Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-4-2018] Một công dân 75 tuổi ở thành phố Vũ Hán đã bị xét xử vào ngày 8 tháng 4 năm 2018, và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công của bà cũng bị tịch thu.

Bà Quách Thục Quân bị bắt ngày 2 tháng 11 năm 2016, và được thả vào đêm hôm đó. Sau đó, bà bị triệu tập đến đồn cảnh sát để ký các giấy tờ liên quan đến việc bắt giữ mà không biết rằng mình sắp bị truy tố.

Lần bắt giữ gần nhất

Không lâu sau khi bà Quách được thả ra, vào ngày 2 tháng 11 năm 2016, các viên chức Đồn Cảnh sát phố Ngô Gia Sơn yêu cầu con gái và con rể đưa bà đến đồn. Họ được thông báo rằng mọi thứ sẽ ổn sau khi ký một vài tài liệu để hoàn thành đúng “thủ tục”.

Sau đó, Phân cục Cảnh sát, viện kiểm sát, và tòa án cũng nói với họ điều tương tự. Sau khi thẩm phán Tòa án Đông Tây Hồ hỏi bà có muốn thuê một luật sư, và rằng, bà sẽ bị kết án vì đã ký tên vào các tài liệu, bà Quách mới nhận ra mình đã bị lừa.

Vào đầu tháng 3 năm 2017, tòa án liên lạc với gia đình bà Quách và nói rằng, vì bà ngày một già đi, nên họ sẽ sửa đổi tài liệu và gợi ý rằng mọi thứ sẽ ổn sau khi họ ký vào văn bản sửa đổi. Điều này hóa ra lại là một lời nói dối.

Tin tưởng các nhà chức trách, con gái bà Quách đã ký vào văn bản mà không biết rằng, thực tế, bà Quách đã bị truy tố vào ngày 9 tháng 2 năm 2017, bởi Phùng Quân, công tố viên tại Viện Kiểm sát Đông Tây Hồ, và bản cáo trạng ghi rằng bà được thả tại ngoại vào ngày 2 tháng 11 năm 2016.

Vào ngày 26 tháng 3 năm 2018, thẩm phán Dương Chí Đan tại Tòa án Đông Tây Hồ thông báo cho gia đình bà Quách rằng họ cần phải nhận các giấy triệu tập bà từ tòa án.

Lệnh triệu tập nêu rằng phiên tòa của bà Quách được lên lịch vào ngày 3 tháng 4 năm 2018, và tòa án đã chỉ định một luật sư địa phương [bào chữa cho bà Quách].

Không biết rõ về luật sư phụ trách vụ việc của bà Quách, gia đình bà đã gặp ông và biết rằng ông không có ý định bào chữa “vô tội” cho bà. Họ quyết định bác bỏ luật sư do tòa chỉ định và thuê một luật sư khác.

Xét xử

Vào buổi sáng phiên xét xử bà Quách, hơn chục thanh niên mặc đồ đen ngồi trong hai chiếc xe đỗ ở bên ngoài tòa án. Các học viên đi đến tòa án để hỗ trợ bà Quách đã bị chặn lại, kiểm tra, và bị các cán bộ mặc thường phục đứng bên ngoài tòa nhà theo dõi.

Bà Quách và luật sư của bà đã không nhận tội. Luật sư của bà lập luận rằng bà Quách đã không vi phạm bất kỳ điều luật nào và cũng không “sử dụng một tổ chức tà giáo để chống lại việc thực thi pháp luật” (một tội danh thường được sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công) và do đó không nên bị truy tố.

Luật sư của bà chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là một “tà giáo” và không có bằng chứng nào cho thấy bà Quách đã phạm tội.

Luật sư của bà nói thêm rằng quyền hiến pháp của bà Quách đối với quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng cần được bảo vệ.

Một giờ sau, thẩm phán Dương hoãn các thủ tục tố tụng và gia đình bà Quách ngay lập tức đến Viện Kiểm sát Đông Tây Hồ để nộp đơn khiếu nại đối với công tố viên Phùng.

Các vụ bắt giữ trước đây

Bà Quách bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1998 và các bệnh của bà đã được chữa khỏi. Tuy nhiên, bà đã ngừng tập luyện khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu được 1 năm vì gia đình bà sợ rằng bà sẽ bị bức hại.

Bà tiếp tục tu luyện khi các vấn đề sức khỏe trước đây của bà lại quay trở lại. Sau khi chúng được chữa khỏi một lần nữa, bà Quách đã quyết tâm nói với mọi người bà được thọ ích thế nào từ việc tu luyện Đại Pháp.

Bà Quách bị bắt lần đầu vào ngày 18 tháng 5 năm 2012 vì trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, và nhà bà bị lục soát. Vài giờ sau, bà bị đưa đến Trại giam Số 1 Vũ Hán.

Vụ bắt giữ thứ hai xảy ra vào sáng ngày 7 tháng 9 năm 2015, khi bà Quách bị báo với cảnh sát vì phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Bà bị đưa đến đồn cảnh sát, ở đó, họ tịch thu các tài liệu giới thiệu và DVD chứa Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản (Cửu Bình) của bà.

Buổi sáng hôm đó, con gái bà Quách nhận được một cuộc gọi từ ủy ban khu phố hỏi về địa chỉ cư trú của bà Quách.

Mãi tới 2 giờ chiều vẫn chưa thấy bà Quách về nhà, gia đình bà đã thực hiện nhiều cuộc gọi để tìm bà. Sau đó ủy ban khu phố gọi điện hỏi rằng bà Quách đang ở đâu.

Vào lúc 2 giờ chiều, gia đình bà Quách đến đồn cảnh sát để nhờ giúp tìm kiếm bà và biết rằng bà đã bị bắt và bị thẩm vấn liên quan đến nguồn gốc của những tài liệu Pháp Luân Công mà bà có.

Do đồn cảnh sát không cho bà Quách ăn bất cứ thứ gì, gia đình bà đã mua một bát mì và gửi vào đó cho bà vào lúc 3 giờ chiều.

Ba giờ sau, cảnh sát lục soát nhà bà Quách và lấy đi một số vật dụng cá nhân. Cuối cùng, vào lúc 8 giờ tối hôm đó bà Quách đã trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/12/364051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/18/169409.html

Đăng ngày: 27-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trongtương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share