Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-4-2018] Tôi cảm thấy mình nhận được nhiều lợi ích qua việc chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với các học viên ở một thành phố khác. Họ có một môi trường tu luyện tốt vì họ tu luyện vững chắc và chân chính đạt tới cảnh giới vô tư vô ngã.

Buông bỏ tư tâm, hoàn toàn vị tha

Những học viên ở thành phố đó đã làm rất tốt công việc giảng rõ chân tướng. Họ phối hợp với nhau rất tốt. Hai người lập thành một đội và đến từng nhà để giảng chân tướng. Nếu đội nào đó không thành công thì đội khác sẽ đảm nhiệm công việc và đến nhà đó một lần nữa.

Tính từ năm 2007, họ đã đến hơn 100 ngôi làng tại một số tỉnh với tỉ lệ thành công là 100%. Tất cả mọi người đều đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Trong chia sẻ, họ có đề cập đến việc tất cả các học viên đều được đối xử bình đẳng và người điều phối không cao hơn bất kỳ học viên nào. Họ buông bỏ quan niệm về tự ngã. Ví dụ, có một gia đình bốn học viên ở vùng nông thôn nọ bị bắt giữ. Hai vợ chồng bị kết án nhiều năm tù. Cô con gái 16 tuổi chỉ bị tạm giam vài ngày trong khi cô con gái lớn thì lại bị giam nửa năm.

Các học viên địa phương đã xem hai cô con gái của vợ chồng học viên như con đẻ của mình và nhận cưu mang. Họ thay phiên nhau chăm sóc cho hai cô gái và thu hoạch hoa màu cho gia đình. Ba năm rưỡi sau đó, người mẹ được trả tự do và vô cùng biết ơn vì các con gái của cô vẫn được chăm sóc rất tốt và nhà đã được các đồng tu cải tạo lại. Vị học viên này đã khóc khi kể lại câu chuyện này.

Những gì các đồng tu làm đã khiến người khác xúc động và chứng thực được vẻ đẹp của Đại Pháp. Sự việc đã tạo ảnh hưởng tốt trong thành phố và phản ánh cảnh giới vô tư vô ngã của các học viên trong vùng.

Đặt lợi ích của người khác lên trước

Nhiều người không minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp sẽ tố cáo các học viên với cảnh sát. Khi những học viên khác biết được sự việc này, họ liền tạm gác hết các việc họ đang làm để cố gắng giải cứu học viên.

Khi hai học viên đang giải thích chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho hai mật vụ mới đến thành phố thì bị đưa đến đồn cảnh sát. Nhiều cư dân trong thành phố đã minh bạch chân tướng liền lập tức thông báo sự việc trên cho bạn bè của các học viên này.

Chỉ trong một giờ đồng hồ đã có khoảng 60 học viên đến đồn cảnh sát. Họ thay phiên nhau vào đồn để giảng chân tướng cho cảnh sát. Những học viên còn lại đứng bên ngoài để phát chính niệm. Hai học viên đã được thả ra sau bốn giờ đồng hồ.

Học viên Anh Anh có triệu chứng bệnh ở giai đoạn cuối và bệnh viện đã thông báo để gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Tuy nhiên, một học viên lâu năm tên là Lan Lan đã không bỏ rơi cô. Lan Lan đưa Anh Anh về nhà mình chăm sóc, đồng thời còn mở các bài giảng Pháp của Sư phụ cho Anh Anh nghe. Cô cũng tập hợp các học viên lại và cùng phát chính niệm.

Trong vòng chưa đến ba tháng, Anh Anh đã hồi phục. Đây không phải là một việc dễ dàng khi Lan Lan vừa phải chăm sóc cho mẹ chồng hơn 80 tuổi của mình, đồng thời cũng phải chăm sóc cho Anh Anh. Nhưng Lan Lan đã chiểu theo Pháp mà làm. Tâm tính của cô đã đạt đến tiêu chuẩn của một học viên chân tu và đó là lý do tại sao thần tích đã xảy ra. Cô đã chứng thực Đại Pháp theo cách tích cực và tạo thành ảnh hưởng lớn trong vùng.

Hướng nội vô điều kiện

Người tu luyện nên hướng nội vô điều kiện để tìm lỗi của chính mình dù xuất hiện bất kỳ vấn đề gì.

Học viên Tuệ Tuệ đã phối hợp với nhiều học viên đến giúp thu hoạch hoa màu cho một học viên sống ở nông trại. Cô đã làm việc này trong ba năm liền. Một học viên khác đã bảo cô đừng làm điều phối năm nay nữa vì họ không cần một vị sếp.

Tuệ Tuệ cảm thấy có gì đó không đúng và tự nhủ: “Mình đã làm rất nhiều điều cho mọi người. Mình đã chuẩn bị dụng cụ cho tất cả các học viên và chuẩn bị bữa trưa cho họ.” Càng nghĩ, cô càng cảm thấy giận dữ hơn. Cô không thể đạp được chiếc xe đạp của mình. Khi đang đẩy xe, cô đột nhiên nhận ra mình có một chấp trước.

Cô không muốn nghe chỉ trích. Đó là lý do tại sao Sư phụ đã dùng một học viên khác để giúp cô ấy tìm ra chấp trước của mình. Đó là lúc buông bỏ tự ngã. Sau khi tìm ra được vấn đề, thân thể của cô đã lập tức cảm thấy nhẹ nhàng. Cô đã vượt qua được khảo nghiệm.

Hơn 100 học viên trở lại với Đại Pháp

Sư phụ không muốn để lạc mất một đệ tử nào, vì vậy chúng ta không nên từ bỏ bất kỳ ai từng tu luyện.

Học viên Hải Hải 79 tuổi và là một học viên lâu năm. Trước năm 1999, ông là một điều phối viên. Ông từng dành ba năm đến hơn 100 ngôi làng để tìm các học viên trước đây tu luyện và động viên họ quay lại. Việc này không hề dễ dàng. Ông thường bị gia đình của những học viên cũ quát mắng và đuổi đi.

Hải Hải đã đến nhà của một học viên cũ và gặp vợ của vị học viên này. Khi vợ anh biết lý do tại sao Hải Hải có mặt ở đó, cô ấy đã đuổi ông ra khỏi nhà, nhưng Hải Hải đã không bỏ cuộc. Trong vòng ba năm, ông đã giúp hơn 100 học viên quay trở lại tu luyện.

Môi trường trong thành phố đó đã phản ánh trạng thái tu luyện của chỉnh thể các học viên. Đây là con đường mà Sư phụ muốn chúng ta đi: Chủ động chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/14/364109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/28/170563.html

Đăng ngày 21-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share