi trở lại Ác-hen-ti-na để nấu ăn cho đoàn, tôi nghĩ tôi sẽ có thể nghỉ một chút vào ngày hôm đó và sau đó tiếp tục nấu bếp, nhưng trước khi đến tôi đã được giao nhiệm vụ phát giấy mời và việc này chiếm trọn buổi sáng của tôi. Sau đó là đến giờ đi làm. Tôi làm việc từ 8 giờ sáng tới đêm muộn. Trong mấy ngày đầu, trời nóng đến mức kể từ lúc tôi thức dậy đến cuối ngày, tôi vã mồ hôi như tắm. Chúng tôi có hai bếp, nhà hàng và một bếp khác nấu ăn cho đoàn ở tầng trên, do đó tôi chạy lên chạy xuống từ tầng một lên tầng hai cả ngày để trợ giúp và quản lý việc bếp núc.

Trong tâm tôi, thi thoảng có suy nghĩ đến việc bỏ cuộc và nghỉ một chút. Tôi cảm thấy mình chịu quá nhiều áp lực và rằng 3 tháng liên tục không có một ngày nghỉ là quá sức với tôi. Toàn thân tôi thường xuyên đau nhừ, và ngay sau khi chúng tôi đưa thức ăn lên cho đoàn, một lượng khách hàng ổn định bước vào nhà hàng. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ, gia trì cho tôi và giúp tôi không bỏ cuộc. Tôi biết rằng nếu tôi bỏ cuộc, các đồng nghiệp của tôi phải làm thay phần việc của tôi. Tôi biết rằng tôi không thể bỏ cuộc và rằng nếu tôi cố gắng vượt qua thử thách, tôi sẽ đề cao về mặt Nhẫn và đó là điều sẽ khiến tôi vui mỗi khi nhớ lại.

Trong hoàn cảnh áp lực như vậy, tôi đã có thể nghĩ cho người khác và rằng hành động của tôi sẽ tác động đến họ như thế nào, thay vì chỉ nghĩ cho bản thân mình và thực hiện mong muốn ích kỷ của bản thân. Tôi chỉ có thể làm được điều này nhờ vào các pháp lý của Đại Pháp đã dẫn dắt tôi trở nên vô tư vô ngã, sẵn sàng nỗ lực vì người khác trong những thời điểm khó khăn.

https://en.minghui.org/u/article_images/2018-5-28-211928-1.jpg

Luyện công bài Thần thông gia trì pháp và cùng nhau hồng Pháp

Tôi muốn cảm ơn các đồng tu của mình vì không có sự hỗ trợ, nỗ lực và hy sinh của họ, tôi không thể làm được tất cả những điều này. Đồng thời, chúng tôi cũng hình thành được chỉnh thể và viên dung tốt hơn với nhau sau những sự kiện này, nhờ sự phối hợp ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Ngoài ra, những học viên khác cũng luôn ủng hộ chúng tôi, dành thời gian và nỗ lực hết mình trong hạng mục quan trọng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/31/368155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/5/170664.html

Đăng ngày 28-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share