Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 14-6-2018] Một cư dân thành phố Lăng Nguyên đã từ chối hợp tác với công an khi họ yêu cầu ông cung cấp thông tin về vợ mình, một học viên Pháp Luân Công hiện vẫn đang bị giam giữ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Vợ ông Phó, bà Vương Phượng Anh, bị bắt giữ lần đầu tiên vào năm 2016 khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công ở huyện Khách Tả. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

dcef527856fc9957c43243ac7ed3b533.jpg

Bà Vương Phượng Anh

Người phụ nữ 57 tuổi này đã được trả tự do sau khi xuất hiện triệu chứng huyết áp cao. Bà lại bị bắt giữ phi pháp ở thành phố Lăng Nguyên vào năm 2017 khi truyền rộng chân tướng Pháp Luân Công. Công an Khách Tả đã lên kế hoạch đưa bà trở về Khách Tả, nhưng họ phải để bà tại ngoại lần thứ hai khi bà lại có biểu hiện bị huyết áp cao.

Công an Khách Tả đã đến nhà bà Vương hai lần vào [nửa đầu] năm 2018, nhưng bà không có ở nhà. Họ đến lần thứ ba vào ngày 17 tháng 5 và bắt giữ bà đến trại giam.

Trong khi bà Vương bị giam tại Trại tạm giam thành phố Triều Dương, Tôn Phượng Lan (Phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa Khách Tả) được giao nhiệm vụ thu thập chứng cứ hòng hãm hại bà.

Tôn và thuộc cấp sau đó đã đến nhà của bà Vương. Ông Phó đã từ chối cung cấp cho họ những thông tin các hoạt động có liên quan tới Pháp Luân Công của vợ. Thay vào đó, ông nói cho họ về việc Pháp Luân Công đã cải biến cả tâm lẫn thân vợ ông như thế nào.

Bà Vương vốn một người tranh cường háo thắng trước khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2011. Bà tranh đấu với mọi người, kể cả chồng, họ hàng và những người lạ. Ông Phó rất vui mừng khi vợ ông đã hoàn toàn thay đổi sau khi bắt đầu tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà thậm chí để anh rể trồng cây ăn quả trên đất của họ miễn phí mà hoàn toàn không để tâm.

Vì ông Phó bảo vệ cho vợ, một công an đã hỏi ông có tập Pháp Luân Công không. Ông trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp đang bị vu oan!”

Ông Phó đã từ chối ký tên vào biên bản thẩm vấn của công an. Họ đã rời đi nhưng sau đó quay trở lại. Họ ghi hình ông Phó và cố ép ông nói rằng ông đã nói những điều được ghi trong biên bản thẩm vấn. Ông đã từ chối làm theo yêu cầu của họ.

Công an báo cho ông Phó rằng vợ ông bị huyết áp cao. Ông cảnh báo họ: “Ở nhà bà ấy rất khỏe mạnh, nhưng mỗi lầ bị các anh bắt giữ, bà ấy đều bị huyết áp cao. Nếu bà ấy có vấn đề gì, tôi sẽ yêu cầu truy cứu trách nhiệm của các anh!“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/14/369805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/16/170793.html

Đăng ngày 24-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share