Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-5-2018] Mười người dân ở thành phố Phủ Thuận đã bị truy lùng và bị lấy mẫu máu sau khi bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Tả Ngọc Hoa, Quý Nhã Huyên, Lưu Thiệu Quân, Ngô Lệ Huyên, Lưu Xuân Lan, Chu Thụ Hoa, Vu Hải Bình, Vu Hải Thu và Vu Hải Lan đã bị bắt và hiện vẫn đang bị giam giữ. Triệu Bàn bị giam vào ngày hôm sau nhưng sau đó đã được bảo lãnh ra ngoài.

Người của Đồn công an Kiến Thiết địa phương tại khu Vọng Hoa đã thực hiện những vụ bắt giữ và truy lùng 10 học viên Pháp Luân Công trên.

Các học viên bị lột bỏ quần áo và bị lấy đi hai ống máu lớn trái với ý nguyện của họ. Sau đó các nam bác sỹ chụp X-quang các nữ học viên trong khi công an theo dõi họ ở phòng bên cạnh.

Công an không cho họ biết lý do lấy máu.

Đây không phải là lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc bị ép lấy máu. Theo một báo cáo, một công an ở tỉnh Quý Châu đã tiết lộ rằng “Các mẫu máu được lấy từ những người tu luyện Pháp Luân Công dùng để xây dựng một cơ sở dữ liệu DNA.”

Nhiều học viên nghi ngờ rằng cơ sở dữ liệu đang được thành lập để tạo điều kiện cho việc hiến tạng không tự nguyện. Nhiều báo cáo của nhân chứng tiết lộ rằng hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giết vì nội tạng của họ, dùng để bán lấy lợi nhuận cho ngành công nghiệp cấy ghép.

Các học viên bị cướp tiền mặt và các tài sản cá nhân khác

Khi bà Lưu Xuân Lan bị bắt giữ tại một trạm xe buýt, công an đã lấy 1,000 nhân dân tệ trên người bà. Họ lục soát nơi ở của bà và lấy đi hơn 18,000 nhân dân tệ tiền mặt nữa cùng hai máy tính xách tay. Hai học viên đang đến thăm bà cũng bị bắt giữ. Họ bị đưa đến Đồn công an Kiến Thiết địa phương và sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Nam Câu ở thành phố Phủ Thuận.

Hiến pháp đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng

Bà Tả Ngọc Hoa bị bắt giữ sau khi đến thăm một học viên. Gia đình bà Tả đã đến đồn công an để yêu cầu thả bà, nhưng trưởng đồn công an nói rằng họ nhận lệnh bắt giữ từ Đội An ninh Nội địa. Khi gia đình gọi đến Đội An ninh Nội địa, họ cho biết rằng cấp trên của họ đã ra lệnh bắt giữ bà Tả.

Gia đình bà Tả đã đến Cục Công an để nói chuyện với người phụ trách, Dương Văn Quân, nhưng một lính canh đã ngăn họ lại. Sau đó gia đình đã gọi cho Dương và nói: “Là người thực thi pháp luật, ông nên biết Hiến pháp bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng cho chúng tôi. Ngày 1 tháng 3 năm 2011, Cục Xuất bản và Báo chí đã ban hành điều lệ Số 50, gỡ bỏ lệnh cấm các sách Pháp Luân Công. Tất cả các ấn phẩm Pháp Luân Công là hợp pháp.” Dương nói với gia đình hãy đi nói chuyện với đồn công an địa phương, rồi ông ta cúp máy.

Sau đó gia đình đã đến đồn công an địa phương ở Kiến Thiết nhưng được biết rằng trưởng đồn Tôn Lập Tân không có ở đó. Họ không thể liên lạc với Tôn bằng điện thoại hay tin nhắn vào trưa hôm đó, nên họ đã quay lại đồn công an vào sáng hôm sau. Lính canh nói rằng Tôn vẫn không có ở đó. Ông ta đã không nghe điện thoại khi họ lại gọi.

Chín trong mười học viên bị bắt giữ vẫn bị giam tại trại tạm giam Phủ Thuận hơn một tháng kể từ đó. Bà Triệu Bàn đã được thả vì huyết áp cao.

Các tổ chức tham gia bức hại mười học viên:

Uỷ ban Chính trị và Pháp luật thành phố Phủ Thuận: 01186-24-52625733

Khương Quần Đại (姜群大), trưởng Uỷ ban Chính trị và Pháp luật: 01186-13704934966

Cao Hoành Bân (高宏彬), bí thư đảng thành phố Phủ Thuận, 01186-24-52650001

Uỷ ban Chính trị và Pháp luật khu Vọng Hoa thành phố Phủ Thuận và Phòng 610: 01186-24-56688867

Dương Văn Quân (杨文君), trưởng Cục Công an thành phố Phủ Thuận: 01186-15941388787, 01186-24-52625821 (văn phòng)

Đồn công an Kiến Thiết địa phương khu Vọng Hoa: 01186-2456687745

Tạ Luân (谢伦), trưởng trại tạm giam Phủ Thuận: 01186-13842345110

Bài liên quan:

Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh: 12 học viên Pháp Luân Công bị bắt vì đức tin của mình, chín người hiện vẫn đang bị giam giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/29/368154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/11/170725.html

Đăng ngày 26-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share