Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-6-2018] Chỉ vì bảo vệ đức tin của mình, một cụ ông 74 tuổi đã ba lần bị biệt giam vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tín ngưỡng tinh thần bị đàn áp bởi chế độ cộng sản Trung Quốc.

Ngày 25 tháng 11 năm 2013, ông Lý Thiệu Quý và năm cư dân ở thành phố Thượng Nhiêu đã bị bắt giữ, sau khi họ bị báo cáo vì phun lên tường dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” với mong muốn nâng cao nhận thức [của người dân] về cuộc đàn áp [Pháp Luân Công]. Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

Sáu học viên đều đã bị kết án tù, trong đó ông Lý nhận mức án 5 năm. Ông đã bị đưa tới nhà tù Dự Chương. Vì kiên định với đức tin của mình, ông đã bị lính canh biệt giam tổng cộng ba lần. Thời gian dài nhất ông bị biệt giam là bốn tháng.

Ông Lý bị còng tay và chân trong khu biệt giam. Cho đến nay, mắt cá chân của ông vẫn chưa lành vì bị cùm trong thời gian dài.

Các báo cáo liên quan:

Sáu học viên Pháp Luân Công bị xét xử tại toà án huyện Quảng Phong

Toà án Quảng Phong, tỉnh Giang Tây: Sáu học viên bị bắt giữ, gia đình họ yêu cầu thả người


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/14/369816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/17/170799.html

Đăng ngày 24-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share